Thứ Ba, 29 tháng 8, 2023

Chùm thơ xướng họa "HẠ CA" - Lê Thiên Minh Khoa và Thi hữu

10 Thi hữu:

Cao Xuyên, Tạ Anh Ngôi, Đỗ Đình Tuân, 

Hồ Hắc hải, Nguyễn Thanh Bá, Vũ Thị Song Thu, 

Thụ Nhân, Vĩnh Hoàng, Thanh Dạ, Nguyễn Huy Vụ


Ký họa chân dung nhà thơ Lê Thiên Minh Khoa của HS Huỳnh Phương Đông



 • Bài xướng:  HẠ CA 


1.

Chưa biết bờ môi ngọt lịm đường

Học trò đâu dám ngỏ lời thương

Ngại ngần ánh mất hôm tìm lớp

Run rẩy bàn tay buổi bãi trường

Câu chữ nhập nhòa tình với bạn

Phấn son bối rối đỏ hay hường

Chỉ khe khẻ chạm vào dư ảnh

Lơ lửng một đời mái tóc vương...


2.

Còn không em hỡi những con đường

Hai đứa đếm hoài bước bước thương

Xao xuyến phượng hồng chiều xóm nhỏ

Ngẩn ngơ áo trắng buổi tan trường

Thư xanh đã ngả sang màu thẩm

Kỷ niệm còn nguyên vẹn sắc hường

Em có đi về trên phố cũ

Lặng nhìn phượng nở để sầu vương?


LÊ THIÊN MINH KHOA

In trong tập thơ “Thị Trấn Tôi”, Lê Thiên Minh Khoa, NXB Thanh Niên, 2002

Bài thơ được NS Trần Quang Lộc phổ nhạc và ca sĩ Bích Tuyền & NS Trần Quang Lộc  trình bày trong CD "8 tình khúc chọn lọc của Trần Quang Lộc & Lê Thiên Minh Khoa":

https://www.facebook.com/lethien.minhkhoa/posts/pfbid0hSP1GbyNJ4qZ9u1ifWCcydAt6AuG6p9Zp4pXRiEGzaoaBdDm7t7mUMunUai9MTP5l


  • Các bài họa:


* Bài họa 1:  HẠ CA


1. Lại nắng chang chang nắng ngập đường

Lại hồn ngun ngún lửa yêu thương

Lại bông phượng nhắc thời môi thắm

Laị tiếng ve đeo ngót dặm trường

Lại kẻ ven trời râu nhuốm bạc

Lại ai góc bể má phai hường

Người ơi! Có nhớ ngày tan lớp

Lại mắt cay xè thoáng hạ vương


2.

Cứ mơ về lại chốn thiên đường

Cứ phượng nhen hồng lửa nhớ thương

Cứ ước reo đùa bên cửa lớp

Cứ mong hò hẹn góc sân trường

Cứ đẹp bên đời tay dẫu trắng

Cứ xanh trong mộng má thêm hường

Cứ mãi cứ hoài nên vẫn cứ ...

Thêm hè thêm chặt mối tơ vương


Bà Tô, Xuyên Mộc, BR_VT

CAO XUYÊN



* Bài họa 2: HƯƠNG VỊ ĐẦU ĐỜI


1. Tình của em trao chẳng ướp đường

Nhưng sao dịu ngọt nỗi yêu thương

Mỗi lần chờ đợi đi ra lớp

Những lúc đón đưa bước tới trường

Ánh mắt xuyến xao dòng mực tím

Nỗi lòng bối rối bức thư hường

Duyên xưa đã gửi vào bưu ảnh

Mà vị hương đầu mãi vấn vương!


2.

Hai đứa hai nơi chẳng một đường

Nhưng mà mãi đậm những thân thương

Thẫn thờ nỗi bạn khi lên lớp

Vương vấn lòng ai lúc đến trường

Dòng chữ anh trao màu vẫn đậm

Bức thư em gửi sắc còn hường

Hè qua lối cũ càng thêm nhớ

Nhuộm thắm tình nhau cánh phượng vương…


Nhân Hưng, 03-10-2012

TẠ ANH NGÔI



Bài họa 3 : NỖI NHỚ MÙA THU


1. Lá vàng lác đác rụng bên đường

Ô thước bắc cầu nối bến thương

Sùi sụt mưa ngâu buồn đứt nối

Long lanh giọt ngọc nẫu can trường

Nhân duyên ngày ấy e người tục

Gặp gỡ hôm nao ửng má hường

Tiên tục bên nhau thành gắn bó

Truyền đời câu chuyện mối sầu vương.


2.

Heo may xào xạc thổi trên đường

Ấp ủ bên lòng nỗi nhớ thương

Nhớ kẻ bơ vơ miền đất lạ

Thương người vò võ những đêm trường

Nhớ cây hồng chín chùm son đỏ

Thương vị cốm thơm hạt phấn hường

Chẳng được nên duyên se chỉ thắm

Nên giờ dằng dặc nỗi buồn vương...


ĐỖ ĐÌNH TUÂN

Hải Dương



*   Bài họa 4: THỜI ĐI HỌC


1. Dung dẻ nói cười suốt quãng đường

Vui vầy bách bộ khắp sân trường

Mắt nhìn hóm hỉnh trông duyên dáng

Chân bước khoan thai ngó dễ thương

Chung ghế bạn bè tình thắm thiết

Đặ bàn cô giáo lọ bông hường

Đến giờ tan học còn lưu luyến

Chiều tối ra vào nhớ vấn vương


2.

Còn nhớ không em buổi tựu trường

Cùng nhau lặn lội vượt bao đường

Mệt nhừ hai đứa chân rời rã

Vất vả đôi ta dáng dễ thương

Con suối lững lờ dòng nước chảy

Hoa rừng thơm ngát tím pha hường

Xa quê từng trải bao năm tháng

Thổn thức tâm can dạ vấn vương


HỒ HẮC HẢI

Q. 8, TP HCM



*  Bài họa 5: DẤU CŨ


1. Tình cờ hôm ấy gặp trên đường

Áo trắng tóc thề thấy dễ thương

Tìm hiểu mới hay ngồi khác lớp

Hỏi thăm được biết học chung trường

Em thì lắm lúc yêu màu trắng

Ta lại đôi khi thích sắc hường

Cứ thế tới trường luôn gặp mặt

Tình dù chưa ngỏ mộng tơ vương


2.

Tình dù chưa ngỏ mộng tơ vương

Ngày tháng qua thêm thắm má hường

Sinh hoạt rất vui ngày họp nhóm

Chia tay không hẹn buổi ra trường

Dù chưa bày giải niềm tâm sự

Vẫn mãi âm thầm nỗi nhớ thương

Chừ biết tìm đâu hình bóng cũ

Xót xa trông dấu nhạt trên đường !


NGUYỄN THANH BÁ

Kim Long, Châu Đức, BR-VT 



* Bài họa 6: THU LY BIỆT


1. Lớp lớp lá rơi kín mặt đường

Nhớ hoài ngày ấy biệt người thương

Em ôm cặp sách vào trong lớp

Anh khoác ba lô tới chiến trường

Mòn mỏi đợi chờ phai sắc thắm

Mênh mông xa cách bợt thư hường

Rồi đi, đi mãi không về nữa

Để nỗi lòng ai những vấn vương


2.

Mình ai thơ thẩn bước trên đường

Tìm lại nơi nào gửi nhớ thương

Chẳng thấy bằng lăng hồng góc phố

Còn đâu phượng vĩ đỏ sân trường

Sấu già cô quạnh không cho quả

Cúc tím ưu tư chẳng ánh hường

Vắng bóng người xưa nơi chốn cũ

Lòng ai dằng dặc nỗi buồn vương


VŨ THỊ SONG THU



Bài họa 7: THƯỞ HỌC TRÒ


1. Cái thuở học trò chẳng ướp đường

Mà sao vẫn ngọt nét yêu thương

Nghiêng nghiêng vành nón khi qua phố

Chớp chớp bờ mi lúc tới trường

E ấp nụ cười xuyên nắng sớm

Xinh sao đôi má phớt màu hường

Muốn theo một đoạn mà không dám

Viết sẵn thơ tình, lòng vấn vương.


2.

Thơ tình viết sẵn! sợi tơ vương

Hết chọn màu xanh tới sắc hường

Mang đến mang về trao chẳng dám

Chờ hoài chờ mãi lại tan trường

Ngại ngùng câu nói khi gặp mặt

Xao xuyến nỗi lòng ngập nhớ thương

Em có thấu tình si giấu kín

Mộng mơ theo suốt cả con đường?!


THỤ NHÂN HKV

Cam Ranh



Bài họa 8: NÉT BÚT XƯA


1. Từ buổi chia xa vạn nẻo đường

Phượng hồng gợi nhớ cảnh thân thương

Ngại ngần chân bước theo về ngõ

Bịn rịn chia tay biệt mái trường

Ghế đá công viên chờ áo trắng

Quán kem góc phố hẹn môi hường

Lật trang lưu bút tìm nhân ảnh

Kỷ niệm đong đầy nét bút vương


2.

Bóng in dấu cũ những con đường

Vai sánh kề vai bước nhớ thương

Áo trắng gió bay trên phố núi

Tóc thề buông thả giữa sân trường

Dẫu phai dòng cảm ngày xanh thắm

Đâu dễ cách ngăn giấc mông hường

Đời đã hằn sâu tình trẻ dại

Ráng chiều hương đọng chút sương vương


VĨNH HOÀNG

Ngãi Giao, Châu Đức, BR-VT



Bài họa 9: MÙA CHIA TAY


1. Nước mắt phượng rơi đỏ cuối đường

Mà lời tâm huyết chửa khơi thương

Thẹn thùng bối rối ngày chung lớp

Bẽn lẽn bâng khuâng buổi mãn trường

Cuối hạ lá cành xanh níu đỏ

Đầu thu hoa nụ tím xen hường

Tay trong tay ấm tình lưu luyến.

Mắt tiễn người đi dạ vấn vương


2.

Còn bao mùa phượng nở trên đường

Đưa tiễn là chia nỗi nhớ thương

Kẻ ở trông hoài nơi viễn xứ

Người đi nhớ vọng chốn ân trường

Ôi tình Chức Nữ như trời thắm

Ôi nghĩa Ngưu Lang tựa đóa hường

Liệu có duyên trời cho tái hợp

Sao lòng giăng mắc nỗi tơ vương.


THANH DẠ

(Hải Dương)


Bài họa 10: MỘNG ĐẦU


1. Chẳng phải mật ong chẳng phải đường

Vị này vạn nhớ với ngàn thương…

Bài thơ tỏ vội khi gặp mặt

Ánh mắt đưa nhanh lúc giã trường

Rạo rực trong tim bừng má đỏ

Thẹn thùng ngoài mặt ửng môi hường

Nụ hôn trao vội ôi sao… tuyệt

Vẫn thấy hương thừa quấn quýt vương.


2.

Rồi xác phượng rơi đỏ kín đường

Em đi biền biệt, gói yêu thương

Con tim thổn thức nơi hoang vắng

Ánh mắt mòn mong phía cổng trường

Phượng vẫn chưa phai màu phượng đỏ

Môi còn thắm đượm sắc môi hường

Mộng đầu nhớ mãi bờ môi ngọt

Để mãi u hoài mãi vấn vương.


HUY VỤ

Phú Mỹ, BR-VT



  • Nguồn: Tapchitieng quehuong & https://www.facebook.com/lethien.minhkhoa/ của Tác giả Lê Thiên Minh Khoa


  • Các kỳ tới: Lần lượt đăng bài họa vận của các thi hữu:

Hoàng Kim Liên, Phan Ký Sửu, Trần Thị Quỳnh Hoa, Huy Phương, Linh Đàn (2), Sỹ Bình, Văn Thanh (4), Tam Thanh, Thương Yến Tử, Lê Nghị, Hường Nguyễn, Hồ Thanh Hà, Đinh Duy Đang (2), Trần Hoành (2), Mai Xuân Sơn, Lương Thanh Hường, Nguyễn Ngọc Anh (3), Trần Lệ Khánh, Dương Công Khánh, Trương Thu Hương, Lê Cảnh Thạnh, Lê Trường (2), Đại Hoàng, Lý Đức Quỳnh, Huỳnh Thị Hồng Phấn, Trần Đức Linh (2), Hồ Hắc Hải, Đình Diệm (3), Nhật Nhật Tân, Mai Tuyền, Vi Công Thụy, Ngọc Cầm, Xanh Tre, Trương Đức Hạnh (2), Nguyễn Văn Ân, Lê Quang Huy, Vũ Hữu Trác, Gió Núi, Dạ Vũ Nguyên Minh, Phạm Thành, Nguyễn Quang Chính, Lãng Uyển Châu, Võ Chấn (2)…


Thứ Năm, 24 tháng 8, 2023

CHIA TAY - Thơ xướng họa Sông Thu và Thi Hữu

 




CHIA TAY


Tình đã phai rồi biết nói chi

Hai người hai lối bước chân đi

Dặn lòng chớ ngoái nhìn lưu luyến

Khắc dạ thôi đừng khóc biệt ly

Đã hết nợ duyên, sầu chỉ thế

Không tròn mơ ước, tiếc làm gì

Xin còn giữ lại niềm tôn trọng

Kỷ niệm một thời mãi khắc ghi.


Sông Thu

(04/08/2023) 


BÀI HỌA:


NHƯ ĐÓA TI- GÔN


Thôi rồi, tình vỡ chẳng còn chi

Hai đứa đôi đàng cất bước đi 

Kẻ giả uyển lời hồi đoạn tuyệt 

Người cười giấu lệ phút chia ly

Nhớ nhung đêm nữa rồi quên hết 

Níu kéo buồn thêm chớ ích gì

Vội đến nên tình như gió cuốn…

Tim đà ứa máu, , quặn lòng ghi…

CAO BỒI GIÀ

04-08-2023



ĐÃ ĐẾN LÚC…


Đã đến lúc rồi…cũng biệt ly

Thì em  đừng có nói năng gì !

Chỉ làm dạ khổ khi chia cắt

Lại khiến lòng đau lúc bước đi

Kẻ mãi phân vân …không níu kéo

Người luôn nghĩ ngợi …chẳng cầu chi

Hợp tan âu đó là duyên số

Tình chết trong đời kỷ niệm ghi !


songquang 

20230804



ĐÂU DỄ


Nếu đời suông sẻ nói làm chi

Chân sẵn nhưng lòng nặng bước đi

Mộng dẫu lụi tàn nan rủ bỏ

Tình dù phai nhạt khó từ ly

Bám duyên , phận chẳng ra sao cả

Giữ phận , duyên đâu nghĩa lý gì

Nếu sống cho mình thì quá dễ

Một bầy con cháu há không ghi?

LHN



NGHẸN NGÔN TÌNH


Ngôn thầm... chẳng dễ ngỏ... điều chi,

Rẽ lối, ... dùng dằng níu bước đi???

Xuân mộng díu dan câu luyến ái,

Hồn mơ khắc khoải tiếng từ ly?!

Thấu niềm nửa khắc vương tơ ấy,

Đâu biết trăm năm bện mối gì?!

Ánh chữ chưa phai mầu mực đọng,

Tình Người sâu nặng!... dạ hằng ghi!!!


 05-8-2023

 Nguyễn Huy Khôi



PHÚT CHIA LY


Đàn lòng thổn thức phút chia ly

Đêm cuối nghẹn ngào nói được chi?

Một kẻ lệ rưng sầu thảm nén

Một người mặt ngoảnh lạnh lùng đi.

Dối dang tình cảm mơ hồ ấy

Hời hợt nghĩa ân tiếc nuối gì?

Cánh nhạn chân trời biền biệt mãi

Chập chờn hình bóng quãng đời ghi.

Mailoc 

8-4-23



ĐÀNH GÁC LẠI


Ân tình nhạt nhẽo luyến làm chi

Chẳng hợp thôi mình dứt khoát đi

Dẫu chốc niềm đau khi giã biệt

Hay ngần nỗi nhớ khắc chia ly

Cam ngùi ngậm cảm vùi thương tiếc

Ráng khỏa khuây lòng níu được gì

Giữ bấy yêu nồng cùng ái ngọt

Như là kỷ niệm …một thời ghi…

Mai Vân-VTT, 05/8/23.



TÌNH THUỞ HỌC TRÒ


Chia tay buồn quá, nói làm chi

Phượng Vĩ rơi rơi tiễn bước đi

Én lượn mưa Xuân mừng gặp gỡ

Ve kêu nắng Hạ nhắc từ ly!

Bâng khuâng mơ mộng yêu nhiều thế

Khắc khoải nhớ thương tiếc  lắm gì!

Tình Thuở Học Trò lưu luyến ấy

Giờ đây tuổi hạc vẫn còn ghi...


DUY ANH

Summer in Florida 

08/05/2023



ĐỪNG TƠ TƯỞNG 



Trăng già ái ngại hỏi buồn chi?

Thổ lộ niềm riêng bậu muốn đi 

Kể chuyện năm nào hôm gặp gỡ 

Trình bày sáng nọ buổi phân ly!

Nhớ thương bến cũ hay tìm vậy!

Ngóng đợi thuyền xa chửa được gì?

Nguyệt bảo thôi đừng tơ tưởng đến

Nghe hồn nhẹ nhõm ý thầm ghi…


Như Thu 

08/05/2023



KHI TÌNH ĐÃ...


Trước phút chia lìa... biết nhủ chi!

Khi tình đã đến lúc phân ly

Đừng mong kéo lại... không hơn được!

Chớ ước níu thêm... chẳng ích gì!

Dạ đã quyết tâm đành giã biệt

Lòng đà nhất trí phải ra đi

Thì thôi, tan hợp là duyên phận

Ký ức nhắc lòng mãi đậm ghi


Người Sông Cửu

8/5/2023



XA NHAU


Tình đã xa vời,tiếc nuối chi,

Đường đời đôi ngả, hết cùng đi.

Bấy lâu những tưởng yêu miên viễn...

Bỗng chốc đâu ngờ phải cách ly.

Nhường nhịn xưa kia đà hết cả,

Xướng tuỳ hiện tại chả còn gì!

Dù mai mốt nọ, tà dương xuống...

Cái thuở ban đầu vẫn mãi ghi!


Thanh Hoà



CHIA TAY 


Hồi hưu liệt lão chẳng còn chi

Khi đã chia tay phải bỏ đi

Cố cảnh vô thường vô áo não

Cựu tình tưởng niệm tưởng lâm ly

Nhân sinh tiện túc thì hay vậy!

Thế sự nhiễu nhương biết nghĩ gì?

Định hướng tương lai tòng định mệnh

Thẩn thơ hiện tại thẫn thờ ghi.

Phan Thượng Hải

8/5/23



CUỘC TÌNH TAN


Thôi đành giã biệt nghẹn ngào chi 

Ngoảnh mặt hai đường rẽ lối đi

Bến mộng thề nguyền sao đổ vỡ

Thuyền tình ước hẹn lại chia ly

Đêm sầu gió khóc người buông vậy 

Nguyệt lạnh mây tan kẻ bám gì 

Hạnh phúc giờ đây như bọt biển 

Chôn vùi kỷ niệm khỏi cần ghi 


Minh Thúy Thành Nội 

Tháng 8/5/2023



CUỘC TÌNH ĐÃ TẬN


Cuộc tình đã tận tiếc mà chi,

Người lại bạc lòng đã bỏ đi.

Khúc nhạc chùng giây sao lạc lõng,

Cung đàn lỗi nhịp thật lâm ly.

Duyên lành đổ vỡ nên thương mãi,

Phận đẹp tan tinh vẫn nuối gì.

Buông bỏ từ nay cho đỡ khổ,

Đợi chờ tuyệt vọng não lòng ghi.

Mỹ Ngọc

Aug. 5/2023.



EM CÓ CHỜ THƠ 


Tình Thơ em hỡi, nhớ thương chi

Mùa đã vào thu, tiễn hạ đi

Sắc đỏ chân mây mầu thoáng huyễn 

Hoa vàng tiệc rượu mộng tràn ly

Ngã ba sông vắng tâm tư đó

Một nửa quê xa khổ luỵ gì 

Người trốn thiên thu vào kỷ niệm

Trọn vòng trái đất muộn màng ghi ...

Rancho Palos Verdes  6 - 8 - 2023

CAO MỴ NHÂN



TÌNH VỠ


Thôi tình đã vỡ khóc than chi 

Đôi đứa đôi đàng cất bước đi 

Đửng trách hờn nha ngày tách biệt 

Hãy quên đi nhé lúc chia ly

Vấn vương đành cũng buông theo gió 

Tiếc nuối nào đâu níu được gì 

Kỷ niệm từ nay xin cất  giấu

Những trang nhật ký chẳng buồn ghi 

TOÀN NHƯ



THÔI HẾT


Xa bờ thuyền ấy ngõi làm chi

Hưỡn sức mà can kẻ quyết đi

Lời đã tàn theo buồn giã biệt

Lá thôi cũng úa khóc từ ly

Chiều nay bến cũ mong nhau hả?

Buổi đó lầu cao nói được gì?

Khăn vẫy cho dù vương dấu lệ,

Hỏi còn đâu nữa để mà ghi?

Thái Huy 8/06/23



ĐỂ GIÓ 


Vì đắng cay nhiều nỏ tiếc chi

Khi yêu đương vỗ cánh mà đi

Xót mình lận đận đeo chia cắt

Tủi phận long đong bám đoạn ly

Bởi biết số phần èo uột quá

Cho nên tình ái sẻ suông gì 

Tìm quên với quãng đời tĩnh lặng 

Để gió thổi bay, xoá dấu ghi !

PHƯỢNG HỒNG



CHIA LY


Hồi còi tiễn biệt lúc chia ly

Lần cuối nhìn nhau biết nói gì

Đờ đẫn đôi chân lung lạc bước

Mơ hồ hai ngã hững hờ đi

Đường đời rẽ lối xa xăm mãi

Số phận ly đường tiếc nuối chi

Chung sống bao năm đầy kỷ niệm

E rằng hình ảnh vẫn còn ghi!

Thiên Lý  



CHIA TAY


Chuông rền một hướng ngẩn ngơ chi

Thoạt ngỡ người đang rẽ lối đi

Mộng vẫn tao phùng còn quyến luyến

Mơ hoài hạnh ngộ chớ phân ly

Tri âm tìm kiếm đừng lơi vội 

Tri kỷ chờ mong chẳng dễ gì

Uẩn khúc thời gian dần lộ rõ

Hồ trong sóng lặng bóng trăng ghi


Thanh Song Kim Phú

CA.Aug/11/2023


ĐÀNH GÁC LẠI


Ân tình nhạt nhẽo luyến làm chi

Chẳng hợp thôi mình dứt khoát đi

Dẫu chốc đau buồn khi giã biệt

Hay ngần tủi nhớ khắc chia ly

Thôi ngùi ngậm cảm vùi thương lấy

Ráng khỏa khuây lòng níu được gì

Giữ bấy yêu nồng cùng ái ngọt

Như là kỷ niệm …trót đà ghi…

Mai Vân-VTT, 05/8/23.