Hiển thị các bài đăng có nhãn Tâm Thành. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tâm Thành. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2026

VỊNH CÁI TI VI - Tâm Thành

  


       VỊNH CÁI TI VI

 

Nằm buồn dậy mở cái ti vi

Xem thử hôm nay có những gì

Ánh sáng soi đường muôn cuộc sống

Màn hình chiếu cảnh mọi sầu bi

Thu nguyên thế giới căn lồng ngực

Nuốt trọn buồn vui nghẹt vị tì

Khoa học tìm ra nguồn giải trí

Người đời coi đó để mà suy

                        Tâm Thành

 

 

 

 

                  

 

 

Thứ Ba, 22 tháng 9, 2026

TRUNG THU HỒI TƯỞNG - Tâm Thành

 

Ảnh từ: https://chayngonhungphat.com/

TRUNG THU HỒI TƯỞNG

 

Tùng tùng tiếng trống vọng vang xa

Lũ nhỏ nhanh chân nhận bánh quà

Múa với rồng lân thương khúc hát

Chơi cùng đèn đuốc mến lời ca

Trăng rằm nhớ đến thời son trẻ

Tháng tám nào quên phận tuổi già

Sung sướng thế gian ưa lễ hội

Vui mừng con cháu đón Hằng Nga

                           Tâm Thành

Thứ Năm, 10 tháng 9, 2026

THIẾU PHỤ NAM XƯƠNG - Tâm Thành, Sông Thu, Như Thu



 THIẾU PHỤ NAM XƯƠNG

 

Oan ức đau lòng thật khó vơi

Vì nghe lời trẻ mới vào đời

Ngọn đèn dầu ác hình cha hiện

Dòng nước sông buồn xác mẹ trôi

Đố kỵ nhiều khi không phải lẽ

Ghen hờn lắm lúc chỉ mù thôi

Chàng Trương nhẹ dạ suy tư cạn

Thị Thiết trầm mình bỏ bé côi

Tâm Thành

 

 

Họa

NỖI NIỀM OAN ỨC

(Chuyện Thiếu phu Nam Xương)

 

Nỗi niềm u uẩn dễ nào vơi

Truyền mãi ngàn năm với miệng đời

Thiếu phụ gieo mình theo nước cuốn

Oan tình chôn dạ gởi dòng trôi

Bởi chồng nông nổi ghen tuông quá

Khiến vợ ngậm ngùi uất hận thôi

Xót trẻ ngây thơ nào co tội

Nghẹn ngào mất mẹ chịu mồ côi

Sông Thu 4/9/22026

 

 

Họa

THƯƠNG NÀNG, TỘI TRẺ

(Thiếu phụ Nam Xương)

 

Sao lòng chấp nhặt chẳng hề vơi!

Đã khiến hiền thê biệt cõi đời!

Ép lỗi vu oan hòa tiếng nghẹn 

Mang niềm uẩn khúc thả dòng trôi 

Đừng quên lắm giọng cười chê đấy

Để lại bao lời trách móc thôi

Đánh mất niềm tin, chồng hối hận

Thương nàng, tội trẻ sớm mồ côi!

Như Thu

Thứ Năm, 13 tháng 8, 2026

ĐÃ NHẠT MÀU - Tâm Thành

        

Ảnh từ internet


ĐÃ NHẠT MÀU

 

Ngắm biển chiều nay xả túi sầu

Mong đời thư thả trở về sau

Ngày đi ước hẹn còn nhung nhớ

Trở lại chùn dây gảy nhịp cầu

Sóng vỗ mà chi thương mến vội

Gió lùa thôi để giã từ mau

Em về nghe nhé đừng chờ đợi

Tình nghĩa từ đây đã nhạt màu

                   Tâm Thành

Thứ Hai, 13 tháng 7, 2026

LÀNG TÔI - Tâm Thành

   


             


LÀNG TÔI

 

Đối diện nhà ga ấy cổng làng

Thanh Lương Văn Xá tiếng đồn lan

Đường đi rộng rãi nhìn thông thoáng

Nhựa trãi thênh thang bước nhẹ nhàng

Tiếng trống đỉnh khua đang mãi vọng

Hồi chuông chùa đổ hãy còn vang

Sông Bồ nuôi sống bao nương ruộng

Nông nghiệp giao thương tốt mọi đàng

                                 Tâm Thành




Thứ Hai, 15 tháng 6, 2026

NÓNG HẠ - Tâm Thành

   


        


NÓNG HẠ

 

Thương thay đám cỏ ngủ quanh hè

Cây lá khô cằn rợn tiếng ve

Buồn bã thuyền trôi xa xót bến

Âu lo bờ lở quặn đau kè

Đô vàng nhảy nhót  sầu doanh nghiệp

Xăng nhớt leo trèo đói máy xe

Cái nóng khoe mình cùng chiến sự

Tâm đâu nghĩ chuyện vuốt râu phè

                        Tâm Thành

 

 

Thứ Ba, 12 tháng 5, 2026

NÔN NÓNG VỀ QUÊ - Tâm Thành

   

  


NÔN NÓNG VỀ QUÊ


Đầu tuần dự tính chuyện về quê

Sửa soạn rong chơi mấy bữa hè

Sáng sáng ngồi mơ tô bún chả

Đêm đêm nằm chộ chén chè kê

Bánh canh Nam Phổ hương thơm hí

Cơm hến Cồn giang nước ngọt hè

Núi Ngự Sông Hương sao nặng nhớ

Mỗi lần ra Huế thấy mừng ghê

                          Tâm Thành


Ảnh từ Facebook BIG HOTEL HUẾ























Thứ Hai, 13 tháng 4, 2026

SỢ ĐÔNG - Tâm Thành


Ảnh:: Đăng Hạnh.- tuoitre.vn


SỢ ĐÔNG


Năm nào đông đến cũng xa quê

Nhớ quá nhưng sao chẳng dám về

Ướt át mưa dầm ôi đáng nể

Co ro lụt bão hết đường chê

Nội thành ít khách chơi khuya tẻ

Phố xá thưa người ngáy sớm ghê

Sức khỏe bây chừ hư đáo để

Thôi đành chịu vậy khổ chưa tề

                   Tâm Thành   



Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2026

ĐIÊN ĐẢO - Tâm Thành

 



          

        ĐIÊN ĐẢO


Thời tiết sau nầy nóng gắt he

Nắng mưa bất chợt tréo hèo hè

Cửa nhà ngập lụt ôi buồn thảm

Dịch bệnh lan tràn quá khiếp ghê

Rác rưới giăng hàng như thách đố 

Tàu xe nhả khói lại còn khè

Bầu trời khí thải đầy ô nhiễm

Vây hãm môi trường bít lối de

                      Tâm Thành







                   










Thứ Ba, 24 tháng 2, 2026

HỘI SUM VẦY - Tâm Thành

 

 

Ảnh từ Pinterest

      HỘI SUM VẦY

 

Làng quê tôi ở trước vui đầy

Bến nước sông đò đẹp đẽ thay

Thương cảm vô cùng tràn ngập lối

Mến yêu cực độ trải bao ngày

Công cha rộng lớn sâu gầy dựng

Nghĩa mẹ cao dày nặng đắp xây

Nuôi nấng đàn con bao khó nhọc

Giờ đây Tết đến hội sum vầy

              Tâm Thành

 


Thứ Tư, 7 tháng 1, 2026

THỬ HỎI TRỜI - Tâm Thành

 





      THỬ HỎI TRỜI


Giận dỗi lâu nay trút đã đời

Cửa nhà tài sản nước du bơi

Ông nào đếm xỉa bùn chôn bản

Bà chả quan tâm đá lấp người

Buồn bã đau lòng không nói được

Âu sầu xót dạ nỏ hề vơi

Thiên tai dồn dập dân gian khổ

Lũ lụt do đâu vậy hở trời

                         Tâm Thành













Thứ Ba, 2 tháng 12, 2025

THẢM CẢNH - Tâm Thành

        


        


         THẢM CẢNH


Ruột than gan khóc tận mây trời

Quái thủy dâng tràn lụt mọi nơi

Bối rối dân lành kinh quỉ sứ

Hoan man già trẻ sợ ma hời

Cửa nhà hụp lặn như đang tắm

Xe cộ bồng bềnh giống tập bơi

Thảm cảnh tan thương gieo khắp chốn

Nhanh chân cứu trợ hỡi muôn người

                              Tâm Thành


Chủ Nhật, 9 tháng 11, 2025

CHIỀU THU NHỚ HUẾ - Tâm Thành

 



CHIỀU THU NHỚ HUẾ


Chẳng biết lòng sao thấy rộn ràng

Khi về quê cũ mỗi hè sang

Nhìn cầu nắng dọi khung thoa bạc

Ngó núi mây bay lá nhuộm vàng

Nhộn nhịp người đi chen phố chợ

Âm  thầm rồng chạy vượt đò giang

Nay còn mãi mãi chưa nguôi nhớ

Những buổi chiều thu bướm hội đàn

                         Tâm Thành




Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2025

TẾT THIẾU NHI - Tâm Thành

   




            

TẾT THIẾU NHI


Ngọn gió giao mùa phảng phất thu

Chiều rơi hụp lặn duới sương  mù

Lả lơi cánh én trêu diều sáo

Khúc khích hoa cười họa tiếng cu

Ngõ trước trống lân khua nhộn nhịp

Vườn sau bánh trái dọn lu bù

Hân hoan trẻ nhỏ vui ngày hội

Lễ lạt năm nào cũng chỉnh chu

                        Tâm Thành







  




  



Thứ Năm, 11 tháng 9, 2025

HOA TRINH NỮ - Tâm Thành

    


        HOA TRINH NỮ

 

Đứng ngằm nhìn hoa chẳng dám sờ

Mặc dầu hiền tánh đẹp hoang sơ

Đam mê hương phấn sầu đơn chiếc

Khao khát tình yêu cố đợi chờ

Đụng đến co vòi thường mắc cỡ

Ngang qua xòe móng níu vu vơ

Nhiều anh thấy ngộ buồn trêu chọc

Nhắm mắt nằm im giả hững hờ

                      Tâm Thành






Thứ Hai, 11 tháng 8, 2025

GHEN - Tâm Thành

 


GHEN

(Nhớ lại thời trai trẻ)


Hai ta khắng khít đã lâu hè

Mỗi lúc em cười xốn mắt ghê

Chớ để người dưng thò mũi cận

Đừng cho kẻ lạ chõ môi kề

Đứng  xa tránh nạn hay sờ mó

Ngồi cạnh lâm đường bị vuốt ve 

Quán xá đông người không được tới  

Coi chừng anh lại nổi ghen nè

                            Tâm Thành


Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2025

NHƯ CẢNH CHIỀU TÀ - Bài xướng của Tâm Thành và các bài hoạ của Như Thu và Sông Thu

 

Ảnh của Ngô Lễ

NHƯ CẢNH CHIỀU TÀ 


Chín hai chưa chịu đã là  già

Cứ nghĩ cho mình mới sáu ba

Bạn cũ không còn lưa một mống

Tình xưa mất hết cả hằng hà

Hưởng dương trần thế nay đâu cả

Trường thọ trên đời chẳng có a

Chốn cũ về thăm nay lẻ bóng

Buồn trôi như thể cảnh chiều tà

                        Tâm Thành


Các bài họa

TUỔI XẾ TÀ

(Bát vận đồng âm)


Chớ bảo hiền huynh chạm mốc già!

Tin rằng sáu chục vẫn trừ ba

Nhiều khi lại viếng miền thôn dã

Lắm buổi còn say mộng hải hà

Chọn chữ suôn dòng nghe hợp quá!

Gieo vần đúng luật nghĩ mừng a!

Chiều nay lẩm nhẩm tên đường lạ

Lặng lẽ thầm thương tuổi xế tà!

                          Như Thu 


TUỔI XẾ CHƯA GIÀ


Còn khỏe thì sao gọi đã già ?

Ngày ăn ngon miệng bữa đều ba

Thể thao tập luyện luôn chăm chú

Nhà cửa lo toan chẳng nệ hà

Ngòi bút trong tay nào mỏi mệt

Câu vần trên miệng mãi ê a

Niềm vui sáng tác không ngừng nghỉ

Thanh thản, ung dung tuổi xế tà.

                            Sông Thu






























Thứ Tư, 11 tháng 6, 2025

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU - Tâm Thành

 



BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU


Khí hậu giờ đây trật bản lề

Mới đầu tháng sáu bão điên ghê

Ông phun lửa lựu hanh khô tới

Bà xối mưa sa lụt lội về 

Thối rữa biết bao nương ruộng lúa

Lụi tàn hàng vạn rẫy cà phê

Đổi thay qua lại nhanh như chớp

Chống chọi đôi bên quá mệt mề

                          Tâm Thành