Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013

VỊNH CÂY SEN - Vĩnh Hoàng họa thơ Hoa Lý





Bài họa:

VỊNH CÂY SEN

Thân trỗi mầm cao giữa đất sình
Ngó mềm mọc thẳng kết hoa xinh
Búp non hồng nhạt hương lan tỏa
Lá mỏng tròn xanh nắng trải mình
Sống chốn bùn dơ mà chẳng nhiễm
Sinh ra củ hạt vẫn nguyên trinh
Quốc hoa thanh nhã bao người chuộng
Dược liệu thuốc nam nặng nghĩa tình

Vĩnh Hoàng



Bài xướng :

VỊNH HOA SEN


Vươn trên mặt nước thoát bùn sình
Lại nở sen hồng thật quá xinh
Búp nõn non tơ thêm diễn nét
Đài cao mảnh khảnh khéo phơi mình
Đầm sâu vẫn giữ tròn tâm hạnh
Nước đục càng gìn vẹn chữ trinh
Ấm chén "Liên hoa" vui tỷ muội
Mà nghe thắm thiết biết bao tinh

Hoa Lý


1 nhận xét:


  1. HOA SEN

    Trong đầm gì đẹp đẻ bằng sen,
    Giữa chốn bùn nhơ chẳng phải hèn.
    Ngan ngát hương trời khoe aó thắm,
    Diụ dàng sắc nước vượt bùn đen.
    Nam mô biển lớn thuyền qua bến,
    Tịnh độ sông sâu rọi ánh đèn.
    Bát nhã đưa người rời bể khổ,
    Sen vàng rực rỡ Phật ngời khen.

    Chao cac ban, chuc an vui...
    http://vophubong.blogspot.com/

    Trả lờiXóa