Hiển thị các bài đăng có nhãn Vũ Mạnh Quang. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Vũ Mạnh Quang. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

RỦ TRĂNG - Chùm thơ Vũ Mạnh Quang


RỦ TRĂNG

Đẹp quá non cao lạnh đất trời
Má ai hồng thế nhỉ Xuân ơi
Tuyết rơi trắng xoá trên sườn núi
Ngọn lửa đỏ tươi ấm chỗ ngồi
Miếng thịt heo rừng chưa kịp chín
Bát canh mèn mén đã thơm môi
Tiếng khèn réo rắt bên bờ suối
Rủ mãi trăng rằm mới xuống chơi .


CHIỀU BUỒN

Tháp Chàm trầm mặc tiễn hoàng hôn
Người cũng dần về sắp tới buôn
Chim đã rủ nhau tìm tổ ấm
Dơi còn chao lượn khắp tầng không
Nắng vàng lưu luyến từng viên gạch
Bóng tối choàng ôm những khúc sông
Văng vẳng bên tai đồi gió hú
Vọng lời thơ Chế giữa mênh mông *


*: Nhà thơ Chế Lan Viên


HOÀNG HÔN

Chiều nhuộm hoàng hôn rực ánh vàng
Sau cành e lệ một vầng Trăng
Trầm tư Tháp cổ* hoài nhung nhớ
Lãng đãng mây buồn đã thoáng giăng
Bóng tối ngập ngừng đang lấn tới
Ánh dương lưu luyến sắp qui hàng
Nghìn năm dấu vết còn in mãi
Gió hú hay hồn Sơn nữ Chăm?


*Những ngôi tháp Chàm cổ ở miền Trung Việt Nam


Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2019

MÁI ẤM - Chùm thơ Vũ Mạnh Quang

Nhà thơ Vũ Mạnh Quang



MÁI ẤM

Ừ nhỉ hiền lành nhu thắng cương
Trong xanh dòng nước chở ngàn thương
Êm đềm dịu mát như làn gió
Thắm thiết chan hoà tựa ánh dương
Ngọn lửa phòng yêu luôn ấm áp
Bông hoa vườn ái đượm màu hương
Bao năm khúc nhạc tình say đắm
Mái ấm thanh bình chẳng gió sương


TRANH THU

Thu vẩy màu lên vẽ bức tranh
Hoàng hôn vàng rực khắp kinh thành
Đàn chim vỗ cánh bay về tổ
Đôi ngựa tung bờm chạy bước nhanh
Hồ nước long lanh ngàn sắc lá
Thảo nguyên thoang thoảng chút hương lành
Bên nhau ước hẹn mùa Xuân tới
Dệt bức duyên tình đẹp yến oanh


TRANH THỦY MẶC

Trên thuyền ông lão kéo đều tay
Bên khóm lau thưa buổi sớm mai
Muôn giọt nắng hồng rung mắt lưới
Một chòm râu trắng gió vờn bay
Dăm con cá nhỏ vây vừa ánh
Vài chú tôm càng búng mát tay
Cứ ngỡ sông Đào tranh thuỷ mặc *
Thiên nhiên vừa vẽ tặng mình đây.


* Sông Đào chảy qua TP Nam Định

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2019

CHÙM THƠ VŨ MẠNH QUANG

Nhà thơ Vũ Mạnh Quang



XUẤT NGOẠI

Mong muốn cho con đến xứ người
Cố lo xoay sở món tiền tươi
Cha đi vay mãi mà chưa được
Mẹ đến mượn ngay đã có rồi
Cứ tưởng sang kia là sướng lắm
Ai ngờ tới đó trốn tàn hơi
Nhà lao khắc khoải buồn thương nhớ
Thức suốt năm canh dạ rối bời


VỊNH CÁI TIVI

Chẳng có người nào không thích em
Nửa đêm thức dậy cũng đòi xem
Khi nghèo còn phải sài đồ cũ
Giờ khá lên rồi muốn bóc tem
Nhan sắc thời nay màu rực rỡ
Hình hài xưa chỉ trắng và đen
Nhà ai kinh tế nhiều no ấm
Mỗi cái một phòng khỏi phải chen


VÀO FACEBOOK

Facebook như là một thú chơi
Đón chào thiên hạ khắp muôn nơi
Vào đây bạn trẻ tươi hoa nở
Tới đó cao niên ấm nụ cười
Mộng đấy mà sao nhiều nét đẹp
Thực chăng nên cũng lắm sầu rơi
Buồn vui âu cũng tuỳ tâm cảm
Hoà khí là câu nguyện suốt đời

Vũ Mạnh Quang
manhquangnd@gmail.com