Hiển thị các bài đăng có nhãn Đại Ngàn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đại Ngàn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 21 tháng 11, 2016

MUỘN MÀNG - Thơ Đại Ngàn


                         Tác giả Đại Ngàn

MUỘN MÀNG 

Vó ngựa thi nhân nghẹn bến mơ
Heo may nức nở mấy canh giờ
Tri âm giã biệt còn đâu mộng
Hiệp sĩ hồi hương muộn ý thơ
Vịn cửa Hồng nhan lần nỗi nhớ
Buông tay Lãng tử có mong chờ
Hương xưa lạc bước chi ngàn thuở
Nguyệt lặng tàn canh Cuội ngẩn ngơ
                                         Đại Ngàn