Hiển thị các bài đăng có nhãn VLT. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn VLT. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 12 tháng 6, 2021

XƯỚNG HỌA NGẨN NGƠ - Sông Thu và Thi hữu


Ảnh cùng dòng



NGẨN NGƠ
 
Em ngồi đan rổ, đẹp làm sao
Anh thoắt ngô nghê tự lúc nào
Chỉ ngó sau lưng đà lụy cảm
Nếu trông trước mặt hẳn run nhào
Dịu dàng thục nữ duyên e ấp
Đắm đuối anh hùng dạ xuyến xao
Muốn đến làm quen mà chẳng dám
Ước gì có giấy viết thư trao
 
Sông Thu
(02/06/2021)

 

NGUYỆN SẼ TRAO!
 
Dáng mảnh yêu kiều thích thật sao!
Giờ ta ngại tỏ biết chăng nào?
Yếu xìu dạ đấy làm tim cuộn
Mềm nhũn hồn đây sánh bột nhào
Thờ thẫn người đi lòng bối rối 
Âm thầm chân bước sỏi lao xao 
Nàng ơi ngoảnh lại cho mình ngắm!
Nếu hợp chân tình nguyện sẽ trao!
 
Như Thu
06/02/2021

 

THẬT LÒNG 
 
Công dung ngôn hạnh sáng như sao
Nhìn ngón tay thon vuốt sợi nào
Nét đẹp phô bày nơi động tác
Dáng xinh phản ánh chỗ xe nhào,
Thả hồn lẩn thẩn quanh sân vắng
Chở mộng lơ ngơ giữa ngõ xao
Đã thích tìm người cho hợp nhãn
Thật lòng hãy gửi chút tin trao!
 
PHƯỢNG HỒNG


ĐAN LÁC
 

Em ngồi đan lác*, đáng yêu sao
Anh thoáng đi qua vấp muốn nhào
Dáng dấp thanh tao xinh quá sá
Đôi tay thoăn thoắt lẹ ghê nào
Hào hoa tuấn kiệt nhìn mê đắm
Ngơ ngẩn tâm hồn thấy xốn xao
Nghĩ kế tạt vào xem vựa ... chiếu
Mong nàng liếc mắt chút… duyên trao!
 
THIÊN LÝ
*Đan chiếu


TRỌN GỞI TRAO
 

Nhác thấy xinh người quá tuyệt sao
Hồn bay phách lạc tận nơi nào
Hiền từ nét mặt ngời thương cảm
Đẹp đẽ đôi tay khéo lận nhào
Vành nón nghiêng nghiêng khuôn mộc mạc
Tóc huyền buông thả mái chào xao
Ước gì thảo thuận tình đôi ngã
Nhất quyết tim nầy trọn gói trao
 
                            m Thành

 

NỖI BUỒN DÂN VIỆT
 

Covid  hoành hành biết tính sao?
Nằm hoài ăn mãi thấy lòng nao!
Nhà vườn xoài thối rơi vương vãi
Cửa khẩu dưa ôi vứt đổ nhào
Cấm vượt biên cương thề giữ chặt
Phòng trừ dịch bệnh quyết không xao
Thơ văn cụt hứng mong thông cảm
Bụng dạ đâu còn họa đáp trao . . .
 
                                 VLT

Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2018

TẠ ƠN NGƯỜI - Xướng họa Như Thu, Thanh Hoà, Nguyễn Huy Khôi, VLT



TẠ ƠN NGƯỜI

Vui mừng chẳng biết nói làm sao?
Hai bốn hương thơ tỏa ngạt ngào
Chị đã say mê tìm vận chép
Anh đà quý mến gửi vần trao
Liên hồi pháo nổ vang lời chúc
Rộn rã xuân sang ngập tiếng chào
Có lẽ tâm đầu nên ý hợp?
Vai kề, rượu chuốc... thỏa lòng nhau.
Như Thu


ĐÁP TỪ Như Thu

Tân Xuân đã tới thật rồi sao?
Bạn chúc Hương Thu rất ngọt ngào
Tỷ muội thương yêu nhiều ước gửi
Đệ huynh quý mến lắm mong trao
Sáng ngày mở máy câu hay đón
Chiều tối lên meo ý đẹp chào
Xa cách không lơi tình thắm thiết
Tết về chuốc chén rượu cùng nhau.
Thanh Hoà

THAY LỜI ĐÁP TẠ
Trân tặng Tỷ: Như Thu!

Giao lưu xướng - họa ngẫm vui sao
Dạ tỏ thanh thơm mãi ngọt ngào!
Nghĩa đã díu dan hồn chữ gởi
Tình càng vương vấn tứ thơ trao!
Hoa bừng ngõ tết xênh lời ngỏ
Pháo rộ thềm xuân rộn tiếng chào!
Nồng đượm gần xa duyên hội ngộ
Thủy chung sau trước ấm trong nhau!
Nguyễn Huy Khôi
1-2018

ĐÁP TẠ ƠN NGƯỜI

Đáp tạ chân tình quý hóa sao!
Tàn đông cảm nhận vị hương ngào
Thơ xuân xướng họa vui cùng đọc
Thiệp Tết qua về hữu ái trao
Nhớ lắm quê hương nhà ghé viếng
Thương sao cháu bé miệng mời chào
Lâu ngày ước được cùng thân hữu
Đối ẩm hồng đào họp mặt nhau.

VLT

Thứ Ba, 16 tháng 1, 2018

VUI XUÂN

THƠ XƯỚNG HỌA
NS-Canada, Trịnh Cơ, Mai Thắng, Cao Bồi Gìa, VLT, Như Thu,
Sông Thu, Như Thị, Thanh Hòa, Huy Khôi, Thy Lệ Trang,
Phan Tự Trí, Trần Như Tùng


VUI XUÂN
Nụ đào chúm chím đón chào xuân
Huệ trắng mai vàng bạn kết thân
Những đóa tường vi hương dịu ngọt
Vài cành dạ lý dáng thanh tân
Đường hoa rực rỡ muôn màu sắc
Chợ Tết rộn ràng áo lụa vân
Thôi chẳng mong gì hơn thế nữa
Vui ba ngày Tết đuổi thằng Bần !
NS-CANADA
*
BÀI HỌA
XUÂN PHIÊU L ÃNG
Không biết lần này đã mấy Xuân
Mà lòng hiu quạnh thấy thương thân
Cỏ xanh tươi thắm trời trong sáng
Mây trắng lững lờ, gió nhặt khoan
Đây kẻ phiêu linh trèo núi Tản
Kìa cô thôn nữ tắm sông Vân
Ngàn mai nở rộ  trên đồi vắng
Pháo nổ nhà ai đuổi chú Bần !
TRỊNH CƠ (Paris)
*
VUI XUÂN
Khắp ngõ tưng bừng nở nụ xuân
Bung vòm mở rộng cổng tình thân
Mai vàng rực rỡ chào tao khách
Huệ trắng huy hoàng tiếp lễ tân
Toả sắc đường hoa vườn thượng uyển
Giăng đèn chợ tết hội long vân
Dân nghèo một chút niềm mơ tưởng
Vận mới về đây tống lũ bần
Mai Thắng – 180114
*
XUÂN ĐOẢN…
Trời đất nồng nàn tỏa sắc xuân
Cỏ hoa xinh nụ, mượt mà thân
Mai vàng bừng trổ bao hoa đẹp
Đào đỏ vươn bày lắm nét tân
Náo nức lòng say ngày đắm mộng
Ngẩn ngơ hồn tiếc hội phù vân
Sao Xuân ngắn ngủi, mau tàn thế…
Đối đãi nhân gian thế có…bần?
CAO BỒI GIÀ-14-01-2018
*
DỊP TẾT
Nhớ lắm quê làng mỗi độ xuân
Vang nhà rôm rả bạn bè thân
Anh hai chửng chạc đầu khăn đóng
Cô út điệu đà áo cách tân
Bẽn lẽn nghiêng nhìn dường độn thổ
Lâng lâng nhẹ bước tựa đằng vân
Giàu nghèo ai cũng ba ngày tết
Rượu thịt say sưa chẳng thấy bần !
VLT
*
MỪNG XUÂN
Nhộn nhịp bao ngày giữa tiết xuân
Xóm giềng, thi hữu gặp càng thân
Trên bàn dọn cỗ người đưa cựu
Trước ngõ giăng đèn kẻ đón tân
Số mệnh dường như cơn ảo ảnh
Dòng đời ngẫm tựa áng phù vân
Tâm hồn lắng đọng vài giây phút!
Thầm nhắc lo chi chuyện phú, bần!
Như Thu
*
XUÂN BÌNH YÊN
Tưng bừng hoa cỏ đợi chờ xuân
Rạo rực chim trời nhuận sắc thân
Phạm vũ kinh khai lời tiễn cựu
Giáo đường chuông gióng tiếng nghênh tân
Hân hoan muôn ngõ không riêng phú
Rộn rã khắp nơi chẳng lẻ bần
Cố quận ,tha hương mừng đón tết
Yên hàn bản quán kết tường vân
Như Thị
*
XUẤT HÀNH ĐẦU XUÂN
Mồng một rạng ngời ánh nắng xuân
Xuất hành chúc Tết họ hàng thân
Nam thanh lịch sự đồ trang nhã
Nữ tú điệu đà áo cách tân
Đường phố đông vui ngày quốc lễ
Bầu trời lộng lẫy sắc hồng vân
Niềm tin bừng sáng từng đôi mắt
No ấm lên ngôi thế túng bần.
Sông Thu
*
DẠO PHỐ TẾT
Phố xá tưng bừng khánh tiết Xuân
Mặt mừng tay bắt đón người thân
Xa xôi chẳng quản thăm quê cũ
Cách trở không nề ngắm cảnh tân
Mơ mứt rượu trà cao ngọn núi
Mai đào huệ cúc ngút từng vân
Trai thanh tản bộ tìm hương sắc
Gái lịch phô trương  dấu tệ bần.
Thanh Hoà
*
XUÂN
Cao xanh vời vợi, én chào xuân
Tổ Quán
sum vầy,tạ...Mẫu Thân!
Già cả khơi nguồn ,...ơn lão thực
Trẻ trung khởi sắc,...trọng trai tân!
Hương thôn bớt lệch thân lành-rách
Xóm mạc thôi so chuyện phú-bần.
Rực rỡ mai đào thêu ngõ nắng
Chén vàng thù tạc
rượu Làng Vân.
Nguyễn Huy Khôi
*
XUÂN NƠI ĐÂY
Vạn dặm trời xa vẫn có Xuân
Gia đình, bạn hữu kết tình thân
Áo dài... bởi chị luôn hoài cổ
Váy ngắn... vì em mãi ước tân
Đón Tết-mừng già câu tuổi thọ
Chào Xuân- chúc trẻ bước thanh vân
Cộng đồng dân Việt vui năm mới
Lân múa, phèn la đuổi tụi bầ̀n !
Thy Lệ Trang
*
HỒN XƯA
Ngàn hoa gom nắng nở mừng xuân
Ví thử thân này hóa mấy thân
Trước với làn mây chào bóng cựu
Sau vời ngọn gió lãm màu tân
Râm ran cuối bản làn ca Thái
Chuếnh choáng bên làng chén rượu Vân
Bạn hữu ai còn lưu luyến nhớ
Hồn xưa đọng mãi chút thanh bần !
Phan Tự Trí
*
ĐI DẠO MỪNG XUÂN
Lùng thùng trống hội gọi mừng xuân
Cười nói chuyện trò gửi ý thân.
Trừ tịch huê đường chào tống cựu
Giao thừa hoa pháo nở nghinh tân .
Chốn này còn ném tua khoe săc
Nơi đó trải dồn nước thả vân.
Ngàn tía muôn hồng xiêm áo lượn
Chung vui Mậu Tuất phú bên bần .
Trần Như Tùng


Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016

NHỚ HUẾ - Văn Thanh và thi hữu





NHỚ HUẾ

Chừ đây nhớ Huế, thật nao lòng
Cảnh cũ người xưa, cách núi sông
Cồn Giả viên, lờ mờ tháp nước
Bến Vân Lâu, thấp thoáng thuyền rồng
Trường Tiền, chiều tắt màn sương phũ
Vỉ Dạ, đêm thanh ánh nguyệt lồng
Thành Nội sân bay, chim cất cánh
Tung hoành một thuở, cõi mênh mông

Văn Thanh


NHỚ HUẾ 
(Y đề)

Thấy cảnh sao không khỏi chạnh lòng
Khi nào trở lại ngắm dòng sông
Cầu cao xe lửa trườn như rắn
Nước biếc thuyền du lượn giống rồng
Đập Đá lờ mờ sương muối rải
Bao Vinh lấp lánh ánh đèn lồng
Nỗi buồn dai dẳng trong tâm trí
Biết đến bao giờ bớt quạnh mông

TVX

THĂM HUẾ

Nhớ Huế chao ôi nẫu cả lòng!
Bao lần về lại đứng bên sông
Hương Giang thuyền đậu thăm Hòn Chén
Đại nội xe vô viếng bệ rồng
Phục dựng cung vàng cây kiễng uốn
Trùng tu điện ngọc hổ long lồng
Khách du nhàn nhã thăm lăng tẩm
Lễ bái đền chùa hướng cõi mông . . .

VLT