Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

THY LỆ TRANG HỌA BÀI HOÀI THU CỦA NGUYỄN GIA KHANH



LỠ BẾN ...
Thuận nghịch độc

Đọc xuôi:

Thờ với thẩn ... duyên lỡ bến về!
Trách ai gieo điệp khúc si mê
Tơ chùng sợi phím tan đàn vỡ
Lệ rỏ lòng xuân nát mặt kề
Bờ lạnh phủ xa đường gió bấc
Lối buồn giăng mỏng cánh sao khuê
Thơ tình những ngẩn ngơ sầu đọng
Chờ đợi ý xiêu vận lạc đề...

Đọc ngược:

Đề lạc vận xiêu ý đợi chờ
Đọng sầu ngơ ngẩn những tình thơ
Khuê  sao cánh mỏng giăng buồn lối
Bấc gió đường xa phủ lạnh bờ
Kề mặt nát xuân lòng rỏ lệ
Vỡ đàn tan phím sợi chùng tơ
Mê si điệp khúc gieo ai trách?
Về bến lỡ duyên ... thẩn với thờ !

                        Thy Lệ Trang


HOÀI THU
(Thuận-Nghịch độc)

Đọc xuôi:

Thờ thẫn ngóng xưa lối lại về
Gọi hoài thu dục bước say mê
Tơ choàng ngỡ tóc hôn vai ghé
Sóng gợn dường môi quyện má kề
Bờ ngập sắc hương đằm huệ cúc
Ngõ đầy hoa mộng ngát phòng khuê
Thơ hòa cảnh ấy mùa xao xuyến
Chờ mãi tứ khơi bút vội đề.

Đọc ngược:

Đề vội bút khơi tứ mãi chờ
Xuyến xao mùa ấy cảnh hòa thơ
Khuê phòng ngát mộng hoa đầy ngõ
Cúc huệ đằm hương sắc ngập bờ
Kề má quyện môi dường gợn sóng
Ghé vai hôn tóc ngỡ choàng tơ
Mê say bước dục thu hoài gọi
Về lại lối xưa ngóng thẫn thờ.

                   Nguyễn Gia Khanh


BẾN SẦU VƯƠNG - Thy Lệ Trang họa thơ Ngọc Ẩn Nhi Huyền

BẾN SẦU VƯƠNG
THỂ THUẬN NGHỊCH ĐỘC

Đọc xuôi

Lơ xanh biển thấy bến sầu vương
Trắng tuyết màn đêm cảnh đoạn trường
Mờ mịt vẫn xinh tươi ái nhụy
Vắng hoang còn đượm thắm tình hương
Mơ hoài bạn nhớ trao lời tỏ
Vọng tưởng người thương gửi ý tường
Chờ đợi ai xa trông mỏi mắt
Thơ nhòa nhạt giấy thấm sa sương.

Đọc ngược

Sương sa thấm giấy nhạt nhòa thơ
Mắt mỏi trông xa ai đợi chờ
Tường ý gửi thương người tưởng vọng
Tỏ lời trao nhớ bạn hoài mơ
Hương tình thắm đượm còn hoang vắng
Nhụy ái xinh tươi vẫn mịt mờ
Trường đoạn cảnh đêm màn tuyết trắng
Vương sầu bến thấy biển xanh lơ.

Ngọc Ẩn Nhi Huyền


Bài họa của Thy Lệ Trang
NHỚ BẠN

Đọc xuôi

Lơ lửng cánh diều trông vấn vương
Quạnh hiu đời vắng bạn canh trường
Mờ trăng ánh nhạt soi hồ nước
Lạnh má môi nhòa phơi sắc hương.
Mơ ngẩn ngơ về em nhẹ bước
Mộng tàn phai đổ bóng cao tường
Chờ trông dạ mỏi mòn thao thức
Thơ đẫm lệ chiều cảnh đẫm sương.

Đọc ngược

Sương đẫm cảnh chiều lệ đẫm thơ
Thức thao mòn mỏi dạ trông chờ
Tường cao bóng đổ phai tàn mộng
Bước nhẹ em về ngơ ngẩn mơ
Hương sắc phơi nhòa môi má lạnh
Nước hồ soi nhạt ánh trăng mờ
Trường canh bạn vắng đời hiu quạnh
Vương vấn trông diều cánh lửng lơ.


Thy Lệ Trang

NHỚ BÁNH ĐA XƯA - Trần Như Tùng





NHỚ BÁNH ĐA XƯA

Ngồi đợi cô hàng nướng bánh đa
Người quê đằm thắm nét nhu hòa.
Tay thon sấp ngửa trêu than củi
Vú mịn nhỏ to dạo mặt da.
Dịu dịu thơm thơm đâu thế nhỉ ?
Cong cong sáng sáng phải đây là ?
Ôi sao nhớ buổi tòng quân ấy
Nàng cũng dần qua mẹ đến bà !
                       Trần Như Tùng

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

THẬT NHƯ CUỘI!



                   

THẬT NHƯ CUỘI
Cuội bảo Hằng nga lễ đủ rồi.
Về tuồn cửa hậu lấy tiền thôi.
“Bát tiên chầu nguyệt” vài trăm cặp
“ Tứ quí vọng Hằng” mấy chục đôi.
Dưới nó vơ vào chừng lủ khủ
Trên mình giật lại mới dư dôi.
Cũng nhờ lễ nghĩa thời tao loạn
Cung Quảng như em chỉ việc ngồi
Huy Vụ 28/09/2015

Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2015

BÁI BIỆT BẠN THƠ NGỌC ẨN NHI HUYỀN - Thi hữu hội Hoàng Gia


 Thi hữu Ngọc Ẩn Nhi Huyền vừa qua đời tại Nha Trang; các bạn thơ trong Thi hội Hoàng Gia có gửi bài chia buồn, Võ Làng Trâm tổng hợp gửi GÓC THƠ ĐƯỜNG đăng để bạn thơ xa gần biết để chia buồn cùng tang quyến.
                                                                         Võ Làng Trâm 

NGUYỆN CẦU
(Kính viếng hương hồn anh Ngọc Ẩn Nhi Huyền)
Bảy chín xuân đời đến cõi thiên *
Hoàng Gia bái biệt tiễn Nhi Huyền
Trang thơ thuở đó đầy nhân ái
Thi hữu giờ đây thiếu bạn hiền
Đã biết vào đời là chuốc nghiệp
Mà sao lìa thế cứ ưu phiền
Nguyện cầu Phật Tổ ban màu nhiệm
"Tịnh độ siêu sinh" hưởng cảnh tiên !
                               Võ Làng Trâm
*Thi huynh Ngọc Ẩn NH mới 79 tuổi nhưng giấy tờ khai 86 tuổi nên trên cáo phó ghi theo hồ sơ đi làm (có lẽ bản thân có lý do riêng)

KHÓC BẠN

Vô cùng đau xót Nhị Huyền ơi
Ngọc Ẩn từ nay biến mất rồi
Ba vạn sáu ngàn là mấy chốc
Tám mươi một kiếp được bao thời
Thơ Đường thuận nghịch in chưa ráo
Từ vận ngược xuôi kiếm bở hơi
Để lại cho người bao luyến tiếc
Vội vàng chi lắm lệ trào rơi
                      Tâm Thành



CHÙM THƠ HUY VỤ




ĐÈN CÙ

Tít mù nó lại chạy vòng quanh
Cỗ máy nhân sinh khéo vận hành
Tuấn kiệt quên thân rèn tiết tháo
Anh hào bỏ xác giữ thanh danh.
Quang trung dụng chước thu toàn cõi
Thục Phán sa cơ mất sạch thành.
Đốt cái đèn cù xem hoạt cảnh.                                 
Non đoài lấp ló mảnh trăng thanh.                                                                          Huy Vụ 25/09/2015                                         

THẰNG CUỘI
                                                                  
Chắc ở dương trần khó dối gian.                                 
Cuội lên trú ngụ mãi cung hàn                                 
Hằng Nga khờ khạo không ca than.                                 
Ngọc thỏ nhu mì chẳng thở than.                                 
Ngón cũ điêu toa còn phải nói                                 
Nghề xưa trí trá khỏi đem bàn.                                 
Biết thân hiểu phận chuồn lên đó.                                 
Ấm ớ quay về mặt dễ tan.                                                          
                  Huy Vụ 25.09/2015                                              

MÁY BAY                                 

Một  lần cũng thử lướt trên mây.                                 
Cho bõ bao năm cắm mặt cày.                                 
Cứ ngỡ thâm cung nhiều cái tuyệt.                                 
Ai dè thượng giới ít điều hay                                 
Cửu trùng Ngọc Đế tay dài ngắn                                 
Cung Quảng Hằng Nga mặt khuyết đầy.                                 
Nhắm mắt đưa chân dời cõi tục                                 
Nhấc mình bay bổng ngỡ cơn say.                                                                              Huy Vụ 26/09/2015                                 

Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2015

DUYÊN PHẬN !




DUYÊN PHẬN
*Gửi một người đọc thơ tưởng có mình trong đó
Chẳng biết đeo chi nỗi đoạn tràng
Nhớ thương sầu hận chuyện lan man
Duyên chưa tìm gặp đà dang dở
Tình chửa ghé thăm vội phủ phàng
Số kiếp hẩm hiu ôm buồn tủi
Cung đàn lỗi nhịp cứ than van
Văn chương luống nghẹn đời ngang trái
Thương cảm cho ai phận lỡ làng
NHÃ MY
BÀI HỌA

BÌNH YÊN !
Đã tới nơi đây chốn đạo tràng
Thì ngừng mộng tưởng nghĩ miên man
Gìn tâm lặng lẽ cô cùng quạnh
Giữ tánh trầm ngâm phũ với phàng
Gặp cảnh đổi thay đùa chẳng tủi
Chạm đời lật lọng giỡn không van
An nhiên như thế thì luôn ổn
Sẽ thấy bình yên giữa xóm làng.
Lê ĐăngMành
AN ỦI
                Chỉ tiếc công anh kiếp dã tràng                           
Vừa xây đã đổ cứ miên man  
      Nhầm xe chưa thắm thương cùng cảm,             
Lỡ hẹn không sang phũ với phàng           
Bát giận ly hờn thôi nổi đóa
                    Mồi thơ chén rượu thả giàn van                          
Đất lề quê thói sông từng khúc
Đừng sợ phép vua, có lệ làng .
PHAN TỰ TRÍ
SỐNG VỚI LÀNG
Xe cát biển đông chuyện dã tràng
Yêu đương dàn trải thả triền man
Duyên vừa mới bén đà xa lánh
Phận mới lan sang vội bỏ phàng
Bấm chí sửa sang bao yếu điểm
Kiên trì chịu đựng chẳng kêu van
Chọn đường đúng đắm đời vui sướng
Hạnh phúc riêng tư sáng rạng làng
Hồ Hắc Hải
PHẬN TÌNH
Sầu chi thổn thức suốt canh tràng
Số phận hờn đau kẻ trá man
Tiếng mộng trăm điều dang với dỡ
Lời mơ vạn chuyện phụ cùng phàng
Thu về dạ nhớ nghe mưa tủi
Đông đến lòng mong lắng gió van
Buốt lạnh tơ duyên đêm vắng lặng
Thương ai úa mộng ngắm trăng làng.
GM.Nguyễn Đình Diệm
CẢM ƠN THI HỮU
Bài xướng thân yêu có vận phàng
Kẻ hèn này chịu với lời van.
Tình người cao quý đà ghi dạ
Nghĩa bạn thiêng liêng chẳng chạy làng.
Chữ phận trọn đời cần lẽ thiệt
Chữ duyên vẹn kiếp tránh điều man.
Cảm ơn thi hữu mời vui họa
Xin vỗ hai tay tặng một tràng .
Trần Như Tùng

Xướng họa: TRÁI TIM LƯU ĐÀY - Motthoi và thi hữu

TRÁI TIM LƯU ĐÀY 
MOTTHOI

HỌA:  
VĂN THANH - PHƯƠNG HÀ - NHƯ THU
- THY LỆ TRANG - NGUYỄN ĐẮC THẮNG 



TRÁI TIM LƯU ĐÀY

Nầy hỡi người tình... Đó có hay
Biết chăng thân phận kẻ lưu đày
Lời yêu thuở trước... bao nồng ấm
Nỗi nhớ bây giờ... những đắng cay
Thề xác - chim trời bay suốt kiếp
Con tim - ngục thất nhốt đêm ngày
Môi thơm dạo ấy trong anh mãi
Nầy hỡi người tình ... Đó có hay ?
Sep. 6TH. 2015
Motthoi


TÌNH THƠ

Dại khờ tuổi trẻ, thật ai hay
Một mối tình thơ chịu đọa đày
Ngắn ngủi phút vui đâỳ đắm đuối
Lê thê nỗi nhớ mãi chua cay
Sum vầy duyên thắm trong giây phút
Ray rức nỗi buồn theo tháng ngày
Tuổi hạc vẫn còn vương vấn mãi
Hằng đêm mộng mị, một mình hay.
Văn Thanh

Xướng họa SẮC VÀNG KỶ NIỆM - Phương Hà và thi hữu

XƯỚNG HỌA 
SẮC VÀNG KỶ NIỆM

Phương Hà, Thanh Trương, Thục Nguyên, Motthoi,
Ngọc Ẩn Nhi Huyền, Thy LệTrang, Như Thu, NS, Hải Rừng
Nguyễn Đắc Thắng, Trịnh Cơ 


SẮC VÀNG KỶ NIỆM

Anh về  bên ấy hơi sương lạnh
Em gởi theo sang chút nắng vàng
Của sáng đầu xuân đồi Bảo Lộc
Và chiều cuối hạ biển Nha Trang
Ánh trăng huyền ảo rừng Tây Bắc
Sông nước mơ màng đêm Hậu Giang
Hiên cúc mùa thu ngồi đối ẩm
Vườn mai sánh bước buổi đông tàn.

                        Phương Hà

Bài họa

CHIỀU NHỚ

Chiều thu vương vấn mây giăng lạnh
Gió thoảng vườn ai đổ lá vàng
Thương buổi ban sơ trời Bảo Lộc
Nhớ ngày đằm thắm biển Nha Trang
Còn gì đêm tím miền Tây Bắc
Đâu nữa nắng hồng bến Hậu Giang
Nước mắt dẫu khô theo dĩ vãng
Lệ lòng vẫn ướt những đêm tàn

                   Thanh Trương

Thứ Năm, 24 tháng 9, 2015

CHÙM THƠ HUY VỤ



               Tác giả Huy Vụ


ĐỔI NGHIỆP
(Vui cuối tuần, bát vĩ đồng âm)

Không in thơ nữa , viết mà chi.
Thời buổi văn chương chẳng ích gì
Khối Bác thơ hay đời chọc bỉ
Đầy anh phú giỏi thế khinh khi.
Hay chăng chuyển giới đi làm đĩ
Hoặc thử theo nghề xuống đánh xi.
Tuổi tác như vầy nghe cũng bí.
Lẽ nào theo mãi kiếp cu li
       Huy Vụ 24/09/2015

 TÌNH ĐỜI
(Kính tặng tăng ni chùa Phước Hải)

Không hề toan tính chuyện hơn thua.
Dâng trọn yêu thương cả bốn mùa.
Xót kẻ đơn than đông giá đón.
Thương người lẻ bongshaj nồng đưa.
Tâm an bởi thích nương nhà Phật.
Tính thiện vì năng giúp cửa chùa
Con Sãi miệt mài vui quyét lá
Không màng phận đổi để thay vua.
                  Huy Vụ 24.09/2015

ĐỪNG- Thủ Nhất Thanh Liên Hoàn!




ĐỪNG!
Đừng hỏi sao đời lắm trái ngang
Đừng cầm thù oán để đa mang
Đừng gieo chước quỷ lên điêu đứng
Đừng bủa mưu ma giả điệu đàng
Đừng yểm hiền nhân mờ trí tuệ
Đừng trù quân tử  tắt hào quang
Đừng chơi trên nỗi đau người khác
Đừng ép duyên ai phải bẽ bàng

Đừng ép duyên ai phải bẽ bàng
Đừng làm trái đạo ánh thường quang
Đừng đày già lão ra đầu hẻm
Đừng đẩy ngây thơ đứng giữa đàng
Đừng cấy tị hiềm cho bạn cõng
Đừng trồng cừu hận để người mang
Đừng quàng phú hộ là huynh đệ
Đừng tự cho mình xứng dọc ngang!
Lê Đăng Mành
BÀI HỌA
HÃY
Hãy để thuyền đời lướt dọc ngang
Hãy quên cay đắng dẫu đương mang
Hãy thương người khổ ngồi đầu chợ
Hãy cứu kẻ đau ở cuối đàng
Hãy đón tương lai từ bóng tối
Hãy chờ hạnh phúc chổ dương quang
Hãy chơi đừng sợ mùa mưa gió
Hãy biết bay xa giống đại bàng

Hãy biết bay xa giống đại bàng
Hãy tìm ánh sáng toả hào quang
Hãy thăm cho tận miền thiên giới
Hãy viếng mới hay xứ địa đàng
Hãy nguyện với trời cao bát ngát
Hãy thề cùng đất rộng mênh mang
Hãy xem đức độ là trên hết
Hãy sống hiền từ mặc trái ngang
Trần Ngô (kính hoạ )

HỎI NGUYỆT !?




HỎI NGUYỆT
THƠ MỜI HỌA
Bóng nguyệt thu vàng đã ghé hiên
Soi dùm thôn phố đã bình yên:
Gươm dao đoạt mạng người bao chỗ?
Túy đá tiêu hồn trẻ mấy phiên?
Còn lắm việc làm gây oán thán?
Hay nhiều hành xử xói lòng tin?
Nhìn sang thiên hạ nào như thế?
Cả hội người, ma lẫn một thuyền ?
Phan Tự Trí - 24/9/2015
LÒNG QUÊ!
Trăng thường sà vịn trước vòm hiên
Nhớ thuở xóm làng hưởng tịnh yên
Nhộn nhịp đổi trao hàng chợ xép
Tròng trành thu gởi chuyến đò phiên
Tình xưa qua lại thì chưa biết
Nghĩa cũ đi về cũng phải tin
Chất phác cuộc đời dân dã vậy
Bao dung vô ngại giống khoang thuyền!
Lê Đăng Mành