Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2015

NHA TRANG - Đoàn Chinh Nam, Lê Viên Ngọc, Hồ Trọng Trí





NHA TRANG

Trắng đêm thao thức bóng Ngân Hà
Sớm dậy bình minh biển với ta
Hương khói trà lên mờ kính lão
Gió mây nắng quyện ấm thân già
Nửa vòng thế kỷ còn mơ tưởng
Một mối u tình mãi thiết tha
Về xứ trầm hương ngày tháng hạ
Cố nhân ơi sắc áo hoàng hoa

                Đoàn Chinh Nam

HOẠ:


VỀ QUÊ

Cùng về Quảng Trị ghé Đông Hà
Gặp gỡ bạn vàng ấm dạ ta
Mưa nắng dãi-dầu bao lớp trẻ
Gió sương lam-lũ mấy người già
Tuổi trời lão-mão trời ưu ái
Nước đất hiền-hòa đất vị tha
Rồi cũng qua đi cơn lửa loạn
Ước gì QUÊ MẸ mãi thăng hoa

                        Lê Viên Ngọc

 SỐNG GIÀ

Đêm về thả mộng dõi thiên hà           
Ngày tới quay về sống với ta           
Mới đó ước mơ thời tuổi trẻ           
Mà nay vướng víu quảng đời già           
Bao năm lận đận tranh danh lợi           
Nửa kiếp thảnh thơi sống vị tha           
Thấu rõ vô thường - thôi chẳng bận            
Vui cùng thơ phú - ngắm muôn hoa.                                         

                                 Hồ Trọng Trí   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét