Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2016

THU VỀ - Nguyễn Thanh Bá và Lê Văn Thanh

Xướng:

THU VỀ

Lòng ta mong đợi có ai hay !
Đếm tháng ngày trôi lạc lối nầy ?
Thu nhuộm lá vàng – sầu phiến lá
Gió lùa mây trắng – lạnh chân mây
Chợt thương kỷ niệm màu hoa dại
Và nhớ khung trời hương cỏ may
Thu đã về - người chưa trở lại
Chén thề ta đợi rót men say !
                       Nguyễn Thanh Bá 

Họa:

THU VỀ

Sen tạ mai tàn cúc có hay !
Đường xưa kỷ niệm buốt lòng nầy
Thu buồn lá đổ vàng lên tóc
Trăng lạnh sương loang bạc trắng mày
Nhớ lắm lối về vương cỏ dại
Sầu loang xóm cũ lạnh heo may
Em về bên ấy...chừ sao nhỉ ?
Quán cóc bao mùa ta... chén say !
                    02-8-2016 - Lê Văn Thanh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét