Thứ Năm, 11 tháng 5, 2017

TẠI TRỜI – Lưu Xuân Cảnh cùng thi hữu





TẠI TRỜI
Một bữa mưa chiều ướt phố trơn
Che mờ mắt kính khó nhìn hơn
Trên đường xe đạp đang đùa giỡn
Mé lộ lời kêu đã dỗi hờn
Lỡ để ai buồn lòng sóng gợn
Qua rồi bạn trách dạ quằn cơn
Không dưng mắc nạn “đồ cà chớn”
Chịu tiếng “cao bồi” chẳng có ơn.
                         Lưu Xuân Cảnh
                            07.05.2017

HỌA:

BIỂN VẪN XANH
Quan san cách trở, chắc đường trơn!
Bạn ghé thăm nhà vẫn thích hơn
Trăng nước đùa vui nào quá trớn
Vườn thơ nẩy nở cớ chi hờn
Tình yêu ấm áp tâm thành lớn
Ý bút nồng nàn mộng biến cơn
Biển ái trong lành không chút bợn
Lẽ nào ngọn sóng, xóa công ơn…
                                  Đức Hạnh
                                 08.05.2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét