Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

THIÊN TAI! - Lê Đăng Mành



THIÊN TAI!
Chia sẻ với nạn nhân của bão số 10

Thiên tai dịch bệnh tới rồi lui
Phước họa miền trung cứ cõng gùi
Hà Tĩnh tròng trành cùng khốn khổ
Quảng Bình ngơ ngẩn với bùi ngùi
Thừa Thiên gió táp nhà tung mái
Quảng Trị bão quơ nôốc* tróc mui
Dâu bể phù sa bồi khổ lụy
Yêu thương chia sẻ rót lời vui.

Lê Đăng Mành
*phương ngữ: thuyền, đò.



SƠN THỦY THƯ HÙNG

Nạp lễ rước nàng đến trễ chi
Giang hồ một cõi đấng tu mi
Chân tung núi lở hùm voi hoảng
Tay ấn biển trào rồng cá phi
Ngoài ruộng cua tôm huơ giáo chực
Trên cồn trâu nghé quặp sừng đi
Hùng Vương kén quá nhiều phò mã
Thần hận thư hùng bể khổ ri …!

Lê Đăng Mành

Nguyên văn từ ledangmanh@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét