Thứ Ba, 20 tháng 12, 2016

LŨ LỤT BÌNH ĐỊNH- THƠ XƯỚNG HOẠ




BÓ CHÂN
(Bài họa)

Lỗi phải làm gì nhạt nghĩa ân,
Khổ thay cơn lũ cứ lần quần?
Quy Nhơn mấy phố đang dâng nước,
Tuy Phước bao người đã bỏ thân.
Mưa xối dòng thơ run rẩy chữ,
Gió phăng thi tứ đớn đau vần.
Lụt dâng cuồn cuộn đường chia cắt,
Dẫu Thánh cũng đành phải... bó chân!

Tuy Phước, 17.12.2016
VÕ TẤN HÙNG

NẪU LÒNG
(Bài xướng)

Tháng ròng tạo hoá chẳng hồng ân,
Lũ lụt triền miên nước xoáy, quần.
An Lão, Hoài Nhơn nhà ngập nóc,
Tây Sơn, Bình Định trẻ vong thân.
Trang thơ gió lật đâu khô ý.
Cái chữ mưa chan lại ướt vần.
Xứ Nẫu tắt đường đành lỗi hẹn,
Muốn vô thăm bạn đứng chôn chân!

Phù Mỹ,14.12.2016
ĐỖ THANH LIÊM

From: liên nguyễn <nguyenthilien64ph@gmail.com>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét