Hiển thị các bài đăng có nhãn Lương Thế Hùng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lương Thế Hùng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 29 tháng 8, 2016

CHÚC MỪNG - Bửu Tùng cùng thi hữu






CHÚC MỪNG

(Thơ mời họa. Chúc mừng con gái cưng
của huynh Nguyễn Đắc Thắng vừa tốt
nghiệp cử nhân.)


Rạng rỡ tươi cười nhận cử nhân
Ngày vui trọng thưởng buổi chuyên cần
Đèn khuya sách đọc nhòa mi mắt
Bút sớm bài làm mỏi ngón gân
Cửa mở thành công đi vạn bước
Lòng hiền hiếu thảo trả song thân
Bà con hớn hở cùng thơm tiếng
Đại hỷ ăn mừng rợp cả sân 
Bửu Tùng
23/8/2016
HỌA:

1. MỪNG BẠN

Xin có đôi lời đến bạn thân
Chúc mừng con gái đã thành nhân
Học hành đỗ đạt, vinh vào cửa
Thành tích cao vời, vui ngập sân
Rạng rỡ mẹ cười, rưng mắt lệ
Nức lòng cha dạo, giãn xương gân
Thỏa công phụ mẫu bao năm tháng
Vất vả lo toan lẫn kiệm cần.
Sông Thu

2. CHÚC MỪNG VINH QUY

Biết rằng cháu gái đã thành nhân
Cô Cử thời nay xã hội cần
Sự nghiệp đang chờ nên gắng chí
Công danh rộng mở phải bền gân
Bước đi bước nữa thành Cô Thạc
Duyên đến duyên đưa rạng tấm thân
Hoa nở trời xuân thêm thắm sắc
Rồi đây bướm lượn sẽ đầy sân
Văn Thanh

3. LỜI CHA

Nuôi con ước vọng được thành nhân
Sáng tối khuyên răn những chuyện cần
Luyện đức thực tâm không dẻo miệng
Rèn văn khiêm tốn chớ lên gân
Kiêu căng chỉ việc xa quần chúng
Lễ phép trăm điều lợi bản thân
Hiếu đạo danh thơm lưu hậu thế
Chẳng ham của cải chất đầy sân.
Hữu Hảo

4.
CHÚC CHÁU ĐỔ CỬ NHÂN
    Kính gởi huynh NĐ Thắng
 

Vui mừng gởi đến khắp bằng nhân
Chúc cháu thành công việc phải cần
Tuổi trẻ sách đèn không lãng trí
Cấp cao đại học cố gồng gân
Đường đời vốn liếng thêm an dạ
Xã hội chu toàn cũng nhẹ thân
Hãnh diện song đường con đổ đạt
Cả nhà tổ chức tiệc ngoài sân
Hải Rừng
25/8/2016

5. CHÁU ĐẬU CỬ NHÂN

Quả ngọt sinh từ những chuẩn nhân
Gia đình đất nước thiết tha cần.
Có cao tri thức còn ngoan nết
Với đẹp tâm hồn lại chắc gân.
Cha mẹ tự hào mong lựa sức
Quê nhà hãnh diện chúc vinh thân.
Xin cùng thi hữu nâng li nhé
Hoa nở huy hoàng lộng lẫy sân.
Trần Như Tùng

6. MỪNG CHÁU ĐẬU CAO
Mừng cô cử út đã thành nhân
Tuổi trẻ tài cao ắt phải gân
Hưng phấn tràn lòng vui quý nữ
Rộn ràng ngập dạ sướng song thân
Bõ công vén khéo lo toan đủ
Đáng sức hy sinh tính toán cần
Danh toại từ đây đường rộng mở
Huy hoàng thành quả chất đầy sân.
Thanh Hòa

7. CHÚC MỪNG CHÁU TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN

Chúc mừng cháu đạt mốc thành nhận
Tốt nghiệp Cử nhân rạng đức Cần
Học tập chuyên khoa bền trí lực
Luyện rèn Văn thể khỏe cơ gân
Thành công đỗ đạt vui cha mẹ
Sự nghiệp huy hoàng sướng bản thân
Bái Tổ vinh quy gia tộc hiễn
Thân bằng, lân lý - Khách đầy sân
Hồ Trọng Trí

25.8.2016

8.
VỮNG TIẾN CHÂN
Phấn khởi dường nào đậu cử nhân
Bao năm đèn sách học chuyên cần
Rèn tu say đắm lo bài vở
Chăm chỉ siêng năng vượt ngại ngần
Tiến bước hành trang vào cuộc sống
Lên đường hưóng tới vững nhân thân
Lân bàng nội ngoài nâng ly chúc
Nhộn nhịp  đông vui rộn cả sân
Hồ Hắc Hải
25-08-2016 

9. CHÚC MỪNG ANH THẮNG
Mừng anh giống tốt được gieo nhân
Học thức như em đát nước cần.
Lớp trẻ bây giờ đang mạnh sức
Cha ông thủa trước đã chùn gân.
Xây đời hạnh phúc cùng nhân loại
Cuộc sống vinh quang tự lập thân.
Bạn hữu chia vui cùng họ tộc
Ồn ào chúc tụng tiếng vang sân
Thế Hùng Lương 

10. SỨC KHỎE QUÝ HƠN VÀNG
NGŨ THƯỜNG cánh bướm mới vờn NHÂN.
TỨ ĐẠO hoàng oanh mới hót CẦN
Học thạo năm vần e viễn thị
Hành thông bốn chữ ngại bong gân
Bấy nhiêu đã đủ vinh GIÒNG HỌ
Chừng ấy cũng vừa sáng bản thân
Sức khỏe hơn vàng nên chớ rán
Để đời chịu gánh tiếng tham sân
Độc Hành


Thứ Hai, 1 tháng 2, 2016

XUÂN HẠNH PHÚC - Bửu Tùng cùng thi hữu





















XUÂN HẠNH PHÚC
(Kính tặng chị Suối Kiết)


Xuân này chị gói gọn hành trang
Cất cánh hân hoan gót nhịp nhàng
Mắt dõi thềm ga niềm hiếu thảo
Tay dìu bước mẹ dáng phong quang
Quây quần bếp lửa chờ hương Tết
Thỏa mãn mâm tình nhấp rượu vang
Gởi ít vần thơ về cố quận
Trao lời cảm mến chúc an khang
Bửu Tùng
29/1/2016


HỌA:


1. VỀ QUÊ MẸ

Tôi về thăm mẹ chốn thôn trang
Qùa cáp đóng xong lòng nhẹ nhàng
Chờ đợi  lên tàu từ sáng sớm
Ước mong đến trạm lúc trời quang
Đường xa vạn dặm lòng đâu sá
Nghĩa nặng muôn trùng tâm vững an
Tuổi thọ gần trăm nhưng tỉnh táo
Mong đàn con cháu được danh vang
Thiên Hậu

2. HỘI NGỘ


Thăm quê tiện dịp ghé Nha Trang
Bằng hữu giao lưu tiếp nhẹ nhàng
Người ở mừng xuân vui biển lặng
Bạn về hưởng tết đẹp trời quang
Dẫu không rượu ngoại tuôn thơ vọng
Vẫn có trà thơm tếu chuyện vang
Chú Bửu có lòng tùy hảo ý
"Quỷ Già" chúc phúc thọ trường khang! *
Nhật Hạ
29/1/2016


* Nhóm thơ Dã Quỳ NT

3. VỀ QUÊ


Ngàn trùng vượt biển viếng thôn trang
Cánh sắt bay cao thật nhẹ nhàng
Nhớ lắm, mẹ già làn tóc bạc
Mơ nhiều, quê cũ ánh xuân quang
Non sông tươi đẹp, lòng dân ổn
Thôn xóm yên bình, tiếng trẻ vang
Hạnh phúc mau về nơi cố quận
Cầu mong thân mẫu thọ ninh khang
Văn Thanh

4. MỪNG NGƯỜI HỒI CỐ

Quê hương vui đón gót đài trang.
Thuận lợi cánh bay chẳng nhỡ nhàng.
Mong thấy Làng xưa bừng sắc mới.
Ngóng về Xứ cũ rực Thiều quang.
Gia đình yêu mến mừng thân thiết.
Bầu bạn quý thương chúc vẻ vang.
Tình nghĩa Đồng Bào luôn ấm áp.
Chào Người hồi cố được Ninh Khang./.
T.L.K    

30-1-2016

5. LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ


Chim trời,cánh thỏa,chút y trang
Xuân đón về xưa,bước nhẹ nhàng
Non nước thương trào giây hạnh ngộ
Quê nhà nhớ rộn phút thanh quang
Tình như quyện nhạc cung đàn trỗi
Ý tựa hòa thơ sáo trúc vang
Ước vọng gieo mầm trong địa nguyện
Phúc lành Đất Mẹ mãi trường khang !
Lý Đức Quỳnh 

30.1.2016

6. XUÂN SUM HỌP
(Kính tặng chị Suối Kiết)


Mong về sum họp chốn điền trang
Tết đến hồi hương thật nhẹ nhàng
Quê cũ thương yêu tràn ánh nắng
Phố xưa gắn bó tỏa đèn quang
Mẫu thân xúc động lời sao nghẹn
Họ tộc đón mừng tiếng rộn vang
Tình cảm ấm nồng như bếp lửa
Chúc nhau phúc lộc với cường khang
Lê Trường Hưởng
30/1/2016

7. CHÚC BẠN HÀNH HƯƠNG


Về làng thơ phú lẫn tư trang
Cảnh sống khi xưa hiện nhẹ nhàng.
Mùa tới bộn bề sân ngập lúa
Trâu về tung tảy cỏ lưng quang.
Sao dời vật đổi không còn trước
Nghĩa nặng tình sâu cứ rộn vang.
Chúc bạn hành hương giàu nước mắt
Người chờ kẻ đến thảy đều khang.
Trần Như Tùng
30/1/2016


8. VỀ QUÊ ĂN TẾT

Chuẩn bị lên đường thật chỉnh trang
Về quê ăn Tết phải đàng hoàng.
Ngày đi Đất Nước còn tăm tối
Trở lại Thôn Làng sáng điện quang.
Các cụ lên Chùa cầu phúc lộc
Thanh niên nhạc hội tiếng ca vang.
Bồn chồn mỗi bước nơi nhà cũ
Chúc Mẹ Xuân này được thọ khang.
Lương Thế Hùng 

30/01/2016

9. MỪNG ĐÓN NGƯỜI VỀ


Chị lại quay về mái thảo trang
Làng xưa cảnh cũ nét nông nhàn
Bao mùa tuyết đỗ trời xa xứ
Mấy khoảng đèn lên ánh điện quang
Cố quốc tình yêu hồn tưởng nhớ
Ban chiều tiếng vọng sáo ngân vang
Quê nghèo cảm nghĩa mà xao xuyến
Kính chúc thêm dài sức kiện khang.
Nguyễn Đắc Thắng

10. RẠNG XUÂN MỚI 


Xuân này đất nước sử sang trang
Lá cỗi cành khô rớt nhẹ nhàng
Rễ mục thân cằn nuôi thổ nhưỡng
Chồi tơ hoa thắm điểm thiều quang
Trẻ già trai gái niềm vui dậy
Sông núi biển trời tiếng hát vang
Gửi bạn gần xa lời chúc Tết :
AN LÀNH, PHƯỚC, LỘC, THỌ, NINH KHANG !...
31/1/2016 

Lão Trương Phương Ngữ


11. XUÂN ƯỚC VỌNG

Mấy dòng gói ghém gởi lên trang
Như thoáng hương xuân thoảng nhẹ nhàng
Thấu hiểu niềm riêng lòng vợi nhớ
Cảm thông tâm sự dạ hoài quang
Kia trời quê mẹ hằng mong ngóng
Cảnh tết tha hương vẫn vọng vang
Âm hưởng đủ đầy mứt bánh tét
Rộn lời chúc phúc đạt toàn khang…
Quảng Trị, 01/02/2016.
Văn Thiên Tùng


12. VỀ THĂM QUỐC TỔ


Cất bước về quê thấy nhẹ nhàng
Một già,một trẻ  dạo đường quang
Non sông nước Việt đang đổi mới
Mái ấm tổ nhà đã chỉnh trang
Phấn khởi nức lòng nâng chén nghĩa
Vui mừng nở mặt cạn ly vang
Chúc nhau Xuân chẳng đi đâu nữa
Cứ ở bên người mãi thọ khang.

Tau Dotrong
Bg,O3/2/2016


Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015

MIỀN TÂY MƯA LŨ - Bửu Tùng cùng quý thi hữu





Miền Tây Mùa Mưa Lũ
 - Bửu Tùng / Họa: Văn Thanh, Sông Thu, Lương Thế Hùng, Thục Nguyên, Nhatthuyh, Trần Ngộ, Lê Đăng Mành, Trần Như Tùng, Phan Tự Trí

MIỀN TÂY MƯA LŨ


Mỗi độ quê tôi lũ ngập đồng
Bơi xuồng bắt cá cánh nhà nông
Dầm khua chém nước chưa nên nghiệp
Lưới thả nghiêng sào chẳng quản công
Cuộc sống lênh đênh con sóng lượn
Cơn mơ ngất ngưởng vạt mây lồng
Chiều rơi nắng nhạt bên bờ lúa
Phủ bóng chim trời dạt cuối sông
                                 Bửu Tùng

HỌA: