Thứ Ba, 7 tháng 4, 2015

TÂM TƯ - Thích Thiện Thông, Trần Ngộ, Huy Vụ, Hồ Trọng Trí


THỈNH HOẠ:


TÂM TƯ

Dõi ánh từ quang thả bước già
Dặm về mong được nối thêm xa
Để tình mai trúc càng tha thiết
Cho nghĩa chi lan mãi đậm đà
Bạn cũ vời trông hồn bút quyện
Vườn xuân thoáng dạo bóng chiều sa
Bao năm giữa bến đời hư thực
Gom chút duyên thưa đón nắng tà

   Thượng toạ Thích Thiện Thông
(Trụ trì chùa SắcTứ, Nha Trang, Khánh Hoà)


HOẠ:

BẤT NHỊ

Vì hay phân biệt mới sinh già
Đi đến mong cầu mãi thấy xa
Bóng trúc quét sân sân chẳng động
Vầng trăng nhuộm cổng cổng đâu đà
Thương thân càng ngại mùa mưa lạnh
Hữu ý lo buồn trận bão sa
Liễu ngộ hươu nai đồng bất nhị
Tung tăng vô chợ dưới chiều tà

                               Trần Ngộ 


HỎI NGƯỜI QUỐC SĨ
        
Bóng lẻ mình ta ngắm Nguyệt già.
Ngày sang cõi Niết chắc còn xa
Kia đường khoa bảng  gương Yên Đổ
Đó nối ly bôi thói Tản Đà.
Thế thái đảo điên cho mực hận
Nhân tình hỗn loạn để châu sa.
Hỏi người quốc sĩ rành kim cổ
Có thấy thời nao chánh sợ tà?

                              Huy Vụ 
                           09/04/2015

HẠNH NGUYỆN TINH CẦN

Vướng bận làm chi chuyện trẻ già
Nẻo về bờ giác chẳng gần xa
Thất tình nào đắm đâu thao thiết
Lục dục không vương há điệu đà
Bút trổ tuỳ duyên thơ hứng quyện
Vần gieo thuận cảnh váng sương sa
Chân như vạn pháp hư hoà thực
Hạnh nguyện tinh chuyên huệ chẳng tà

                                   Hồ Trọng Trí 
                              (Bà Rịa Vũng Tàu )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét