Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Đăng Tại. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Đăng Tại. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 6 tháng 12, 2016

CON CHÓ ĐÁ - Lưu Xuân Cảnh cùng thi hữu





CON CHÓ ĐÁ
Ngồi dòm há miệng chực gì bay?
Cả bọn chui đâu chỉ mỗi mầy?
Đói hả sao mồm luôn mở vậy?
No chưa mà lưỡi cứ le vầy?
Khen ai khéo đẽo nên hình đấy
Phục kẻ tài bào rõ dạng đây
Cũng cẩu nhưng câm mù có thấy
Tà gian lẫn lộn biết chi cầy!
01.12.2016
HỌA:

1.
BÙ NHÌN CHÓ ĐÁ !

Chó đá ngồi nhìn cũng khá hay ...
Khen ai khéo tạc vẽ nên mày ...
Người ngay chẳng thấy cùng loài cẩu !
Kẻ dở không trông cũng giống cầy
Ấy thế còn hơn Mèo ngủ bếp !
Thay vì chức Chó giữ nhà đây
Thôi thì chấp nhận bù nhìn vậy !
Góp chút niềm vui những tháng ngày !
Nguyễn Tiến 
(01.12.2016 - Nga)

2.
CHÓ HÓA ĐIÊN

Được chủ nuông chiều quý bọn bay
Cớ sao trổ chứng chỉ mình mày ?
Mới đây quấn quít vui mừng vậy!
Giờ đã hung hăng giận dữ vầy ?
Tại quá ăn càn còn ỷ cậy
Hay là đớp bậy mới sinh đây
Chủ nhà chẳng biết... luôn cào đẩy
Điên dại nào khôn, đúng lũ cầy !
Đức Hạnh
01.12.2016
  
3.
CHÓ ĐÁ

Cũng tai cũng mắt thiếu chi bay
Khéo tạc khen ai tạo thứ mày.
Lũ trộm vào nhà sao nín vậy
Quân gian phá cửa vẫn vui vầy.
Trông nhà chẳng được trơ mồm đấy
Giữ đất không nên phí chỗ đây.
Trách cứ làm gì loài chó đá
Người còn lắm kẻ… huống gì cầy
 Nguyễn Đăng Tại  

4.
CHÓ DẠI

Mọc cánh ăn tàn chụp giựt bay
Thả mồi giỡn bóng ướt thân mầy
Phàm xơi đói tục cào to vậy
Tính gặm bòn thêm hốt vun vầy
Mắt dã hoang đàng loài sói đấy
Thân càn thú dại giống chồn đây
Xu thời dựa chủ sai đi lấy
Lực hết đành theo thịt lũ cầy !
 Hữu Lộc Đỗ
 

5.
CHÓ THẬT

Chó thật trong nhà có khác bay?
Ngày đêm giữ của chỉ tin mầy.
Trông nhà giữ trộm bình an sống
Hí hửng theo bầy thấp thỏm vầy.
Cũng tại ham mồi nên thế đó
Mà còn hám cái rõ ràng đây.
Buồn trông cẩu tặc cho vào rọ
Chớ trách làm chi lũ bắt cầy.
Phan Văn Tấn

Thứ Tư, 16 tháng 11, 2016

KÍNH HỌA BÀI THƠ “TÔN PHU NHÂN QUY THỤC” CỦA NHÀ THƠ TÔN THỌ TƯỜNG – Tuan Nguyen cùng thi hữu



     Nhà thơ Tôn Thọ Tường (1825-1877)


TÔN PHU NHÂN QUI THỤC
Cật ngựa thanh gươm vẹn chữ tòng
Ngàn thu rạng tiết gái Giang Đông
Lìa Ngô bịn rịn chòm mây bạc
Về Hán trau tria mảnh má hồng
Son phấn thà cam dày gió bụi
Đá vàng chi để thẹn non sông
Ai về nhắn với Châu Công Cẩn
Thà mất lòng anh được bụng chồng.
                     TÔN THỌ TƯỜNG

KÍNH HỌA:

1.
ĐẠO LÝ KHÓ GIẢI BÀY
 .
Đất nước điêu linh ắt phải tòng....
Cho dù xuôi ngược khắp đoài đông
Lòng trung quyết giữ không phai bạc
Trí dũng dồi trau tỏa ánh hồng
Lỡ thế thân đành theo cuộn sóng
Cạn đường để phận thả trôi sông
Hỏi rằng lưỡng sự đâu là thỏa !
Để khổ lương tâm khỏi chất chồng .
Tuan Nguyen
14.11.2016


2.
Nếu có cuồng phong tình nước chuyển
Vẫn còn đạo lý nghĩa non chồng
DẪU SÓNG NGƯỢC THUYỀN
(Thtk)
Nếu thuyền sóng ngược sẽ dâng tòng ?
Có thuận lòng người, đẹp biển đông!
Cuồng vọng bạo tàn tâm đổi xám
Phong ba gian ác cảnh nào hồng
Tình yêu chân lý ngời trăng nước
Nước chuộng an bình trải núi sông
Chuyển hướng mặt trời, hoa nở thắm
Vẫn còn đạo lý nghĩa non chồng...
Đức Hạnh
15.11.2016


3.
TAM TÒNG*
Ngày xưa con gái phải tam tòng
Chẳng dám sai lời bởi số đông...
Trọn đạo, thân con gìn chữ hiếu
Tròn câu, phận vợ giữ tơ hồng
Không theo ắt sẽ tan như bọt
Có bỏ thì rồi chảy tựa sông
Quỉ kế ông anh thành Hán phụ
Lời đe của mẹ được nên chồng.
 15.11.2016
* Theo lễ giáo thời xưa, con gái chưa lấy chồng thì theo cha, khi có chồng thì theo chồng, chồng chết thì theo con. "Vị giá tòng phụ, kí giá tòng phu, phu tử tòng tử"未嫁從父,既嫁從夫,夫死

4.
THƯƠNG PHẬN NỮ NHI
Bởi lo trọn hiếu,lỡ Tam tòng
Cạn nghĩ, vội vàng bỏ núi sông
Thuyền nhỏ bơ vơ rời nước Thục
Thân gầy lạc lõng tới quê Đông
Diễn trò,Chu Thiện đành lìa cổ
Mắc kế Trương Chiêu, phải mất chồng.
Thương phận nữ nhi trong cuộc chiến
Chỉ như hàng hóa, chẳng tơ hồng...
Bắc giang,16.11.2016

5.
NỖI LÒNG TÔN PHU NHÂN

Thương cho phận gái giữ tam tòng.
Vì hiếu nên đành trở lại Đông
Trốn Thục rầu lòng ôm ấu chúa
Về Ngô tủi phận phụ tình chồng
Chàng vui vó ngựa hưng tiên tổ
Thiếp tủi khuê phòng hổ núi sông
Oán kẻ gây nên tình cách trở
Kinh luân chi đứa núp quần hồng hồng.
16.11.2016

6.
NÉT ĐẸP PHỤ NỮ VIỆT NAM !
Phụ nữ Việt nam khắc chữ Tòng *
Bốn mùa Xuân - Hạ tiếp Thu - Đông
Công - Dung- Ngôn -Hạnh tươi gia quyến !**
Tứ Đức. Trung - Trinh thắm Lạc Hồng 
Góp sức chung tay lo giữ nước !
Môt lòng tận hiếu với non sông 
Gian lao , vất vả không chùn bước !
Nề nếp gia phong giữ đẹp chồng !
(15.11.2016)

*Tam tòng : Tại gia tòng phụ - Xuất giá tòng phu - Phu tử tòng tử
**Tứ đức : Công - Dung - Ngôn - Hạnh

Thứ Ba, 8 tháng 11, 2016

BÃO XÔ - Lưu Xuân Cảnh cùng thi hữu





BÃO XÔ
Lũ dữ chôn vùi những ước mơ
Bày bao thảm cảnh khó ai ngờ
Nhà tan, chiếu đất đầy gian khổ
Cửa nát, màn trời đẫm ngẩn ngơ
Ngập nước cơi sầu người phẫn nộ
Mưa dìm chất tủi kẻ âu lo
Miền Trung gánh nặng đời giông gió
Cứ mãi nghèo nàn bởi bão xô.
Lưu Xuân Cảnh
07.11.2016

HỌA:

1.
THẢM HỌA

Miền Trung thảm họa hết đường mơ
Cớ sự ai gây? Qúa bất ngờ!
Nhà cửa…dân trôi hờn sóng nổi
Xác người sóng cuộn trách kẻ ngơ
Quy trình giữ đập quan nào thấu!
Công chúng sa đường cảnh phải lo
Kiến nghị chuyên ngành, ngành xét lại
Triều dâng xã lũ, lũ càng xô…!?
Đức Hạnh
07.11.2016

2.
CHIA SẺ CÙNG MIỀN TRUNG !
Miền Trung lũ lụt hãi trong mơ ...?!
Địch họa thiên tai đến bất ngờ ...
Lãnh đạo vô tâm còn tắc trách !
Ban ngành nhũng nhiễu vẫn thờ ơ
Dân đen đói khổ ngàn cơ cực !
Khắp chốn nghèo nàn vạn nỗi lo ...
Gió táp mưa tuôn tràn ngập lối !
Bao giờ mới hết cảnh đời xô ...???!!!
Nguyễn Tiến 
 (07.11 .2016 - Nga )

3.
THẾ ĐẤY

Đâu còn để nói những điều mơ
Quỷ kế dìm dân thật chẳng ngờ
Địa chấn khi người cho xả lũ
Long trời bởi họ thấy làm ngơ
Lòng dân phẫn uất nào ai liệu
Vỡ nước căm hờn hận kẻ lo
Lộc bổng gom vào mong cứng túi
Trong nhà vợ muốn sẽ đầy xô ./.
Tiến Cảnh
08.11.2016

4. 
LŨ XÔ

Rõ tỉnh mà sao vẫn tưởng mơ
Từ đâu nước đến dữ không ngờ
Loi thoi mái ngói mươi người vẫy
Lóp ngóp thuyền bè lắm kẻ ngơ
Giáng họa thiên nhan sao ác thế
Gieo sầu hạ giới gánh thêm lo
Thương người vận hạn trong hồng thủy
Lại trách ai người khiến lũ xô


Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2016

VÒI TIỀN - Lưu Thủy cùng thi hữu





VÒI TIỀN
Vòi kia lạ quá chảy ra tiền
Hứng vội đem về dạ sướng điên
Sắm sửa xe hơi tòa địa ốc
Xem nào... cuộc sống khác gì tiên
Lưu Thủy
22.10.2016

HỌA:

1.
NẾU CÓ VÒI TIỀN

Nếu có vòi kia cứ ló tiền
Thì đời sướng thật bớt khùng điên
Còn đâu chém giết và đê tiện
Chẳng sợ hung đồ, tựa cõi tiên.
Lưu Xuân Cảnh
22.10.2016
2.
TIỀN VÒI

Vòi mong chẳng thấy thấy vòi tiền
Tuýt phạt rầu lòng tức muốn điên
Của trấn bao thằng tiêu xả láng
Mình thì quá khổ nó lên tiên.
Nguyễn Đăng Tại .
3.
VÒI QUAN..

Vòi nhũng quan tham mãi hút tiền
Trở thành tỉ phú sướng như tiên
Dân sinh đói khổ lòng đau điếng
Chân lý nghèo nàn nước đảo điên.
Đức Hạnh
23.10.2016
4.
VÒI ĐIÊN

Chẳng có vòi kia biết đẻ tiền
Mà là chỉ đẻ cả bầy điên
Quanh năm nhũng nhiểu, loài sâu mọt..
Hút máu dân lành........THẸN tổ tiên.
Khiem Pham

TIẾC XUÂN - Thư Hoàng cùng thi hữu






TIẾC XUÂN *
Quanh năm cũi lửa giữ cho giòn
Lúc thúc sau nhà việc tựa non
Loáng thoáng trên đầu làn sóng bạc
Mập mờ dưới mắt vết nhăn con
Nhìn manh áo mới buồn sao trễ
Thấy miếng ăn ngon lại ngấm đòn
Xe ngựa lầu vàng vô dụng cả
Tìm đâu hương sắc thuở đang son.
20.10.16
Thư Hoàng
(*Thay lời chia sẻ đến các bạn nữ của tôi)

HỌA:

1.
VẪN XUÂN
Dẫu đã qua đi vẫn thấy giòn
Moi vàng bới ngọc hãy còn non
Buồng tim rộn nhịp nhìn mày liễu
Khối óc mơ màng ngắm lúm con
Tiếng thả như tơ đưa gió nhẹ
Lời trao tựa lụa trải trăng tròn
Luôn xuân trong mắt người yêu chuộng
Chẳng phải lo gìà bởi sắt son.
21.10.2016

 2.
NỤ XUÂN HỒNG
Ngày ấy tân hôn, pháo nổ giòn
Xưa duyên vùa hé, nụ Hồng non
Yêu em, ta gắng trèo bao núi
Thương bạn, bạn tặng cả đám con
Vườn cảnh mùa thu thời mãi đẹp
Ta yêu mây nước vẫn vun tròn
Thắm tươi cánh mộng hương thơm ngát
Nở đóa hoa tình đẹp dấu son.
Đức Hạnh
 
 3.
XUÂN BẤT TÀN

Tuổi ngoại năm mươi tiếng vẫn giòn
Còn lo chăm chút núi cùng non
Trên đầu mỹ phẩm xua màu bạc
Khóe miệng đang còn đậm sắc son.
Thấm đượm tình nồng yêu chẳng tắt
Qua loa nhạt nhẽo ghét cho đòn
Xuân tình chẳng phải là xuân tiết
Mãi đẹp trong lòng giấc mộng con
NÉT THỜI GIAN
(họa đảo vận)
Qua thời Xuân sắc thuở còn son
Thắm thoát đà xong tuổi nguyệt tròn
Chốm nở tóc vờn đôi điểm bạc
Ơn bày vài đứa cái mầm con *
Đời vui đã trải cho dù ngắn
Phận khó từng ôm chẳng phải non**
Ngẫm lại trăng rằm ngưng đọng mãi
Thì đâu tiếng trẻ réo vang giòn .
* con cái
** non già
 21.10.2016
 
5.
 NỤ CƯỜI SON
Thời Gian cứ trôi nhanh mỏi mòn
Xuân đến Xuân đi không dấu son
Tâm hồn trong sáng luôn lưu mãi
Thần sắc xấu đi Hồn vẫn còn
Cứ sống an vui với Nước non
Bụi cứ bay quanh Tâm chẳng mòn
Tri túc biết đủ luôn hạnh phúc
Thời gian cứ bay... nụ cười son
 21.10.2016 
6.
 GƯƠNG SÁNG TUỔI GIÀ !
Cái tuổi cao niên cốt đã giòn
Trường đời đã trải vững như non
Điền trang tụ tập cùng thân quyến !
Nhà cửa xum vầy với cháu con
Nội trợ bang giao câu nhắc nhở !
Tề gia đối tác chữ vuông tròn
Như cây Đại thụ trong dòng tộc !
Đạo lý luân thường mãi vẫn son !


Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2016

BỎ CUỘC CHƠI - Lưu Xuân Cảnh cùng thi hữu


 



“Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi”
Trích từ: "Mùa Xuân Chín" - Hàn Mặc Tử

BỎ CUỘC CHƠI
(Thtk)
Ngày trẻ tươi xinh đẹp rạng ngời
Mai kìa héo úa nỗi đầy vơi
Trong lòng đã chạm miền hoang dã
Đám cỏ từng ôm chuyện rối bời
Xuân sắc bao ngày mà phí phạm
Xanh màu mấy thuở lại buông lơi
Ấy còn giữ được tình hoa lá
Có Kẻ Theo Chồng Bỏ Cuộc Chơi.
Lưu Xuân Cảnh
13.10.2016

HỌA:

1.
NGÀY ẤY EM ĐI

(Thtk)
Ngày đó em đi mộng hết ngời
Mai vàng tết đến nở chơi vơi
Trong tôi kỷ niệm hoài nhung nhớ
Đám bạn thời gian cũng rã bời
Xuân mới pháo hồng nghe cách trở
Xanh xao thiệp cưới mãi là lơi
Ấy chàng trai trẻ còn lưu luyến!
 Có Kẻ Theo Chồng Bỏ Cuộc Chơi.
Đức Hạnh
15.10.2016
2.
CÒN ĐÂU ÁNH MẮT
.
Ngày ấy trông em nét đẹp ngời
Mai vàng rực rỡ mộng tràn vơi
Trong ai lấp lánh dòng tia ấm
Đám sáng lung linh khiến dạ...bời
Xuân thắm xa rồi còn ái luyến!
Xanh thời đã lỡ mãi tình lơi
Ấy hồn héo hắt, vì sao nhỉ....!
Có Kẻ Theo Chồng Bỏ Cuộc Chơi.
Tuan Nguyen
16.10.2016


 3.
TÀN CUỘC CHƠI
(Thtk)
Ngày ấy trông em mắt sáng ngời
Mai đào kém sắc mộng chơi vơi
Trong em đã rộn niềm ân ái
Đám lũ giàu sang rỡn tơi bời
Xuân tắt bao giờ sao chẳng biết
Xanh tình chẳng giữ để tàn rơi
Ấy rồi hốt hoảng mùa thu tới
Có Kẻ Theo Chồng Bỏ Cuộc Chơi

4.
 SANG NGANG
(Thtk)
Ngày rẽ thuyền hoa pháo đỏ ngời
Mai nàng chuyển bến mộng nào vơi
Trong bàn khách rộn ràng vui vẻ
Đám tiệc ta thầm lặng... rối bời
Xuân mộng vừa trao tình sớm vỡ
Xanh thì đã hẹn ái tàn lơi
Âý như hụt hẫng nơi bè bạn...
Có Kẻ Theo Chồng Bỏ Cuộc Chơi.
Cư Nguyễn 


Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2016

NÔNG DÂN - Lưu Xuân Cảnh cùng thi hữu





NÔNG DÂN
(Bvđâ)
Nông dân ngóng ruộng cảnh eo sèo
Lúa ngả màu vàng trái quắt queo
Ngó kỹ thì ra bông đã héo
Nhìn rành lại thấy gốc đà teo
Còn luôn phải chịu đời xui xẻo
Cứ mãi đành ôm kiếp đói nghèo
Mấy mẫu đâu bằng ngai tí tẹo
Làm sao đổi được phận rơm bèo?
Lưu Xuân Cảnh
28.09.2016

HOẠ:

1.
NGƯ DÂN
(Bvđâ - bl)
Thảm họa môi sinh quá ẻo sèo
Biển nhà tôm cá…chết chèo queo
Miền Trung đảo lộn thuyền treo quéo
Dân chúng bàng hoàng dạ tẻo teo
Đời sống ngư trường đang ngất nghẻo
Quy trình pháp luật vẫn nghẹt nghèo
Đền bù như thế… là heo hẻo
Cút xéo For.. Sa chẳng béo bèo..
Đức Hạnh
07.10.2016

2.
VỀ ĐÂU
(Bvđâ)
Lại một mùa qua chịu cảnh nghèo
Hết chua lại mặn lúa còng queo
Nắng lên gọi hạn đồng khô héo
Mưa xuống úng đầy lúa mất teo
Cúi mặt gieo trồng còn bị xẻo
Ngửa lưng chăm chút bỗng đi phèo.
Thương thay số kiếp buồn muôn nẻo
Nào biết về đâu phận bọt bèo.

3.
CÁ HỒ TÂY CHẾT
(Thơ chia sẻ)
Hồ Tây lá phổi của Thủ Đô
Không có ÔXY Cá chết khô
Cá không kịp ngáp thì đã chết
Các cửa hàng ăn nằm co ro
Ai giám rủ nhau nhậu cá tươi
Quán Ông Già, quán Bún Ốc ít Người
Bánh Tôm Hồ tây thôi chào nhé
Chả Cá Lã vọng có khi toi
Quanh khu hồ gươm dịch vụ vui
Mùi hôi thối, Ai giám đến chơi?
Bao giờ được lại ngày xưa Ấy
Đường Thanh niên từng đôi lượn chơi
4.
NGƯỜI DÂN
Là dân chẳng muốn chuyện ì sèo
Biết đến bao giờ mới hết ..queo
Cuối xuống biển hồn đau hắt héo
Nhìn lên non nước mộng tì teo
Chồn chân, bước tiến đang dầy xéo
Mỏi trí, hằng mong thoát hiểm nghèo
Thấy cảnh truân chuyên mà xót dạ
Thời sao cuộc sống quả như bèo!!!
Tuan Nguyen

07.10.2016

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2016

NGHĨ KHÔNG RA - Tuan Nguyen cùng thi hữu





XƯỚNG:

NGHĨ KHÔNG RA
Thấy cảnh lạ đời ướm hỏi thay,
Vì sao lại dựng những cây này!
Phải chăng cầu yếu nên be đợ!
Hay bởi ngân thừa để vức đây!
Trí tuệ quả là thông đại chúng
Tư duy đúng thật rõ cao thầy
Nghĩ sao vẽ chuyện dầy thâm thúy
Diễn giải dân tình thấu cái hay....!!!
Tuan Nguyen 
04.10.2016

HỌA:
1.
Ngân Khố Cộng Đồng Ra Sức Góp
Công Trình Trí Tuệ,Tỏ Cầu “Hay” !

LẠ LÙNG THAY!
(Thtk)
Ngân kiều trái ngỗng, lạ lùng thay
Khố rỗng hay sao? Chống kiểu này!
Cộng sự tung hoành bay bướm thế
Đồng tâm lạm nhũng chạy đường đây…
Ra công xuất chúng tào lao lộng
Sức ép cao cường ủy hoại thây
Góp ích cho đời, hay hại nước ?
Công Trình Trí Tuệ, Tỏ Cầu “Hay”!
Đức Hạnh
05.10.2016
2.
NHẰM ĐÚT ĐÃY
Cây trồng chặn ngọn nực cười thay
Giống kẻ lòn chui cúi dạng này
Có phải moi tiền tìm kiểu đấy
Hay là rỉa bạc vẽ đường đây
Ông bà Tiến sĩ lòi bằng giấy
Chú bác quan tham ló cấp thầy
Lợi hại đâu cần nhằm đút đãy
Bày điều trái ngược tưởng rằng hay!
Lưu Xuân Cảnh
04.10.2016
3.
 LŨ SÂU MỌT !
Nhân tình thế thái tức cười thay
Những hỏi trời cao thấu nỗi này
Cây chống gầm cầu ôi chuyện lạ !
Tiền vơi Quốc khố hỏi ai đây ?
Thi công một lũ Quan cao cấp !
Thiết kế trăm ban những bậc thầy
Rút lõi của công làm chuyện bậy !
Tham tàn phá hoại có ai hay ???
 04.10 .2016
4.
SỰ LẠ HÀ THÀNH
Vãng cảnh Hà Thành lạ lắm thay
Trồng cây quái gở đến nhường này
Trên cao lừng lững cầu che đấy 
Dưới gậm cây trồng khó hiểu đây
Có phải tiền dân tiêu chẳng hết
Cho nên quan phá phải không thày
Quan tham sống đã quen luồn cúi
Cây bắt giống mình liệu có hay.
05.10.2016