Chủ Nhật, 14 tháng 5, 2017

NGÀY KHÔNG THƠ - Chùm thơ Huy Vụ

Tác giả Huy Vụ



NGÀY KHÔNG THƠ
      (Tiệt hạ)

Không thơ ngày đó giống như là…
Nếu chẳng tại trời nhất định ta…
Nghiên bút đã toan gom hết để…
Văn chương còn tính dẹp luôn và…
Chỉ vì quí bạn lòng chưa lỡ…
Cũng tại thương người dạ mới ra…
Đắm đuối tình xưa rồi sẽ lại…
Đường thi nói vậy dễ chi mà…
                                  HV 10/05/17


 ĐẦU  HÈ

Đầu hè sen nhú ngẩn ngơ bông
Nước biếc trời xanh cảnh sắc lồng.
Lưng núi mây vờn trăng bát ngát.
Cuối đồng sóng gợn lúa mênh mông.
Giai nhân e ấp đôi môi thắm.
Thiếu nữ ngây thơ cặp má hồng.
Nghe tiếng vô thường trôi lặng lẽ.
Trong chùa mõ điểm sắc rồi không
                                 HV 13/05/17


DỄ CHI MÀ…

Rằng thôi thơ phú dễ chi mà…
Tuổi tác chừng này chẳng nhẽ ta…
Quấn quít Đường thi chưa hẳn đã…
Mê man lục bát dĩ nhiên là…
Một ngày thiếu bạn e rằng sẽ…
Mấy bữa xa người mới vỡ ra…
Cái nghiệp bút nghiên muôn thuở vẫn…
Cười mây cợt gió tắm trăng và…
                                     HV 05/17


  MÙA PHƯỢNG NỞ

Nơi ấy bây giờ phượng đã khoe
Thư sinh áo trắng rợp bên hè.
Hòa đàn dưới cỏ vang lời dế.
Tấu nhạc trên cành rộn tiếng ve.
Thương bóng mẹ già ngồi tựa cửa.
Nhớ người em gái nón nghiêng che.
Trông về cố xứ tim se sắt.
Đã có bao đêm mắt lệ nhòe.
                             HV 14/05/17
                                       
       NGƯNG THƠ
        (Tiệt hạ)

Cứ ngỡ ngưng thơ bỏ bút thì…
Một tuần không viết cũng nhiều khi…
Đôi tay thờ thẫn hình như thể…
Cặp mắt ưu tư có phải vì…
Lục bát khơi buồn cho khóe hạnh…
Thi Đường gợi nhớ để bờ mi…
Văn chương đâu dễ xa là bởi…
Đã trót đam mê kể cũng gì…
                         HV 14/05/17



Họa thơ chú :Hồ Văn Thiện – Hà Nội
           TỰ BẠCH
(Gửi Phan Chánh Thiện)

Cùng tên cùng tuổi cái con mèo
Nhưng tớ kỷ già ốm tóp teo
Bởi đã nhiều phen làm đít thớt
Lại từng đôi lượt giữ tay lèo
Ơn trời bổng lộc không cần gánh.
Phúc tổ nợ nần chẳng phải đeo.
Bóng xế còn ham vui tuyết nguyệt.
Những toan chèo thử cả ba đèo.
                             Hồ Văn Thiện


   TUỔI MÈO
          (Bài họa)

Chót ngẫu cùng mang cái tuổi mèo
Kể gì mập ú với tong teo.
Cho dù vận phát lên như gió
Hoặc giả thời suy có lộn lèo.
Nghiên bút trời đầy ra sức gánh.
Thơ văn nghiệp bắt mãi còn đeo.
Mặc cho tuế nguyệt phờ râu tóc.
Gặp cái hồng nhan vẫn cố đèo.
                              HV 13/05/17


  TIẾNG TƠ LÒNG

Thấy sợi tơ lòng vương vấn đêm
Để cho chén rượu đến say mềm
Ngày xuân lặng lẽ tràn canh lẻ
Tháng hạ âm thầm quạnh khắc thêm
Nghe lá nhẹ nhàng rơi trước ngõ.
Thấy trăng chan chứa rọi bên thềm
Thời gian như nước qua cầu chảy
Lối cũ ai về  nhẹ bước êm.
                                   HV 05/17


ĐÃ BIẾT CỬA QUYỀN NHIỀU HIỂM HÓC
CHO HAY ĐƯỜNG LỢI CỰC QUANH CO
                                                Nguyễn Trãi
              TUỒNG ĐỜI
   (Tung hoành trục khoán-Bvđâ)

ĐÃ xem nhân thế diễn bao trò
BIẾT lắm mặt người chẳng khác mo.
CỬA lớn không đi chui ngách chó.
QUYỀN cao muốn đoạt lách khe cò.
NHIỀU tiền khéo rúc, như ma xó.
HIỂM ác siêu luồn, giỏi ép o.
HÓC họng bao lần mà chẳng bỏ.
CHO HAY ĐƯỜNG LỢI CỰC QUANH CO.
                                  HV 15/05/17


<nguyenhuyvu62@gmail.com>


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét