Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013

GIAO TÌNH - Phương Ngữ- Trương Đình Đăng và PyNhi họa thơ Lê Đăng Mành




GIAO TÌNH
Họa bài ĐATẠ của Lê Đăng Mành

Nước non dầu dãi lắm phong trần
Vay trả vơi đầy nợ thế nhân
Quý bạn tương giao bày mỹ ý
Mến tình tri ngộ họa nguyên vần
Từng vương nghĩa bút nào quên nghĩa
Đã nhận ân đời chẳng phụ ân
Giũa ngọc mài châu bằng hữu kết
Hồn reo mộng dệt suối thơ ngần
  
Phương Ngữ- Trương Đình Đăng
Đà Nẵng




CHỚ NGẠI!

Thi ca cảm tác cũng duyên trần
Phúc phận tri âm hạnh ngộ nhân
Khách sáo cung thơ khiên cưỡng ý
Thân tình cánh chữ chỉnh chu vần
Giao du hiện kiếp nào quên ái
Tan hợp phù sinh chẳng đợi ân
Ngọn bút thay lời trao tấc dạ
                 Trên đời bạn hữu quý vô ngần                  
PyNhi




BÀI XƯỚNG:
ĐA TẠ!
Thỉnh họa


Cứ tưởng đơn côi giữa cõi trần
Đâu ngờ trăng gió lắm lòng nhân
Khiêm cung cúi gởi : tôi cầu chữ
Thanh thoát đưa trao : khách tặng vần
Hằng dặn sống còn - luôn khắc kỉ
Thường răn chết vẫn - mãi tri ân
Xin Thơ* bái tạ ơn bằng hữu
Hào phóng vẫy cho chẳng ngại ngần!
Lê Đăng Mành


*Tựa đề bài thỉnh họa trước đây của LĐM


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét