Hiển thị các bài đăng có nhãn Đinh Vũ Ngọc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đinh Vũ Ngọc. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 3 tháng 9, 2021

HOÀNG HÔN PHỐ | HOÀI NIỆM THU - Đinh Vũ Ngọc và Hồ Thanh Hà

 


HOÀNG HÔN PHỐ


Nắng tắt sương phong bóng nhạn mờ
Con đường tình sử chợt bơ vơ
Hồi chuông tưởng niệm buông rời rả
Cánh cửa chờ mong khép hững hờ 
Sáo vọng chơi vơi hồn phố cổ 
Thuyền về xao động bến sông mơ
Bóng em qua đến cầu An Hội 
Tà áo phong trần cũng hóa thơ.

Đinh Vũ Ngọc 


Bài họa:

HOÀI NIỆM THU

Trường xưa kỷ niệm khó phai mờ
Lặng lẽ một mình nghĩ vẩn vơ 
Nhìn chiếc lá vàng bay lả tả 
Trông tầng mây biếc nhớ ơ hờ
Vùng trời áo trắng xanh hy vọng 
Mảnh đất tuổi hồng đỏ ước mơ 
Ngồi đếm thời gian qua mái tóc 
Bao niềm thương nhớ dệt thành thơ. 

Hồ Thanh Hà

Thứ Hai, 1 tháng 12, 2014

Thơ mời họa nhân lễ Giáp Năm anh Đinh Vũ Ngọc - Lê Thị Ngọc

Kính Quý Thầy và các anh chị em,
          
Để chuẩn bị ngày lễ Giáp Năm anh Đinh Vũ Ngọc (26 tháng chạp), gia đình xin gởi đến các anh chị em  2 bài xướng dưới đây, chủ yếu là bài 1, bài thứ 2 xin tùy hứng. Rất mong  nhận được sự họa đáp để gia đình lên tập kỉ niệm.  Xin thay mặt gia đình, chúng tôi chân thành cảm tạ tình cảm của quý Thầy và thi hữu. Bài họa xin gởi về địa chỉ e-mail: doanle6227@yahoo.com/ nếu bằng thư gởi về địa chỉ: Doãn Lê, số 62/27 Phan Chu Trinh Hội An/ hoặc qua tin nhắn điện thoại (viết có dấu) ở 2 số phone: 01265582417 hoặc 0989163415, thời hạn chót: ngày 22/12/2014 (tức mồng 1/ 11 âm lịch)
                                                           Lê Thị Ngọc
                                        **O**
Bài Xướng

1/  TÂM SỰ
     (Kỉ niệm một năm, ngày nhà thơ ĐVN qua đời)

Đã một năm rồi anh vắng xa
Một năm mà ngỡ mới hôm qua
Ngày xưa ấm áp chồng yêu vợ
Đêm ấy u buồn bướm bỏ hoa
Nỗi nhớ miên man còn chất ngất
Niềm thương thắm thiết chẳng phôi pha
Cầu mong anh đến miền An Lạc
Nhập cảnh Đài Sen cõi Phật Đà
                                       Lê Thị Ngọc


2/  XUÂN VỀ

Én liệng tầng không kêu ríu ran
Cây mai đầu ngõ trổ bông vàng
Vườn xuân chim chóc xôn xao hót
Phố tết đàn thơ thánh thót vang
Hoa lá xinh tươi màu rực rỡ
Cửa nhà sáng đẹp cảnh khang trang
Người người hy vọng vào năm mới
Cuộc sống an vui, hạnh phúc tràn

                                        Lê thị Ngọc


Bài họa:
NỖI NHỚ
Họa bài TÂM SỰ của Lê Thị Ngọc

Dột lòng chợt nhớ bóng ai xa.
Ngày ngắn đêm dài đếm khắc qua.
Trời bắt li tan tằm giã kén.
Mây sui cách biệt ngó lìa hoa.
Tiếc hương khôn xiết dòng châu cạn
Đau xót vô vàn lệ máu pha.
Anh có nghe chăng miền cực lạc.
Mình em hôm sớm niệm Di Đà.

                            Huy Vụ 02/12/2014

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

TÁI NGỘ - Đinh Vũ Ngọc và thi hữu

Tác giả Đinh Vũ Ngọc (phải) và các thi hữu. Ảnh của Tú Yên



Bài xướng

TÁI NGỘ 
Đinh Vũ Ngọc (Hội An)

Gặp gỡ nhau đâu phải buổi đầu
Sao lòng nghèn nghẹn phút giây lâu
Giấu trong ánh mắt niềm nhung nhớ
Nín giữa vành môi ý tủi sầu
Nét chữ chưa mờ hiên Lãm Thúy
Con thuyền có đợi khách Giang Châu?
Bèo mây từ thuở chia hai ngả
Ta vẫn phiêu bồng cánh hải âu  

Ta vẫn phiêu bồng cánh hải âu
Vẫn thường trăn trở suốt canh thâu
Vẫn thương em đó nhiều dang dở
Vẫn hận ta đây lắm dãi dầu
Chim trót lìa đàn chiều ý gió
Tằm còn rút ruột tạ ơn dâu
Mai đây hai hướng trời chia biệt
Mưa nắng tìm nhau biết ở đâu?



Thương Yến Tử (BRVT)
TÁI NGỘ

Còn đó trong anh kỷ  niệm đầu
Dẫu rằng năm tháng có  dài lâu
Long lanh ánh mắt còn vương đợi
Rạng rỡ bờ  môi chửa nhốm sầu
Những nhớ nắng chiều phà Mỹ Thuận
Mà thương tà  áo lụa Tân Châu
Làm sao quên được hồn nhiên ấy
Cho dẫu tháng ngày sải cánh âu 

Cho dẫu tháng ngày sải cánh âu
Đem niềm thương trải giữa đêm thâu
Đắng cay mấy bận thôi đành thế
Cực khổ bao phen cũng mặc dầu
Tưởng thắm thời gian tròn mộng ước
Mong vang thân kén thỏa tình dâu
Chừ em - trăng lạc phương trời lạ
Ôm nỗi niềm riêng biết gởi đâu ?

  

Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013

CÓ MỘT VẦNG TRĂNG - Đinh Vũ Ngọc


Tác giả Đinh Vũ Ngọc


CÓ MỘT VẦNG TRĂNG

Ta về thăm Huế, Huế thơ ơi
Không hẹn, từng năm vẫn nhớ lời
Lặng lẽ hồ xưa, sen trắng rã
Đìu hiu ngõ cũ, trúc vàng rơi
Ta tìm ở Huế hương hoài niệm
Huế giữ dùm ta mộng thiếu thời
Có một vầng trăng riêng của Huế
Ta mang đi khắp bốn phương trời.

ĐVN



VỀ THĂM HUẾ

Ta trở về đây khách viễn phương
Mơ màng tình Huế nhớ quê hương
Tịnh Tâm hồ lắng, tâm chưa lắng
Vĩ Dạ người thương, dạ mãi thương
Lối hẹn Nam Giao đường ngược dốc
Trăng thề Bến Ngự nước mờ sương
Môi ai cười thắm hoa thành nội
Có nhạo cười ta tóc điểm sương.

ĐINH VŨ NGỌC

(Hội An)
Tặng Nam Phong-Nguyễn Thái Ất
Tháng 8/2013


Đăng nguyên văn từ bản của tác giả tặng VNQT.