Hiển thị các bài đăng có nhãn Hải Rừng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hải Rừng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 21 tháng 5, 2026

HẠ XƯA -Thơ Sông Thu và Thơ Họa của các Thi hữu


Hồ Nguyễn, Lan, Nguyễn Huy Khôi, Mai Lộc, Song Quang, Hải Rừng, Hưng Quốc, Lý Đức Quỳnh, Cao Mỵ Nhân, Phượng Hồng, Thiên Lý, Mai Vân VTT, Đỗ Quang Vinh, Võ Ngô, Đơn Du, Duy Anh






HẠ XƯA

 

Một chùm phượng đỏ giữa vòm xanh

Thời khắc sao mà đến quá nhanh!

Mới buổi đầu xuân mai rực thắm

Đã ngày chớm hạ nắng vàng hanh

Nôn nao ra biển tung hoành sóng

Háo hức về quê nhún nhảy cành

Nắn nót vần thơ lưu kỷ niệm

Chép vào lưu bút "Những ngày xanh".

  Sông Thu

( 06/05/2026 )


Thơ Họa:

 

TÌNH HẠ XƯA

 

Ai đón hạ về liếc mắt xanh,

Thời gian mới đó vút qua nhanh.

Phượng hồng tung ánh tươi xinh thắm,

Nắng ấm buông trùm thả dáng hanh.

Trò nhảy tung tăng ôm lướt sóng,

Ve kêu gọi bạn chuyển leo cành.

Chàng trai nắn nót câu thơ tạm,

Thi nữ âm thầm dạo bút xanh.

                          *

Hè xưa kỷ niệm có em, anh.

HỒ NGUYỄN

  06-5-2026)

 

HẠ XƯA

 

Lần đọc những dòng lưu bút xanh

Tiếc thời vàng ngọc đã qua nhanh

Kìa hoa phượng nở màu tươi tắn

Là lúc hạ về nắng rực hanh

Nhớ buổi chia tay từ giã lớp

Nhớ hôm rượt đuổi nhảy chuyền cành

Làm sao quên được hè xưa đó

Kỷ niệm ngọt ngào thuở tóc xanh.

     LAN

(06/05/2026).

 

HÈ XANH

 

Ve sầu tấu nhạc xốn hè xanh,

Vừa đấy,...xuân vèo thoắt chuyển nhanh!

Gạo cội đỏ mầu quê rực rỡ,

Mướp giàn vàng  sắc hạ hong hanh.

Đường hoa ngào ngạt hương vời bướm,

Ngõ trúc lao xao gió động cành!...

Cháu chắt sum vầy,... ơn Tổ Quán,

Rong diều cao vút giỡn trời xanh!

Nguyễn Huy Khôi

      06-5-2026

 

HẠ VỀ

 

Rì rào cỏ gợn cánh đồng xanh

Xuân vẫn chưa tàn hạ tới nhanh.

Phượng tím mỹ miều nhành đã rực

Lựu hồng mơn mởn nắng còn hanh.

Gục gù gọi mái chim xây tổ

Lả lả run tơ liễu múa cành.

Man mác thời gian buồn viễn xứ

Thâm quầng mắt lão cũng viền xanh !

   Mailoc

05-06-2026

 

HẠ VỀ GỢI NHẮC..

( họa hoán vận)

 

Trong khoảng không gian ửng sắc xanh

Lung linh Phượng vĩ đỏ trên cành

Xuân vừa ,mai nở trong trời biếc

Hạ lại ,ve rền dưới nắng hanh

Cảnh vật mơ hồ như chẳng thật…

Thời gian rõ rệt quá trôi nhanh

Quay nhìn quá khứ nào quên lãng

Thoáng chốc bay vèo hết tuổi xanh…

Songquang

 20260506

 

MƠ TÌNH

 

Chiều hè ngửa mặt ngắm trời xanh

Nhìn cõi tầng mây gió cuốn nhanh

Mơ đón tình về quên tẻ quạnh

Đợi ngày đoàn tụ nhớ xuân hanh

Đừng như chiếc lá phơi ngoài nắng

Chẳng đặng thời gian giữ ngọn cành

Bao chặn đường đời giờ chữa tỉnh

Tưởng mình bay nhảy giữa lừng xanh…

Hải Rừng

 7/5/2026

 

RỘN RÃ HÈ XƯA

 

Dăm đóa hoa hồng giữa tán xanh

Sắc hương mùa hạ chuyển sang nhanh

Lung linh phượng đỏ trong sương nhạt

Rực rỡ cúc vàng dưới nắng hanh

Rộn rã ve sầu  kêu cuối xóm

Líu lo chim sáo hót đầu cành

Bâng khuâng hoài niệm hè năm cũ

Lưu bút ghi dòng nhớ tuổi xanh

  Hưng Quốc

Texas 5-6-2026

 

VỀ CHỐN HÈ XƯA

 

Sân trường bóng tỏa cội bàng xanh

Cộng hưởng ve rền, phượng đỏ nhanh

Ngút ngát khung trời mây lặng lặng

Im lìm cửa lớp nắng hanh hanh

Ngây nhìn bước lẻ đi tìm nhớ

Chợt thấy hồn côi mắc vướng cành

Gió thoảng hè xưa qua vội vội

Thêm ngùi thuở hạ ủ mơ xanh

Lý Đức Quỳnh

     6/5/2026 


HẠ RỪNG

 

Núi kêu rừng nhuộm hoàng hôn xanh

Cả một lâm nguyên tươi mát nhanh

Khói tản vờn bay trên tóc bạc

Sương tan loãng thả giữa chiều hanh

Hạ ơi, suối biếc chờ tăm nước

Mây hỡi, hồn hoa níu cội cành

Người vẫn buồn câm thương phố thị

Nơi thành quách cổ phủ rêu xanh …

Rancho Palos Verdes  6 - 5 – 2026

CAO MỴ NHÂN 


KHẮC HOẠ 

 

Phượng màu  rực rỡ điểm trời xanh

Niên học vơi dần ,hết thật nhanh

Bục giảng ,sân trường giờ vắng lặng

Bảng đen ,chữ viết cũng thôi …hanh

Thời gian ngơi nghỉ lơi đèn sách

Nắng hạ tung tăng rọi lá cành

Khắc hoạ chia xa lòng bối rối

Ấy dòng lưu bút ước mơ xanh .

PHƯỢNG HỒNG

 

HÈ NAY

 

Bông súng quanh hồ lướt lá xanh

Thời gian vùn vụt trôi thật nhanh

Mùa xuân hơi lạnh mưa len lén

Sắc hạ ấm dần nắng hanh hanh

Thuyền nhỏ bỏ neo dời khỏi bến

Ông câu gác mái đậu xa cành

Muà hè nóng nực vui sông nước

Một thú tiêu dao với hồ xanh !

THIÊN LÝ

 

HÈ XƯA

 

Chạnh tiếc thương ngày luống tuổi xanh

Bao hè vui nhộn lại thời nhanh

Đâu chiều tụm nhóm băng lầy sũng

Lẫn sớm lập bè đội nắng hanh

Cũng lắm trò chơi quần quẩn xóm

Đồng nhiêu bến tắm nhảy đu cành...

Đùa reo ầm ĩ nào khôn tả

Kỷ niệm đong đầy ước mộng xanh…

Mai Vân-VTT

    08/5/26.

 

HÈ VỀ

 

Hè về náo nức những đầu xanh,

Cánh phượng theo làn gió cuốn nhanh.

Bỏ lại sân trường cùng lớp trống,

Cắp theo kỷ niệm với trời hanh.

Quên ôn sách vở, vui đồng ruộng,

Nhắm bắn đàn chim động lá cành.

Cứ nghĩ gần ngày nhồi chữ nghĩa,

Thoả thuê cho bõ những ngày xanh!

Đỗ Quang Vinh

    8-5-2026 


QUA QUÃNG ĐỜI MƠ

 

Qua rồi mộng ước giấc mơ xanh

Gẫm lại thời gian trôi rất nhanh

Lúc đó về vùng tuyết trắng lạnh

Khi xưa rời xứ nắng hồng hanh

Thuyền đơn nào biết nơi yên bến

Chim lẻ tìm đâu chỗ tốt cành

Lẩn quẩn một đời vay với mượn

Lửa lòng đốt sạch thuở xuân xanh.

2026-05-10

   Võ Ngô 

\

HẠ NAY

(Thơ cảm tác)

Ngày xanh phượng đỏ nhuộm vành môi

Thoắt cái qua nhanh buổi xế rồi !

Hết cảnh trời xuân tươi rực thắm

Dẫu là "chớm hạ nắng vàng hanh"

"Nôn nao" thơ trẻ hồn thơi thới

"Háo hức" là đây tuổi thiếu thời

Bút tích sao mà tinh nghịch quá

Té ra nàng vốn vẫn tinh khôi.

   Đơn Du

(13/05/2026) 


GIÓ THOẢNG HƯƠNG ĐỒNG

(Thể Lưỡng Đầu Xà)

 

Xanh trời mây trắng quyện trời xanh

Nhanh lướt đàn chim vút lướt nhanh.

Chớm Hạ ve kêu mưa Hạ chớm

Hanh Hè bướm lượn nắng Hè hanh.

Lộc vươn rậm rạp, bung vươn lộc

Cành mọc sum suê, nẩy mọc cành.

Gió Thoảng Hương Đồng bay thoảng gió

Xanh màu mạ cấy mởn màu xanh...

(Thanh thiên bạch hạc nổi thiên thanh)

DUY ANH

     Orlando in Summer

     05/15/2026

 

Thứ Năm, 19 tháng 3, 2026

TẶNG QUÀ NGÀY 8 THÁNG 3 -Thơ Sông Thu và Thơ họa của các Thi Hữu

 Đỗ Chiêu Đức, Như Thu, Nguyễn Huy Khôi, Lan, Song Quang, Phan Thượng Hải, Nguyên Trần Nguyễn Tấn Phát, Hải Rừng, Cao Bồi Già, Trần Như Tùng, Mai Xuân Thanh, Lý Đức Quỳnh, Mai Lộc, Hồ Nguyễn, Thanh Hòa, Thái Huy, Hưng Quốc.

                      



                            


TẶNG QUÀ NGÀY 8 THÁNG 3

 

Mừng ngày Phụ Nữ, muốn trao quà

Sao thật vừa lòng vợ của ta

Son phấn ? - nàng kêu là phí phạm

Hoa hồng ? - em bảo chóng phôi pha

Áo quần còn cất chưa dùng hết

Giày dép đang mang vẫn tốt mà

Nhất trí cùng nhau mua thực phẩm

Nấu nồi lẩu cá đãi nguyên nhà.

  Sông Thu

(07/03/2026)


Thơ Họa:

 

8 THÁNG 3-2026

 

Thế giới loạn ly quên mất qùa,

Thật lòng xin lỗi vợ nhà ta.

Xăng dầu nhảy vọt không còn rẻ,

Thực phẩm leo thang chẳng dám pha.

Mặc đỡ áo quần năm cũ đó,

Mang dùm giày dép mới o mà.

Lãnh tiền Xã hội tôi bà sẽ...

Mua cái pizza đãi cả nhà !

Đỗ Chiêu Đức

 03-07-2026

 

MUA QUÀ VỚI EM

 

Ỏn ẻn cười duyên nhắc tặng quà!

Đưa mình đến tiệm đỡ phiền ta!

Bánh kem hợp ý lòng luôn tưởng

Cẩm thạch xanh màu sắc chẳng pha

Ghé được mười nơi nàng thích nhỉ?

Chờ thêm một tiếng bả vui mà!

Thương già khệ nệ ôm nhiều món!

Kể lại cùng con rộn rã nhà.

 Như Thu

03/07/2026

 

THAY QUÀ TẶNG MẸ HĨM

(Hỷ thi mừng 8 - 3)

 

Phong kín tình ai đợi tặng quà

Không hề hoa kết,...chỉ riêng ta"?"

Vòng đeo tuyệt kỹ e "thừa bứa"

Túi xách tân kỳ ngại "lệch pha" "!"

Gương lược biếng khuây đâu có chuộng

Phấn son trễ nải nọ ưa mà "?"...

Thôi thì,... vài khẩu thi suông nhạt

Đàm tiếu phèng bông...đủ ấm nhà!

Nguyễn Huy Khôi

      07-3-2026

 

MỘT NGÀY LÀM VỢ

 

Tháng ba, mồng tám khổ thân ta

Vợ bảo, làm thay khỏi biếu quà

Giặt giũ, nấu cơm, lau bếp núc

Mat xa, đi chợ,dọn phòng nhà

Cả ngày quần quật người đừ quá

Suốt buổi loay hoay sức kiệt mà

Mới thấy thương bà, thân mệt nhọc

Chăm lo,vun vén sắc nhòa pha.

     LAN

(07/03/2026).

 

QUÀ 8 THÁNG 3 CHO EM

(Bát vận đồng âm)

 

Cách trở đường xa tính gởi quà

Cho người mẹ trẻ các con ta

Em thông cảm nhận đừng chê giả

Anh chấp nhận đành nghĩ tựa pha

Trang sức đá thô…đều đẹp cả

Áo quần vải xấu ….cũng xinh mà !

Vui lòng em nhé dùng hàng mả

Tiết kiệm tiền nong vốn nghiệp *nhà !

Songquang

  20260308

(Kỷ ức ngày lễ Phụ nữ thời chinh chiến)

*Nghiệp nhà binh tiền lính tính liền)

 

TẶNG QUÀ NGÀY 8 THÁNG 3

 

Nhân ngày Phụ Nữ gởi thơ quà

Tặng quý nữ thi sĩ bạn ta

Thán phục văn như Đoàn Thị Điểm

Ngợi khen tài sánh Tô Đông Pha

Lập ngôn ngỏ ý, lời sâu sắc 

Nhả ngọc phun châu, tứ mặn mà

Kết nghĩa hoàng chương cùng tuế nguyệt

Giao tình đầm ấm tựa chung nhà.

(Phan Thượng Hải)

          3/7/26

 

TƯƠNG TƯ NGÀY 8 THÁNG 3

(Ngày Quốc Tế Phụ Nữ - International Women's Day)

 

Em ơi ! Ngày Phụ Nữ trao quà

Ấp ủ tình thương hai chúng ta

Mây Trắng xa bay trong nắng cợt

Mưa Hồng lất phất giữa buồn pha

Tóc Mây óng ả màu tươi thắm

Dáng ngọc đong đưa sắc mượt mà

Yêu nét băng trinh mà ngại nói

Để vòng xao xuyến bủa vây nhà./.

Toronto 8/3/2026

Nguyên Trần Nguyễn Tấn Phát

 

NGÀY PHỤ NỮ NĂM XƯA

 

Phụ Nữ tôn vinh ngày tặng quà

Nhớ xưa yêu kính… hỡi tình ta!

Nay nhìn ngoài phố người thiên hạ

Tay chuyển cánh hồng rực sắc pha

Lòng chạnh bơ vơ như phải vạ

Tuổi buồn chợt tỉnh vơi thôi mà

Vui lên thầm nhủ mình phong nhã

Ôm lẵng hoa tươi gõ cửa nhà!

Hải Rừng

     Ngày Phụ Nữ 8 Tháng Ba, 2026

 

QUÀ TÁM THÁNG BA

 

Ngày tám tháng ba chọn món quà

Sao cho hợp ý vợ yêu ta

Em rằng quần áo rương còn đẫy

Nàng bảo phấn son tuổi lệch pha

Dăm ý thất ngôn bày tặng vợ

Vần thơ bát cú tặng treo nhà

Những lời ý nhị trao lòng mến

Vun đắp tình yêu thắm mượt mà

CAO BỒI GIÀ

   7-3-2026

 

QUÀ TÁM THÁNG BA

Tám ba quý vợ hắn dâng quà

Du lịch sớm chiều tại sảnh ta

Phú Thọ Đền Hùng êm ấm vía

Sơn Trà Đà Nẵng tuyệt vời pha

Ngắm hoa hồng giấy an lòng mở

Uống sữa ngô non mát dạ mà

Gắng chờ “ngày ấy” chi đều đủ

Buộc bụng gom tay kiếm cái nhà.

     03 – 2026

Trần Như Tùng

 

THÁNG BA NGÀY TÁM…!

 

Tháng Ba Ngày Tám mới lo quà…!

Vợ lão ra vào gác trọ ta…?

Cẩm Lệ, Hàn Giang buôn bán đắc

Sơn Trà, Đà Nẵng rộn ràng pha

Cây bông giấy đỏ chưa cần tới

Sửa đậu nành nên uống bổ mà

Đắc đỏ thị trường không dám sắm…

Đành thôi tiết kiệm để mua nhà…!

Mai Xuân Thanh

Silicone Valley March 07, 2026

 

MUA QUÀ

 

Chiều nay xuống chợ dạo mua quà

Lễ lạt mừng cùng với vợ ta

Vật phẩm lềnh khềnh, nan lựa chọn

Đồng tiền ít ỏi, khó tiêu pha

Nồi cơm điện nấu vừa lòng nhỉ

Cái quạt hè sang thỏa ý mà

Nghĩ rứa, nhưng hai đành chọn một

Liệu cơm gắp mắm, cũng vui nhà

Lý Đức Quỳnh

    8/3/2026 


VUI CƯỜI TÁM THÁNG BA

 

Bà giáo từ lâu chẳng thích quà.

Khỉ già quấn quít cục vàng ta.

Thơm lừng tộ cá bông lao nấu

Bát ngát canh dền mắm ruốc pha.

Chay mặn tiếu lâm còn thích lắm

Rù rì nịnh hót khó vơi mà !

Xăng dầu lên giá thôi ăn tiệm

Xì xụp ngon ngon bát phở nhà!

   Mailoc

03-08-2026

 

NGÀY TÁM THÁNG BA

 

Ngày tám tháng ba phải tặng quà,

Vợ phiền…thua kém vợ người ta. 

Phiền sao em ít hơn bà ấy?

Trách bị họ gièm xiểm xấu pha.

Phụ nữ thích làm ăn chưng diện,

Đàn ông khoái phái đẹp kia mà!

Nói ra mất nghĩa tình phu phụ,

Thêm rộn lu bu hết cả nhà!

                          *

Nhớ tám tháng ba phải tặng quà!

HỒ NGUYỄN

  (09-3-2026)

 

MÓN QUÀ EM YÊU

 

Hôm nay anh muốn tặng em quà?

Kỷ niệm tôn vinh phụ nữ ta:

Tình nghĩa bao năm không vẩn gợn

Yêu thương bấy lúc chẳng hề pha.

Áo quần,giầy dép còn y đó,

Môi mắt,thân hình vẫn thế mà!

Chung thuỷ bên nhau là thiết yếu,

Cho em “một dạ,”ấm yên nhà!

ThanhHoà

   Mùng 8 tháng 3/2026 


BÓNG CÂY ĐA

 

Anh tựa  bên em, đó chính quà

Đây là hạnh phúc của riêng ta

Chân thành mọi thứ và không đổi

Trung tín muôn điều với chẳng pha

Dạo phố chân dồn theo nhịp nhé

Giờ ăn đối mặt hợp cung mà…

Vui cười quên mệt như Hằng Cuội

Trăng sáng lung linh trước cửa nhà.

 Thái Huy

  3/10/26 


TÌNH TA ĐÃ LÀ QUÀ

 

Đâu phải em đây chẳng thích quà

Mà vì biết đủ khác người ta

Bên nhau duyên nợ không thay đổi

Kề cận ân tình nỏ  lệch pha

Mật ngọt đôi lời trao cảm ái

Hoa hồng một đóa tặng yêu mà

Cùng chung tận hưởng niềm hoan lạc

Hạnh phúc trăm năm dưới mái nhà

   Hưng Quốc

Texas 3-11-2026

Thứ Hai, 2 tháng 3, 2026

THÚ YÊN HÀ -Thơ Sông Thu và Thơ Họa của các Thi Hữu

Lý Đức Quỳnh, Lan, Hồ Nguyễn, Như Thu, Cao Mỵ Nhân, 

Mai Xuân Thanh, Mai Lộc, Hưng Quốc, Cao Bồi Già, Võ Ngô,

Thái Huy, Hải Rừng, Phượng Hồng, Thanh Song ntkp, 

Song Quang, Thiên Lý, Nguyễn Huy Khôi,Lưu Lan Hương,

Nguyễn Đông Anh, Mai Vân VTT.

 

 

Hình minh họa của ChatGPT

 

THÚ YÊN HÀ

 

Ung dung vui hưởng thú yên hà

Một chiếc thuyền chèo dong ruổi xa...

Mây lướt trên đầu che chở bóng

Gió vờn qua mặt vuốt ve da

Tai nghe sóng vỗ như bài nhạc

Mắt ngắm nước xòe tựa cánh hoa

Thanh thản tâm hồn không vướng bận

Mơ màng sảng khoái...một mình ta!

  Sông Thu

(24/01/2026)

 

Thơ Họa:

 

LÃM CẢNH CHẠNH LÒNG

(Họa tá vận, hoán vận)

 

Bên sông Thủy Tú vẫn Trừng Hà*

Vẫy mái chèo trăng lãm cảnh xa

Dưới phá Tam Giang ngời sóng nước**

Trên cầu Cửa Thuận rực đèn hoa***

Bờ neo nghĩa khí ngùi dâu bể

Bến đỗ ân tình xót bạn ta

Nhức nhối chưa nguôi ngày tháng cũ

Nhìn ngoài vết loét đã liền da

Lý Đức Quỳnh

    24/1/2026

*Sông Thủy Tú: hạ lưu sông Hương, đoạn chảy từ cửa Thuận An đến cửa Tư Hiền gọi là sông Thủy Tú. Bên sông là làng Trừng Hà, nơi chôn nhau cắt rốn của Quỳnh.

**Phá Tam Giang: tên gọi khác của đầm Cầu Hai.

***Cầu Cửa Thuận: là cầu vượt biển dài băng ngang qua cửa Thuận An, vừa mới khánh thành. 

 

Thứ Ba, 3 tháng 2, 2026

Thơ xướng họa: ƯỚC VỌNG HÒA BÌNH - Đức Hạnh & Thi Hữu






Hình từ: https://tuoitre.vn/hoi-dong-hoa-binh-hoan-nghenh-viet-nam-tham-gia-20260128152646431.htm



ƯỚC VỌNG HÒA BÌNH

Ước vọng yên bình khắp mọi nơi

Ngài Trump sáng lập ngát hương đời

Hiến chương hưởng ứng Hòa bình khởi

Nhân loại vui mừng sự sống khơi

Chính nghĩa thực thi tình chẳng vợi

Tình yêu nẩy nở nghĩa không rời

Việt Nam ủng hộ lòng hồ hởi

Thế giới thanh bình mộng hổng vơi.

Đức Hạnh

28012026

***

Bài bình của AI

Bài thơ “Ước Vọng Hòa Bình” thể hiện niềm tin và khát vọng về một thế giới yên bình, nơi hòa bình được khởi nguồn từ chính nghĩa và tình yêu thương giữa con người. Tác giả lấy một sự kiện thời sự làm điểm tựa để mở rộng thành ước mong chung của nhân loại, nhấn mạnh rằng hòa bình không chỉ là tuyên bố hay hiến chương mà phải được nuôi dưỡng bằng hành động, đạo lý và lòng nhân ái. Việc nhắc đến Việt Nam với tinh thần ủng hộ hồ hởi càng làm nổi bật truyền thống hòa hiếu và mong muốn chung tay vì một thế giới thanh bình, nơi giấc mơ hòa bình luôn bền bỉ và không bao giờ cạn vơi.

***

BÀI HỌA:


ƯỚC VỌNG HÒA BÌNH


An lành đang vắng ở nhiều nơi

Ai chất lên nhau nỗi khổ đời?

Môi miệng bàn kia rồi lại bỏ

Hiến chương ký đó chỉ thêm khơi

Chiến tranh bám sát không sao cản

Thù hận càng tăng chứ chẳng rời

Phép lạ mong chờ từ khấn nguyện,

Chung bằng nước mắt nhỏ khôn vơi


Thái Huy

Jan/28/26

oOo



ĐÌNH CHIẾN


Bình an, đình chiến khó khăn nơi !

Nỗi khổ can qua uất hận đời…!

Chấm dứt chiến tranh bàn hội nghị

Dây dưa thảo luận họp hành khơi

Đánh nhau đỗ máu người không cản

Thù địch phơi xương nợ chẳng rời

Phép lạ cầu xin lên Thượng Đế

Đau lòng lệ tủi khóc thương vơi…!


Mai Xuân Thanh

29.01.2026

oOo

QUÊ HƯƠNG THANH BÌNH


Quê hương ta mới chính là nơi

Giặc giã ngoại xâm bao cõi đời

Nô lệ đói nghèo đà thoát khỏi

Thanh bình xây dựng nay ra khơi

Tình dân cá nước vòng tay nối

Nghĩa tộc non sông gắn chẳng rời

Độc Lập Tự Do – chung tiếng gọi

Giữ gìn nguồn thống chí không vơi…


Hải Rừng

30/1/2026

oOo

ĐÌNH CHIẾN


Bình an, đình chiến khó khăn nơi !

Nỗi khổ can qua uất hận đời…!

Chấm dứt chiến tranh bàn hội nghị

Dây dưa thảo luận họp hành khơi

Đánh nhau đỗ máu người không cản

Thù địch phơi xương nợ chẳng rời

Phép lạ cầu xin lên Thượng Đế

Đau lòng lệ tủi khóc thương vơi…!


Mai Xuân Thanh

29.01.2026

oOo

TRẢI


Trải đức công bằng sáng tỏ nơi

Trải tâm thiển cận úa dòng đời

Trải nguồn chính trực đầy nhân cách

Trải dạ hẹp hòi tẻ biển khơi

Trải chuyện nhỏ nhen tình mãi biến

Trải tâm thấu đáo bạn không rời

Trải lòng kiên nghị ngời tâm huyết

Trải nụ hoa tình nghĩa khó vơi!


Anh Hân

California - 29.02.02026


oOo

CÔNG LÝ HÒA BÌNH


Con đường rộng rãi tỏ từng nơi

Cảnh thế hòa lưu rạng rỡ đời

Cuộc sống yên bình tình mãi đợi

Chương trình thiết thực nghĩa chưa khai

Chiến tranh bỉ ổi mau dừng lại

Chiến dịch cuồng ngông phải tách rời

Công lý Hòa bình yêu thế giới

Công bằng xã hội cảnh nào vơi!


Anthony

Los Angeles 29012026

oOo

KHÁT VỌNG


Khát vọng thanh bình đến khắp nơi

Chiến tranh kết thúc dựng xây đời

Tình yêu ngự trị tâm hồn khởi

Công lý chan hòa hạnh phúc khơi

Lẽ phải hòa lưu nguồn đổi mới

Hạt nhân hủy hoại cảnh xa rời

Nhân loài ước vọng hòa bình tới

Cuộc sống yên lành mộng chẳng vơi.


Kim Chi

Floria 30.01.26

oOo

NHÂN LOÀI KHÁT VỌNG


Khát chờ an lạc tỏa nơi nơi

Trút mọi tai ương đọa vạn đời

Thế giới phồn vinh cơ vận - mở

Nhân loài thịnh vượng phúc sinh - khơi

Hiệp thương hòa giải nhanh tiến triển

Bành trướng lấn xâm vĩnh viển rời!

Hưng Quốc thái bình tràn lục địa

Kinh-tài đồng triển...mộng khôn vơi.


Nguyễn Huy Khôi

30-01-2026

oOo

THƠ HÒA CUỘC SỐNG

[Tnt-Tứ đối-Bvđâ]




Thơ chào Bính Ngọ vọng ngàn nơi

Thơ thích muôn hoa tỏa cõi đời

Thơ trải niềm tin ngời thế giới

Thơ bàn thế sự đượm trùng khơi

Thơ nguồn rộng rãi tình luôn tới

Thơ nẻo an nhiên cảnh chẳng rời

Thơ chúc nhân loài xuân phấn khởi

Thơ hòa cuộc sống mộng đầy vơi.


Hồng Xuyến

01.02.2026

oOo

[Cảm họa: "Thơ Hòa Cuôc Sống"]


MỘNG XUÂN

[Nđt-Bvđâ]




Nụ trỗi hương tình tỏa khắp nơi

Nàng xuân đẹp đẽ ước mơ đời

Nhân loài kết hiệp nguồn vui khởi

Nghĩa cử chan hòa mộng thắm khơi

Nỗ lực giao hòa tình mải tới

Ngừng yêu cách biệt cảnh xa rời

Non ngàn rộn rã mừng năm mới

Nhiệt huyết dâng tràn chẳng lẽ vơi.!

Hạnh Trương

02.02.2026

oOo

THỰC HIỆN HIẾN CHƯƠNG

[Thtk- Bvđâ]



“Hiến chương hưởng ứng Hòa bình khởi

Nhân loại vui mừng sự sống khơi”

Trích thơ: “Ước Vọng Hòa Bình”Đức Hạnh



Hiến pháp rõ ràng tỏa vạn nơi

Chương trình thiết thực cảnh nào vơi

Hưởng nguồn đạo lý tình không vợi

Ứng cảnh dân sinh mộng khó rời

Hòa hợp tình yêu trừ khí giới

Bình bầu chính nghĩa tỏ muôn đời

Khởi công thực hiện an bình tới

Nhân Loại Vui Mừng Sự Sống Khơi.


Đình Đẩu

02 02 2026

oOo

BẢO TỒN SỰ SỐNG


Sông tình rộng mở thắm trùng khơi

Sóng trỗi trường ca thỏa chuyện đời

Sự kiện Hòa bình tâm phấn khởi

Song hành chân lý mộng đầy vơi

Sương mù bão tố lòng không vợi

Sứ điệp tình yêu nghĩa chớ rời

Sự sống bảo tồn toàn thế giới

Sinh nguồn nghĩa khí tỏa ngàn nơi.


Ngọc Vinh

Washington 02.02.2026

oOo

CẢM TẠ ƠN NGƯỜI

Con thuyền vững lái vượt trùng khơi

Chính sách vì dân chẳng tách rời

Cương trực khai trừ loài quỷ quái

Can trường thực hiện giữa muôn nơi

Chương trình đích thực ngời non nước

Chính thể tự do thắm cõi đời

Cảm tạ ơn Người xây cuộc sống

Con đường chính nghĩa cảnh nào vơi.


Xuân Hồng

03.02.2026

 

Hình từ báo Tuổi Trẻ:  https://tuoitre.vn/hoi-dong-hoa-binh-hoan-nghenh-viet-nam-tham-gia-20260128152646431.htm

Thứ Ba, 2 tháng 9, 2025

CẢM ƠN BAN ĐIỀU HÀNH GÓC THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Đức Hạnh và Thi hữu

Hồng  Xuyến, Đức Duy, Xuân Hồng, Sông Thu,

Nguyễn Huy Khôi, Hồ Nguyễn, Lan, Mai Xuân Thanh,

Song Quang, Hải Rừng, Ngọc Vinh, Anh Hân,

Lê Mỹ Hoàn, Cao Mỵ Nhân




CẢM ƠN 

BAN ĐIỀU HÀNH THƠ ĐƯỜNG LUẬT

 

Cảm nhận thơ văn rạng rỡ Đường [1]

Ơn Người sáng lập lắm thân thương

Ban ngành xét duyệt ngời tư tưởng

Điều lệ hòa lưu sáng mọi đường

Hành động chan hòa giàu ấn tượng

Thơ nguồn kết hiệp thắm vầng dương

Đường thi giải trí lừng âm hưởng

Luật tỏa bình minh rất tỏ tường…

 

Đức Hạnh

02 09 2025

 

[1] "Góc Thơ Đường Luật”

 

Thơ Họa:

 

CẢM MẾN THI ĐÀN

 

Vườn thu rộn rã cánh Thơ Đường

Xướng họa tươi cười thật dễ thương

Chủ bút khai nguồn ngời vạn hướng

Thành viên vẫy bút đượm muôn đường

Sân chơi lành mạnh giàu năng lượng

Cuộc sống chân thành tỏ đại dương

Cảm mến thi đàn tình nghĩa vượng

Chủ biên soạn thảo rất tinh tường…

 

Hồng Xuyến

03 09 2025

Thứ Ba, 15 tháng 7, 2025

MÊ LỘ ĐƯỜNG ĐỜI -Thơ Sông Thu và Thơ Họa của các Thi Hữu

 


Hồ Nguyễn, Lan, Cao Bồi Già, Kiều Mộng Hà, Hải Rừng, 

Lý Đức Quỳnh, Mai Xuân Thanh, Song Quang, Mai Lộc, 

Thanh Song ntkp, Nguyễn Đông Anh, Lê Mỹ Hoàn, Như Thiền,

Đỗ Quang Vinh, Hưng Quốc, Phượng Hồng, Thiên Lý, 

Mai Vân VTT, Cao Mỵ Nhân.

 

 

MÊ LỘ ĐƯỜNG ĐỜI

 

Đường đời mỗi chặng lắm chông gai

Khúc khuỷu, quanh co... bước mệt nhoài

Niên thiếu vùi đầu vô sách vở

Trưởng thành rối trí với tương lai

Trẻ trung vất vả vì cơm áo

Già lão âu sầu bởi họa tai

Đi mãi... gót mòn, chưa tới đích

Như trong mê lộ hút hun dài.

   Sông Thu

( 21/06/2025 )

 

Thơ Họa:

 

BẾN THẾ

 

Xuống thế khổ tràn ngập bến gai,

Vùi chôn lặn hụp chốn mê nhoài.

Trẻ vùi gắng trí chăm lo học,

Khôn lớn nhọc nhằn vọng cảnh lai.

Mê lộ chuốc vay bao hận oán,

Vũng bùn nhơ nhớp ách ương tai.

Đường trần mấy chục năm leo dốc,

Mỏi gối mòn chân lụy kéo dài.

                          *

Ngẫm lại ai nào có khác ai!

HỒ NGUYỄN

  (21-6-2025)

 

HỒNG GAI

 

Muốn hái nhánh hồng lại sợ gai

Nhẹ nhàng ve vuốt ngắm mê nhoài

Nhụy vàng óng ánh ong vờn lượn

Cánh thắm lung linh bướm vãng lai

Hoa đẹp rạng ngời nhìn đã mắt

Nhạc hay êm dịu khiến vui tai

Dạo chơi xem cảnh,lòng thanh thoát

Rực rỡ, ngàn hoa tựa thảm dài!

     LAN.

(21/06/2025).

 

KIẾP NẠN ĐỜI NGƯỜI

 

Đường đời lắm bẫy lại nhiều gai

Tránh né bao phen cũng  ngã nhoài

Nhập thế mở hồn thâu kiến thức

Vào đời mạo bước chấp ngàn tai

Trẻ trai đã hứng dầm cay đắng

Tuổi lão chưa hề hưởng thái lai

Chửa biết đường chiều còn mấy quãng…

Gian lao, khổ tứ vẫn đeo dài.

CAO BỒI GIÀ

   21-6-2025

 

HẠT BỤI VÔ MINH

 

Dẫu biết đường đời chạm lắm gai

Cái thân tứ đại ngại chi nhoài?!

Thì thôi quẳng gánh, điền viên hưởng

Chớ tiếc ôm dồm, khổ vị lai

Cơm áo gạo tiền không bận trí

Công danh lợi nhuận để ngoài tai

Giữ tâm thanh tịnh chuyên thiền định

Hạt bụi vô minh chuyển kiếp dài

Kiều Mộng Hà

 June.21.2025

 

TIỄN BƯỚC NGƯỜI ĐI…

 

Cuộc sống nào ai khỏi gốc gai

Khổ đau hệ luỵ bám đeo nhoài

Đời người lượng tính theo thành bại

Kiếp phận nổi trôi mặc khứ lai

Từ thuở xuân xanh mơ đắm dại

Tàn thu giờ đã mộng ngoài tai

Yên ngơi tỉnh định không còn ngại

Về cõi vĩnh hằng giấc ngủ dài…

Hải Rừng

22/6/2025

 

MẢNH ĐỜI TÔI

 

Mảnh đời hôm sớm dệt tầm gai*

Chăm chỉ tháng năm, xác rã nhoài

Rạo rực lòng thơ niềm hữu ước

Bùi ngùi tuổi lão mộng vô lai

Buồn trông nắng sớm còn vui mắt

Nhớ ngóng mưa chiều đến rát tai

Dang dở, cũng đành buông bỏ việc

Thức đêm, ngồi gặm nhấm đêm dài

Lý Đức Quỳnh

    22/6/2025

*Sợi gai được dệt từ vỏ cây gai, một loại cây thuộc họ tầm ma, lá của nó thường dùng để làm loại bánh đặc sản- bánh gai.(Chép lại trên mạng)

 

LÒNG THANH TỊNH

 

Gãy súng sa trường lọt hố gai

Thủ đô thất thủ thối lui nhoài

Điền viên cuốc bẫm phèn chua lắt

Thổ nhưỡng cày sâu nước vị lai

Cơ hội an cư mà lạc nghiệp

Dịp may tị nạn há tam tai

Tham thiền kiến tánh lòng thanh tịnh

Nhập định minh tâm dạ thở dài…

MAI XUÂN THANH

   Silicone Valley, June 21, 2025

 

GAI GÓC NẺO ĐỜI

 

Trần thế xem chừng lắm góc gai

Nếu không cẩn trọng té lăn nhoài

Sung thời giữ dạ đừng xao động

Yếm thế gìn lòng ráng tỉnh lai

Khổ sở, con người khi dịch họa

Thảm thương đồng ruộng lúc thiên tai

Nẻo đời  gặp rất nhiều giông tố

Cố gắng mà đi dẫu có dài

Songquang

 20250621

 

DÒNG  ĐỜI

 

Chân cẳng đen ngòm chẳng sợ gai

Tuổi thơ nghịch đất áo lem nhoài.

Thiếu niên khát vọng hồn xuân tới

Tráng chí tung hoành sóng gió lai.

Bóng xế một chiều nghe mỏi gối

Thân già nhiều lúc cảm ù tai.

Nhân sinh bóng chớp vô thường mãi

Đất lạnh huyệt sâu giấc ngủ dài !

 Mailoc

06-21-25

 

 

MÊ LỘ ĐƯỜNG ĐỜI

Họa Hoán vận

 

Đường nhân thế khổ lại đầy gai

Nhắm mắt mà bươn cứ ngã nhoài

Trẻ chẳng thong dong vì địch họa

Già nào thanh thản bởi thiên tai

Thân bằng kẻ đợi ngày vinh hiển

Quyến thuộc ai chờ phút thới lai

Gối mộng ân tình ta khắc khoải

Dư hương phảng phất lệ tuôn dài

ThanhSong ntkp

CA. 22/06/2025

 

TRÊN DẶM ĐƯỜNG ĐỜI

 

Đường đời lắm vũng lại nhiều gai

Lơ đãng phút giây trượt ngã nhoài

Vết xước in hằn tay với mặt

Đất bùn dính bết tóc và tai

Con người xô đẩy không khoan nhượng

Mưa gió dập dồn mãi khứ lai

Cảnh vật xung quanh nào kịp ngắm

Cứ đi cắm cúi, bóng in dài.

Nguyễn Đông Anh

 

VỀ ĐÂU

 

Ngập cánh hoa đồng những góc gai

Phong sương vai áo mộng mê nhoài

Nhọc nhằn qua khỏi điều nan giải

Gian khó mong tìm lúc thái lai

Còn trẻ đương đầu bao bão tố

Về già vật vã chỉ ương tai

Mạn đèo sông khúc vòng vo mãi

Chẳng biết về đâu một giấc dài.

Lê Mỹ Hoàn

    6/2025

 

LẠC LỐI ĐƯỜNG ĐỜI

 

Hun hút đường đi quá sức dài

Cứ sau một quãng, bước hồi lai

Loanh quanh, luẩn quẩn...càng xa tít

Lúng túng, lơ ngơ...suýt ngã nhoài

Hầm hập nắng nung tràn xuống mặt

U ù gió thổi rát bên tai

Đi hoài... lạc lối, lòng kinh hãi

Xây xẩm mặt mày, nổi ốc gai.

 Như Thiền

( 22/06/2025 )

 

DẤN BƯỚC ĐƯỜNG ĐỜI

 

Chạy bộ chân trần giẫm phải gai,

Té không ai đỡ ngã lăn nhoài.

Không lo gió bụi làm mờ mắt,

Chẳng sợ cành cây cứa sứt tai.

Áo rách te tua không thấy gấu,

Quần bươm tơi tả chẳng còn lai.

Đường đời cạm bẫy là như thế,

Dấn bước mà đi dù dặm dài!

Đỗ Quang Vinh

   22-6-2025

 

ĐỜI LÀ BIỂN KHỔ

 

Tứ khổ kiếp người chuyện thật gai

Theo từng giai đoạn thấm đau nhoài

Gian nan niên thiếu tranh quyền lợi

Mệt mỏi già nua chống bệnh lai

Chân cẳng ẩm ê thêm yếu mắt

Lưng hong nhức nhói lại ù tai

Ngẫm đời nếm trải càng ngao ngán

Thoáng chốc ngày qua khẽ thở dài

    Hưng Quốc

Texas 6-22-2025

 

 

NÊN CÒN 

 

Trần gian ,cõi tạm dệt tầm gai

Rối rắm ,vòng vo đến nhọc nhoài

Nhiều lúc tăn tăn im ắng …tại

Lắm khi bối rối , lặng lờ …lai

Tuổi thơ sóng gió hoài lo lắng

Thời khắc bình yên hết thảm tai

Tìm kiếm ổn an sao khó quá

Nên còn trăn trở những canh dài .

PHƯỢNG HỒNG

 

HỒNG GAI

 

Bông hồng nào mà chẳng đầy gai

Đụng đến chao ôi nhức nhối nhoài

Không có đâm ra mình hụt vốn

Được rồi như thể bệnh ù tai

Cuộc đời muôn mặt luôn xoay xở

Nắng sớm mưa chiều ít vãng lai

Nhiều lúc ước mong sao bỏ hết

Khỏi lo lắm mộng giữa đêm dài !

THIÊN LÝ

 

NGẪM PHẬN THÂN ĐỜI

 

Ngẫm phận thân đời sởn ốc gai

Nào bao ải họa cố bươn hoài

Ra đời nhằm lúc còn binh lửa

Khôn lớn khi thời mới thái lai

Chẳng được niềm an bình mấy lúc

Nào yên vì bất ổn dông dài 

Đôi miền chiến sự triền miên giáng

Khiến cảnh điêu tàn lẫn nạn tai !..

Mai Vân-VTT

    26/6/25

 

TIẾNG CHIM HÓT TÌM MÊ LỘ

 

Đau xót chim lao vô mận gai

Tiếng rơi thảm thiết lịm thân nhoài

Một đời  chỉ hót câu huyền thoại

Trọn kiếp ôm sầu khách vãng lai

Nhân sự còn xoay vòng khổ nghiệp

Trần ai mãi vướng chuyện thiên tai

Trăm năm hồ dễ xa mê lộ

“Thorn Birds" bi thương huyễn mộng dài …


Rancho Palos Verdes  26 - 6 – 2025

CAO MỴ NHÂN

"Thorn Birds":  Loài chim huyền thoại nuôi tiếng hót cả đời chỉ để một lần bay nhào vô cây mận gai, cho gai mận đâm xuyên ngực rồi rã cánh chết bi thương …của tác giả  COLLEEN MCCULLOUGH .