Hiển thị các bài đăng có nhãn Lý quỳnh Đức. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lý quỳnh Đức. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 4 tháng 10, 2017

CHỚM THU - Thanh Hòa cùng thi hữu


CHỚM THU

Thong thả hành thiền sáng sớm nay
Ơn trời được hưởng phút vui này
Ung dung lão hạc xoay mình nhắm*
Nha nhẩn ngư bà ngắm vạc bay**
Hoa tím ven lề lay giã biệt
Cúc vàng dọc suối vẫy chia tay
Xuân qua, Hạ hết, Thu vừa chớm
Vạn vật không ngừng tiếp nối thay.

Thanh Hòa
*nhắm lỗ để "shoot".
**suối trong ,nhìn xuống chỉ có bóng chim với mây.

Bài Họa:

1*
ĐI CHƠI XA...

Mới vừa giảm bệnh mấy hôm nay
Tản bộ, ăn ngon thích lắm này
Con trẻ thương tình nên đặt vé                       
Áo quần soạn sẳn chỉ chờ bay
Chất ngay hành lý rời ôm mẹ                             
Đưa thẳng phi trường lại bắt tay
Tuổi hạc còn mê nhìn thế giới
Vai kề sánh bước dạ mừng thay!

Như Thu

2*
TÌNH NGƯỜI HOA NỞ

Cao quý tình người buổi tối nay
Làm sao diễn tả hết vui này
Lời ca đầm ấm  hoà đêm lạnh
Tiếng hát dịu dàng gởi gió bay
Xót dạ thiên tai cùng góp sức
Đau lòng bão lụt hợp chung tay
Gió Thu se buốt tim vang nhịp
Nhạc hội "tâm từ" đẹp thiện thay*

Minh Thuý 
Tháng 9, 2017.

*Đêm nhạc hội hướng về Houston

3*
SAU CƠN BÃO IRMA

Nhận được tin người buổi sáng nay
Hoa Mum rạng rỡ góc sân này
Trời xa, lặng lẽ cơn giông khuất
Biển lặng, rộn ràng cánh nhạn bay
Hạnh phúc trào dâng nồng ánh mắt
Tình người san sẻ ấm vòng tay
Mênh mông nước ngập dần tan biến*
Phép lạ nhiệm màu... tuyệt diệu thay!

Thy Lệ Trang


4*
NGÀY MỚI ĐẾN

Trong lành nắng tỏa sớm mai nay
Biết vẫn còn vui cuộc sống này
Rộng biển thung thăng tùy hỷ ngắm
Cao trời vút vít thuận nhàn bay
Dòng sông lãng sóng qua bờ bãi
Ngọn gió phiêu trùng lọt kẽ tay
Vật đổi sao dời thêm mới lạ
Hoa mùa thắm nở rạng ngời thay

Lý Đức Quỳnh

5*
TIẾC

Điện thoại làm reo mấy bửa nay
Nên không thể nhận được thơ này
Tuổi già đành chịu thôi bương chải
Sức yếu đâu còn dám nhảy bay
Cái khó như chưa tha số phận
Niềm vui cũng muốn góp bàn tay
Chỉ e không đủ tài năng mọn
Cảm thấy se lòng, tiếc lắm thay

Thục Nguyên

6*
CHIA VUI

Tin mừng đẹp nắng đến chiều nay
Biết chị dần tươi mấy bửa này
Cảm mạo xa rời hương vị đến
Đau đầu lặng biến khí thiền bay
Thiên nhiên dẫu nhạt màu hoa cỏ
Hạnh phúc còn hồng nhịp cánh tay
Gót đã phong trần vương bụi thế
Vui đường lữ thứ bốn mùa thay

Bửu Tùng
17/9/2017

7*
YÊU ĐỜI

Lòng thật an bình buổi sáng nay
Khi đi tản bộ dọc sông này
Trong xanh dòng nước êm đềm chảy
Trắng muốt mây trời lững thững bay
Sương sớm long lanh trên ngọn lá
Nắng hồng nhảy nhót giữa bàn tay
Nhẹ nhàng vuốt dọc lên gò má
Cảm thấy cuộc đời sao đẹp thay !

Sông Thu

8*
VƯỜN QUÊ

Thôn trang thức dậy sớm hôm nay
Hít thở sương lan dịu mát này
Đóa Cúc vươn cành bung rộ nở
Đàn chim vỗ cánh chợt tung bay
Ra vuờn ngắm nghía vun vài gốc
Tản bộ thong dong vẫy cánh tay
Chẳng biết thời gian qua mấy bận
Thảnh thơi hưởng thụ tiết mùa thay

Bảo Trâm 

9*
VUI TRỞ LẠI

Niềm vui trở lại sáng hôm nay
Mây trắng trời trong, đẹp quá nầy
Khắc khoải bao ngày, thân ngóng đợi
Thong dong phút chốc, hồn cao bay
Đón chào, chim chóc bay liền cánh
Mừng rở, bạn bè nắm chặt tay
Cãm hứng trào dâng khơi mạch sống
Vần thơ xướng họa đậm đà thay

Thanh Trương

10*
CHỚM THU Ở ĐỒNG HOA

Vấn vít huê tình ru bữa nay
Thu tươi vừa chớm ghé quê này.
Cúc đua bạn hữu nâng hương dậy
Máy dựa khung giàn phun nước bay.
Hoa ,lá dập dờn bao mái tóc
Kéo ,cành thoăn thoắt những bàn tay.
Dâng ngày báo hiếu lòng con cháu
Xóm nhỏ vô mùa nhộn nhịp thay .

Trần Như Tùng  

11*
TIÊU DAO
“Họa đảo vận”

Cho dẫu lòng người có đổi thay
Xin đừng hờ hững buột tầm tay
Khi vui thơ đến hân hoan tỏa
Lúc giận chữ về lấp lửng bay
Nhàn nhã âm thầm cùng hiện tại
Yên hàn lặng lẽ với hôm nay
Ghét thương ,được mất ngoài tâm tưởng
Thanh thản đùa chơi ở chốn này

Như Thị

12*
TUỔI NHÀN

Thanh nhàn rảo bước sáng hôm nay
Tận hưởng an vui cảm giác này
Gió quyện mơn man bờ tóc xoả
Mắt nhìn dịu vợi áng mây bay
Vài bà bước tới cười chào khách
Mấy lão đi về gật vẫy tay
Hạnh phúc từng giờ theo tuổi hạc
Trên cành chim nhảy hót vui thay

Minh Thuý 
Tháng 9_2917

13*
SAU BÃO

Trông làng, phố cũ buổi chiều nay
Những cảnh gần,xa xót dạ này
Ngõ xóm đèn rơi, hàng cột gãy
Chân tường gạch vỡ, mái nhà bay
Con trườn giữa cát đà tua váy
Mẹ bới trong sành đã bỏng tay
Bão tố ngày thêm tàn dữ vậy !
Lên rừng,xuống  ruộng, não lòng
Thay.

18 – 9 – 2017
Phạm Duy Lương

14*
CHỚM THU 

Bình minh vẫn loé buổi hôm nay
Nắng toả mơn man một cõi này
Ánh trắng lung linh nguồn tán trải
Tia vàng lấp lánh mộng vờn bay
Chìm trong viễn ảnh xa tầm mắt
Lạc giữa vô hình vượt cánh tay
Biển chớm thu về xanh khát vọng
Hôn hoàng lửng thửng chạnh lòng thay.

Uyên Du NĐT - 170918

15*
VẮNG XA
(Nđt)

Những giọt mưa buồn buổi sáng nay
Làm ta bỗng nhớ ở nơi này
Năm nào khói nhạt vườn sau rã
Thuở nọ mây tàn trước ngõ bay
Tuổi mộng em sầu hoen kẽ mắt
Xuân hồng mẹ tủi trắng bàn tay
Giờ đây lá vẫn quanh vườn rụng
Chỉ thiếu ân tình cũng lạ thay ./.

LCT 190917


16*
THANH THẢN

Đọc thơ bạn gởi sáng hôm nay
Thi hữu thương yêu liền bắt tay
Thiền tập tươi vui từng nhịp bước
Tâm hoà thong thả đám chim bay
Thu về cảnh đẹp lòng thơ thới
Cá lội hồ trong dạ thích thay
Cuộc sống êm đềm nhiều ý nghĩa
Có chi hơn nữa thế gian này

Suối Kiết (NS)





Thứ Năm, 27 tháng 8, 2015

CHÙM THƠ VU LAN-XƯỚNG HỌA!




MẸ VỀ VỚI THU!
Thỉnh họa
Bên dòng hiu hắt đứng trơ thân
Ríu rít chim sâu chuyền ngại ngần
Bịn rịn cơn lào còn lẩn quẩn
Bồi hồi ngọn cúc cũng phân vân
Hơi sương lùa nắng tầng mây tản
Hạt móc ngậm mưa dải nước vần
Ngõ vắng thảo dân về chốn ẩn
Dặt dìu chuông đẩy*: Mẹ cuồng chân …!
Vu lan PL 2558
Lê Đăng Mành
*Nghe chuông đổ là biết sớm chiều

CÁC BÀI HỌA:

KHÁCH THU
(BV – BL – NĐT – GCĐ)
Lặng lẽ bên đời thả chiếc thân  

Êm đềm giọt đổ tiếng trong ngần
Làn sương vọng tiếng hồn quanh quẩn
Dõi khúc tình thơ thẩn ngọn vân
Tháng bảy đìu hiu niềm nỗi dận
Ngày thu trĩu trịt đám mây vần
Chim biền biệt chốn phương trời ẩn
Chốn cũ ta về ỉu xịu chân./.
28.08.2015
Thích Tín Thuận

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015

AN NHIÊN-Thơ Xướng Họa!




AN NHIÊN!
Thơ Mời Họa
Đã trườn tơi tả giữa trầm luân
Thơ vẫn ung dung nhập cõi trần
Đời rách gió trăng không ngại chữ
Áo toe nghiên bút chẳng chê vần
Nhiều khi nốt lặng còn xao xuyến
Đôi lúc âm trầm cứ vọng ngân
Thanh thản chơi đùa triền được mất
An nhiên đi ở đã bao lần!
Lê Đăng Mành
BÀI HỌA
PHÁP LUÂN!
Trí huệ tăng nhờ luyện pháp luân
Bánh xe chánh đạo giữa giang trần
Tâm linh trong sáng mặc thiên chuyển
Đạo đức thăng hoa kệ địa vần
Tạo nghiệp đã nhiều sa ngục tối
Tham sân cho lắm ngụp duềnh ngân*
Đường tu tinh tấn đừng sao nhãng
Sống chết ra vô biết mấy lần !
P
han Tự Trí
*Duềnh ngân (dòng nước bạc)
CÕI BỤT
Cũng nhờ đạo pháp rộng nhân luân
Mới chuyển ngộ mê giữa tục trần
Kẻ có thiện căn thì hoá kiếp
Người ôm ác ý đã thay vần
Hồi chuông cảnh tĩnh chiều vang vọng
Tiếng mõ thức hồn tối lạc ngân
Cõi Bụt diệu kỳ vô sở đắc
Tử sinh huyễn mộng bấy nhiêu lần
Trần Ngộ
HÃY ĐỂ TIM YÊU
Thế sự chưa ngừng cuộc chuyển luân
Hai vai vẫn nặng gánh phong trần
Thân tàn đã chịu ôm chân đứng
Chí cả còn mong bế núi vần
Lắng cõi lòng trong làn gió thoảng
Khơi hồn mộng giữa tiếng chuông ngân
Giang tay mở rộng vòng thân ái
Hãy để tim yêu, dẫu một lần !
Nguyễn Gia Khanh
TÂM
Kiếp sống nhân loài nghiệp chuyển luân
Xua tan phiền muộn bến hồng trần
Thung dung nhẹ bước dù muôn nẻo
Vội vã liền ghi dẫu mấy vần
Viên ngọc sáng ngời luôn cất giữ
Hồi chuông thanh thoát mãi vang ngân
Mỗi ngày trí não thì thầm gợi
Muốn được tâm yên khó vạn lần!
Như Thu
XỬ THẾ
Ta bà đâu chỉ có vầng luân
Thanh nhã loang xen với bụi trần
Có kẻ u hoài than vãn phận
Nhiều nơi rạng rỡ thiết tha vần
Gặp thời sở dụng liền bung tấn
Ngộ khó sở tồn vẫn cứ ngân
Tiến thoái ra vào theo sóng vận
Trung dung hoạt bát diệu bao lần
Diệp Kiếm Anh
NGUYỆT HIÊN
Bác Mành đầy đủ bụng kinh luân.
Hiểu lẻ vô vi lánh bụi trần,
Vui họa sự đời qua mấy nét,
Đùa trêu nhân thế chỉ đôi vần.
Tấm lòng từ ái còn mong vọng
Tâm thế an hòa cứ mãi ngân.
Vui thú điền viên say ánh nguyệt,
Thơ bay bút múa mấy trăm lần!
Nhatthuyh
7/7/15
HỎI NGƯỜI...
Hỏi người đầy ắp túi kinh luân
Sao chẳng đem ra giúp cõi trần ?
Bởi tại điều hay luôn khó đạt
Hoặc vì thế sự cứ xoay vần ?
Buông trôi ước vọng nhằm an phận
Lợi dụng tài năng để kiếm ngân
Vin cớ hưởng nhàn, đời phó mặc
Che tai, bịt mắt đã trăm lần.
Sông Thu
SÓNG THƠ NGÂN
Ơi người thi sĩ chốn phong trần
Nối tiếp bốn mùa mặc chuyển luân.
Cứ ngắm trăng thanh cho rõ nét
Cứ làm thơ luật thật êm vần
Xướng cùng với họa là muôn thưở
Bạn cũng như tôi sẽ một lần.
Mang mệnh vào thân ta tỉnh táo
Vui đời vang mãi sóng thơ ngân .
Trần Như Tùng
GIỮA VÔ THƯỜNG
Rọi giữa vô thường một chữ luân
Mà thêm bỏng rát cảnh phong trần
Cành hoa trước ngõ vừa khai nụ
Ngọn gió đầu non đã chuyển vần
Mấy cảnh ngày mai thì chưa thấy
Bao lời thuở trước hãy còn ngân
Như cành cổ thụ xanh rờn tỏa
Bão tố qua thêm vững mấy lần .
Phạm Duy Lương
- Hà Tĩnh
DU NGOẠN ĐẤT TRỜI
Kiên trì tu dưỡng đạo thường luân
Sống khỏe sống vui giữ cõi trần
Gặp bạn giao lưu lời ý đẹp
Dệt thơ xướng họa tứ tươi vần
Anh em tri kỹ tình thân mật
Nội ngoại thân thương nghĩa sáng ngần
Du ngoạn biển trời xem cảnh đẹp
Vào Nam ra Bắc biết bao lần
HỒ HẮC HẢI
VỚI CUỘC TRẦN
Ý đạo duyên đời bước chuyển luân
Trăm năm dâu bể đã bao lần
Chông gai góp nhặt khơi tình tứ
Sỏi đá bung biêng trải điệu vần
Thẳm lặng cung lòng giai thức trổi
Sâu đằm cõi nhớ tiếng thơ ngân
Thuyền lan sóng rẽ ngời trăng nước
Nâng chén an nhiên với cuộc trần
Lý Đức Quỳnh
ĐN,9/7/2015
XE ĐỜI
kiếp người nào khác chuyến xa luân.
Mù mịt lê thê khắp neỏ trần.
Lúc đoí thi nhân ăn được chữ?
Khi leo kẻ sĩ bán đâu vần.
Thánh nhân trước dạy luôn gìn nghĩa
Chúng nó bây giờ chỉ trọng ngân
Đạo lý như đi vào mạt lộ.
Trông cơn hưng phế đã bao lần
Nguyễn Huy Vụ 
NỢ NAM NHI
Nam nhi đầy túi chữ kinh luân
Hiểu việc thiên cơ - hiểu chuyện trần
Đứng giữa càn khôn càng uyển chuyển
Làm cho thế sự biết xoay vần
Đã thân võng tía vang âm hưởng
Mặc sức chuông vàng vọng tiếng ngân
Đày xuống trần gian làm món nợ
Khuyên ai vững chí - chớ cù-lần
Lê Viên Ngọc

Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2015

LANG BẠT-Lý Đức Quỳnh và Thi Hữu!



Ảnh hồ sơ của Lý Đức Quỳnh 
Chân Dung Lý Đức Quỳnh
LANG BẠT
Thơ Mời Họa
Đường thơm lượn sóng nét phiêu tình
Vạt tóc tung trời gió lãng linh
Mắt cứa vào đau từng mộng choáng
Môi quày đến xót những mơ thinh
Sương nhòa nhạt phủ tàn nguyên ảnh
Nắng phạc phờ rơi đuối dặm trình
Sa mạc ngây ngô trò cút bắt
Loanh quanh rượt đuổi phía không mình !
Lý Đức Quỳnh

BÀI HỌA
HOÀI HƯƠNG
Một ánh hoàng hôn cũng gợi tình
Quê nghèo dẫu nhuộm nét điêu linh
Chiều loang trước ngõ màu vàng úa
Dáng đổ bên thềm mẹ lặng thinh
Mộng cũ vời xa niềm ái mộ
Lòng xưa trĩu nặng bước đăng trình
Hoài hương chạnh gót chân phiêu lãng
Ngoảnh lại buồn dâng cả bóng mình.
Nguyễn Gia Khanh
VÔ TƯ!
Quá đỗi khát khao những cuộc tình
Nên đời trôi tuột chốn phiêu linh
Muốn trong tâm cảnh không chao động
Thì giữa giang hồ phải lặng thinh
Cao nhã ung dung khi ẩn dật
An nhiên thư thái lúc đăng trình
Chẳng hề phiền lụy chi thương ghét
Thì thỏng tay đi dạo với mình
Lê Đăng Mành
TIÊU DAO
(Bát âm)
Bốn bể nồng giao một chữ tình
Thơ lòng xướng họa giữa niềm linh
Triền miên hảo ý thiền căn định
Lãng đãng tú lời quãng đại thinh
Hạc nội kim bằng thân mến kỉnh
Ngàn mây tiên tử sẻ san trình
Ta bà vẫn giữ lòng đoan chính
Tự tại an nhiên ổn dạ mình
DIỆP KIẾM ANH
MỘT BÓNG HÌNH
Một mảnh trăng thơ một mảnh tình
Ta về gợi nhớ - thuở điêu linh
Người đi để lại lòng thương cảm
Ai nỡ quên vì tiếng nính thinh
Cách trở ngâm câu thơ thượng lộ
Xa xôi rót chén buổi đăng trình
Ba mươi năm lẻ - vào trong mộng
Mình vẫn ngoái lui với một mình
Lê Viên Ngọc
THĂM CỐ ĐÔ-TỰ NHẮC MÌNH
Non nước lòng ai chẳng nặng tình
Ngàn năm dáng Tổ vẫn uy linh
Anh hùng thuở trước còn vang tiếng
Hào kiệt bây giờ há nín thinh !
Cổ tự Hoa Lư ngời Bái Đính
Tân am Bích Động rạng Vân Trình
Chuông ngân nhắc nhở sao cho xứng
Bởi hiển tiền nhân mới có mình !
PhanTự Trí
ĐI TÌM KHOÁI ĐÍCH
Thế gian hiếm chỗ hợp duyên tình
Đi khắp nơi nơi theo dấu linh.
Gót dẫm chông gai đâu dễ nản
Tay quơ bùn đất cũng làm thinh.
Không thèm đếm xỉa bền gia cảnh
Chẳng chịu lỏng lơi đọng cước trình.
Để kiếm cái mà kêu khoái đích
Có khi mình lại đuổi theo mình.
Trần Như Tùng
TÌNH THI HỮU
Xướng-Họa Đường thi đượm ngát tình
Câu từ trau chuốt đượm niềm linh
Trao qua sắc mượt trong hồn vắng
Gởi lại hương nồng giữa quãng thinh
Lộng lẫy tứ vần loang hạnh ngộ
Mênh mang ý nghĩa duỗi đăng trình
Tửu cầm hòa điệu kim bằng trỗi
Thơ thới hân hoan đẹp dạ mình
Hansy Trần
CHỐN ẢO
Một áng Đường Thi chất chứa tình
Từng câu chuyên chở ý lung linh
Bao ngày trau chuốt lời thơ tỏ
Bấy bận lắng nghe tiếng lặng thinh
Hong tóc bên chiều bao sợi rối
Vướng người bước chậm đếm hành trình
Rằng hay hư ảo không là thật
Tự nhủ giao lưu chẳng một minh!
Xuân Sơn Huỳnh
TỦI PHẬN.
Cũng bởi vương chi một chữ tình
Nên giờ mới khổ lụy điêu linh
Làn mây héo hắt buồn thương mãi
Vạt gió âu sầu vẫn lặng thinh
Nắng hạ xanh xao đường vạn lý
Mưa thu vàng võ bước đăng trình
Từng trang kỷ niệm đành chôn kín
Mộng ước xa bay tủi phận mình.
Ngọc Liên
ĐỜI VIỄN XỨ
Bởi nghiệp còn vương chút nợ tình
Cho đời lãng tử mãi phiêu linh
Lời yêu thuở ấy chưa trao gửi
Tiếng hẹn bây chừ đã lặng thinh
Mỏi mắt anh hùng đêm tống biệt
Chồn chân tuấn mã buổi đăng trình
Trông về chốn cũ mờ sương lạnh
Chén rượu đầy vơi chỉ một mình !
Mùa Thu
GÁNH ĐỜI
Ngõ cụt chơi vơi dẫm bước tình
Để rồi dạ rối mắt lung linh
Canh khuya hụt hẫng môi thầm gọi
Rạng sáng ngỡ ngàng đứng lặng thinh
Ngụp lặn hồn đêm sầu bước mỏi
Chìm trong lối mộng dấu đăng trình
Góc đời chưa nhạt màu xuân thắm
Nên mãi còn mơ chuyện chúng mình ./.
Nhật Nguyên
MƠN MAN

Quảy nắng hè thu dỡn bóng tình
Mắt bồng sóng nước gợn lung linh
êm làn gió thở, ôi yên tĩnh!
Nhẹ mái chèo bơi, quá lặng thinh!
Lơi lả mây quàng thêu tóc bính
Nao nao lữ khách nhớ sân trình
Nỗi niềm hoa cảnh vào thơ vịnh
Khoảnh khắc bâng khuâng giữa một mình.
L
ương LươngHòa