Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Hiến Minh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Hiến Minh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 31 tháng 12, 2018

Con Cháu Nhà - Chùm thơ Hiến Minh

Chùm thơ Hiến Minh
Tác giả Hiến Minh

Con Cháu Nhà

Con cháu nhà tui không chưởi thề
Dù đang giữa cuộc sống cuồng mê
Muôn vàn chuyện thấy, chưa từng thấy
Khôn xiết điều nghe, mấy thuở nghe
Phải, trái. Không tranh dù có biết
Dại, khôn. Thôi kệ chẳng khen chê
Trách bầy, giận nhóm tất nhiên có
Nhưng tuyệt nhiên chưa thấy chưỡi thề.


Thơ bằng tiếng miền Trung:


Mạ Dặn Con
                        
Mạ dặn con đừng quên đấu chân
Ngái - gần. Lâm cảnh tự xoay vần
Sướng bui, dớ ngó về quê bọ
Đầy thôộng đừng lơ cấy thuở bần
Gởi hội Đồng hương dạy vẹ cháu
Không dờ dà nước nẫy bàn cân
Lú khun dớ lấy đức mần trọng
Dấp dúa ... dà - xe mạ nỏ cần
                         ***
Mạ nỏ cần. Không hoọc họ mô
Mờng bui, khoe mẽ mẹng bô lô

... . Của tiền dữ tợn mô hung lắm
Đất cát ... dựt chắc lắm biển hồ
Chộ họ mền lo đà ớn ôốc
Dìn con êm rọt ngáy khò kho
Mần ăn tin có Trời côi trôốc...
Gác mái rào quê một mạn đò .

             Con Nít Ngày Xưa
               
Triêng dóng ... Mạ đi tởng rợng trời
Đùm cơm. Bọ gọi, dặn dò tui
Xuốc cươi, ăn uống rồi đi hoọc
Thả kẹp ra truồng kẻ hắn toi
....Trưa bãi, cả bầy lên rú nhỡi
.... chiều tan , một lũ xuống hồ bơi
Sáng mơi vô lớp bài khôông dớ
Con cấy cười cho môốc trôốc thôi

                         ***
Môốc trôốc thôi, mà cũng chẵng trừa.
Mạ rày, bọ trọi, trói cơn dừa
... Truyện Tàu đọc suốt đêm không ngủ
Tiểu thuyết mê coi, vỡ bỏ lưa
Lúc rẽng chia phe chơi đập bậy
Khi buồn cù chắc đánh bầu cua
Rứa mà cũng chộ cu lên lớp
Ôông mệ bui lòng lo roọng trưa
                          ***
Roọng trưa nuôi cháu dại cầm hơi
Như thả rong.... khi buổi thiếu thời
Nhưng chúng còn lưa không lạc cẳng

Dù thuyền có bạt gió muôn nơi.

Hiến Minh




Thứ Tư, 30 tháng 5, 2018

MƠ MỘT BƯỚC CHÂN / MẤY QUÃNG ĐƯỜNG - Hiến Minh

Tác giả Hiến Minh

Mơ Một Bước Chân
     
Chẳng hiểu làm sao - biết nói gì
Đông tay kim cổ có đâu ri!
Lảo niên cận tử cùng vô kế
Trẽ mỏ thời lai khốn khả thi
Xiêu đổ cha sầu ôm mái rạ
Thất thanh mẹ xỉu dưới tàn si
Người giữ hồn người xiêu lạc cảnh
Chân đời mơ một bước thần kỳ
                         Hiến Minh

               
Mấy Quãng Đường                       

Đường xa mấy quãng nối đường xa
Ai biết đâu mà đưa đón ta
Mãi miết rồi quên hương thế thái
Quẩn quanh thôi đủ vị ta bà
Ân tình bốn biển triều âm vợi
Khói bêp phương quê bóng quyện tà
Hoài vọng chìm mơ trong cõi thực
Ta mình hẹn nhé giữa phong ba.
                             Hiến Minh


Thứ Sáu, 16 tháng 2, 2018

Chùm thơ Xuân - Hiến Minh




Xuân Mậu Tuất

Mậu Tuất trời quang hiện khuyễn Thần
Giáo đường – Phật tự tịnh khai Xuân
Đình trung miếu vủ đoàn dâng lễ
Hội quán trang viên bạn hợp quần
Nghịch tử hoàn lương quy gối Mẹ
Cường đồ phũ phục tạ lòng Dân
Rừng yên biển lặng phúc năm mới
Rộn rã đường quê trẻ múa Lân.

               ***
.
Bên Thềm Ngóng Xuân

Bên thềm đông giá ngước nhìn xuân
Xiêu đổ sau lưng trải vạn lần
Thần Khuyễn giận Kim Kê bất lực
Nhân văn sầu cú vọ tham sân
Trước hiên hoa thắm vừa đơm nụ
Đầu ngỏ đèn tua vội kết dâng
Khí sắc Thiên linh như báo hỷ
Chuông huyền diệu vọng cuộc xoay vần.

            ***

Chúc Xuân

Chúc tân xuân gió thuận mưa hòa
Chúc Nước – Dân tồn cảnh nạn qua
Chúc Đạo thiện hiền chăm khốn khó
Chúc quân nham hiểm bớt gian tà
Chúc hồn âm cảnh nguôi vơi giận
Chúc đấng tài danh dịu xót xa
Chúc đất Mẹ chim chuyền điễu múa
Chúc đào – mai thoảng ngát muôn nhà.

                 ***

            Xuân Cầu
           
Kê lùi – Tuất tấn triển Tân xuân
Khí vượng điềm lành thuận ý dân
Biển đảo cuồng phong mau tĩnh lặng
Núi rừng hiểm họa chóng tan dần
Gia tài còn lại chung lòng giữ
Oán hận quên đi xóa dấu hằn
Uốn lại nhành mai lộc sáu cánh
Trước đền thờ Tổ nguyện cầu Xuân.

                  ***

              Xuân Tạ
             
Đa tạ Cao xanh giữa bão đời
Người còn dành tặng ánh Xuân tươi
Tân niên một nguyện nhà yên tịnh
Ngày mới mười cầu nước đẹp vui
Xót trẻ ăn chay ngoài biên đảo
Thương già nằm đất giữa đèn Trời
Ngữa mong trường cửu nền văn hiến
Ly rượu mừng Xuân tỏ vạn lời.

HIẾN MINH

Thứ Năm, 25 tháng 1, 2018

BÊN THỀM NGÓNG XUÂN - Hiến Minh

Hoa lan. Ảnh của Chu Vương Miện

Bên Thềm Ngóng Xuân

Bên thềm đông giá ngước nhìn xuân
Xiêu đổ sau lưng trải vạn lần
Thần Khuyễn giận Kim Kê bất lực
Nhân văn sầu cú vọ tham sân
Trước hiên hoa thắm vừa đơm nụ
Đầu ngỏ đèn tua vội kết dâng
Khí sắc Thiên linh như báo hỷ
Chuông huyền diệu vọng cuộc xoay vần

Hiến Minh

Thứ Sáu, 15 tháng 12, 2017

VƯỜN MAI - Chùm thơ Hiến Minh



Vườn Mai
Xuân tái trời quê lại mãn đông
Thiên nhiên lấp lánh sắc cầu vồng
Kẻ đi bên cảnh đời không tưởng
Ai đứng dưới gầm cầu vọng trông
Con nước xoáy sông mòn - núi lỡ
Không gian ngừng máu lạnh - đầu ung
Tay em đâu hỡi ta dìu bước
Đến khoảnh vườn mai có ánh hồng

Người Đang Thức
Trong giấc mơ cha đứng chống cằm
Mẹ thì mắt cứ ngấn đăm đăm
Bùi ngùi một sáng lung suy tưởng
Xao xuyến bao ngày bấn loạn tâm
Lại tiếng quốc kêu buồn nức nỡ
Thêm con thuyền dạt đội mưa dầm…
Người xưa về thẫm sầu trong mộng
Họ mãi thức chờ ta đón xuân

Tỉnh Thức Sao Đây 
Người thiện bồng bềnh giữa sóng trôi
Kẻ hung làm giặc nổi liên hồi
Chợ đông mặt lánh quân đầu gấu
Đường chật chân chùng đám chĩa vôi
Khiêm nhượng xiêu đời vào ngõ cụt
Dĩ hòa lạc cảnh xuống bè côi
Sông đời khốn giữa hai dòng nước
Tỉnh thức sao đây dỡ đứng ngồi /.
                               HIẾN MINH

Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2017

CHA, MẸ, VỢ, CON... - Chùm thơ Hiến Minh



Cha 
Hiến Minh

Cha là cái nóc cao vời vợi
Luôn ngắm nhìn thôi chẳng muốn cười
Thơ dại  bảo phải ngồi tập viết 
Lớn lên ngăn chặn bước rong chơi
Chiếc roi hóp mỡ trên dàn mướp
Hoá gậy tầm vông giữa sóng đời
Ta chống nâng mình nên dáng đứng
Người trao cho - mà chẳng êm lời.

Mẹ
Hiến Minh

 Mẹ thở dài như tiếng gió thu
Nhìn con bắt dế buổi sương mù
Vai oằn tháng lụn đôi quang gánh
Mắt mỏi đêm tàn nỗi vọng phu
Tro ấm nồi cơm vần Mẹ đợi
Chiều tàn tăm cá lượn con chờ
Tuổi thơ thấy lệ chưa tâm cảm
Nên vẫn đùa bên cảnh ngẫn ngơ.

Vợ
Hiến Minh

 Về với quê mà tắm nước xanh
Quen cô thôn nữ đời trong lành
Mai kia anh cưới xin làm vợ
Chốn ấy nhà vun tạo mái tranh
Hồn luỹ tre già ru kẽo kẹt
Tình hàng cau cũ bóng vây quanh
Em là Mẹ - đàn con yêu dấu
Vững bước chân lên chốn thị thành.


Con
Hiến Minh

Bầu vú mỗi lần sữa hiếm khan
Cha đi tìm ngọn cỏ bên làng
Cơn buồn ngủ  mẹ gật thiêm thiếp
Tiếng khóc nhè trẻ quậy loăng quoăng
Dòng nước qua cầu xuôi xuôi mãi 
Lục bình lờ lững hướng tràng giang
Một hôm thoáng thấy đầu con bạc
Hạt lúa - tay rung nhổ vội vàng.


Hoạ bài: Vịnh cái lưỡi
của Nhà thơ Thu Yến Vũ

Dị Ngôn
Hiến Minh

Ngàn năm bia miệng mãi còn tươi
Ba tấc dị ngôn  vạn biến lời
Chật ních  quãng trường chen đến dự
Điệp  trùng chiến địa tựa trò chơi
Trương Lương huýt sáo  muôn quân vỡ
Nguyễn Trãi mộ binh vạn tướng cười
Kho đụn Kinh Thi mà Thiếu Lưỡi
Trắng đen ai thuyết dẫn cho đời.


Lão Trượng Đồng Hành
Hiến Minh

Lão niên còn khoái gậm giò non
Tàu suốt dô luôn đến Phố Gòn
Răng rắn - má phồng  phù ghẹ nướng
Móng rồng - vuốt nhọn bóc cua dòn
Đường dài ngựa sắt phi bên bạn
Phố rộng ba ta rão cạnh con
Gai góc giữa đường già nhặt bớt
Sợ chân mềm vướng phải gai chôm.


Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2017

BÓNG CHIM CHIỀU - Hiến Minh




BÓNG CHIM CHIỀU

Chim về cội - sao người còn đây...
Mắt hút theo chiều phiêu lãng bay
Những phút xao lòng nơi viễn xứ
Bao năm lấn bấn giữ vòm dây
Ta đan kết - gỡ - tìm an tịnh
Bạn đánh đàn - ca - động tháng ngày
Con nước cùng xuôi rồi xoắn lại
Để dìm tan biến nỗi niềm tây.

Hiến Minh, 03/03/2017



Thứ Năm, 26 tháng 1, 2017

CẢM XUÂN ĐINH DẬU - chùm thơ Hiến Minh




CẢM XUÂN ĐINH DẬU
Hiến Minh

Xuân mang về cảm giác rưng rưng
Bên cảnh đoàn viên, tiệc đón mừng
Đa tạ cao xanh cho tuổi lớn
Tri ân tiên tổ tặng đất hùng
Nén hương vái mẹ nơi thiên cổ
Một nguyện học cha đến vạn trùng
Đất nước đầy hoa chen vấn nạn
Kim Kê đang gáy gọi hừng đông.



PHA TRỘN VỊ XUÂN
Hiến Minh

Ò o gà gáy trước thềm xuân
Chuông giáo đường trong trẻo vọng ngân
Hương ấm nhà nhà lan cuối ngõ
Hoa thơm ngan ngát tỏa xa sân
Bên đường kia, cụ già rung gậy
Góc phố nọ em thơ lạnh trân
Họ lặng dừng bên… rồi rảo bước
Sắc xuân pha trộn vị phong trần.



BẤT GIÁC XUÂN VỀ
Hiến Minh

Thắp nén hương van tạ đất trời
Bảo toàn cho giải nước non tôi
Một quê hương ngàn năm binh biến
Bao mái nhà trăm cảnh đổi dời
Mưu bá đồ vương trên xác mẹ
Lê dân bách tính lạc hồn người
Nhìn đàn thơ trẻ vô tư lự
Bất giác xuân về phút thắm tươi.



XUÂN VIỄN XỨ
Hiến Minh

Phút giây tĩnh lặng ở bên sông
Như thử hồn đơn có lạnh không
Con nước qua cầu không gợn sóng
Dòng triều ngưng chuyển chẳng xao lòng
Hai bờ: Thanh – Thảo* muôn sao sáng
Một dải trường giang vạn ánh hồng
Xuân đến đêm nay tình viễn xứ
Giữa Sài Gòn khoảnh khắc mênh mông
(*) Thanh Đa  và Thảo Điền: là hai Phường, cũng là hai bán đảo nằm đối xứng giữa con sông Sài Gòn.
---- Xuân Đinh Dậu, 2017----



GIÂY PHÚT CHỊ VỀ TIÊN
Hiến Minh

Tưởng niệm hương hồn chị Nguyễn Thị Ba.
Trọn đời tận tụy, rồi biệt trần. Trong một ngày vui
Không dấu tích, chẵng vương mang…
Bảy hai năm – Một phút ly trần
Rũ bụi về Tiên, cảnh vĩnh hằng
Hồn hậu người con yêu tận tụy
Nhu mỳ hạt gạo quý thanh bần
Vòng oan nghiệp ái tình không vướng
Hệ quả căn tham ố chẵng lâm
Như cánh xoan non che chỡ mẹ
Nếp nhà giữ ấm vị hương lân
---- Tháng chạp Bính Thân----


THƯƠNG
Hiến Minh 12/2016

Thương con như nước chảy xuôi chiều
Thương cháu thời gian chỉ bấy nhiêu
Thương vợ qua sông mòn núi lở
Thương cha đắp lũy thép thành kiêu
Thương giống lạc tồn sinh oanh liệt
Thương tổ tiên hùng khí sóng triều
Thương ấm – lạnh hồn vương chiến địa
Thương ai… đang đắm cảnh bồng phiêu