Thứ Ba, 14 tháng 4, 2015

LÃNG DU - Đoàn Chinh Nam và 6 thi hữu

[1]
LÃNG DU

Bát ngát mênh mông vọng tiếng gà
Gió đưa sóng lúa ngút trời xa
Sông xanh trầm mặc hàng cau đứng
Mây trắng nhàn cư bóng nắng qua
Đây tấm lưng êm bờ cỏ mượt!
Đâu chàng tuổi trẻ mộng thơ hòa?
Cánh chim lay động hồn du tử
Ngày ấy nơi này, ta nhớ ta!
                        29/1/2015
           Đoàn Chinh Nam  

[2]
NHỚ HUẾ

Tha hương khắc khoải nhớ canh gà
Nhớ tiếng chuông chùa ấm vọng xa
Nhớ lúc thanh tao làn gió thoảng
Nhớ khi bàng bạc giọt mưa qua
Nhớ làn mây trắng trên Thương Bạc
Nhớ khóm cây xanh trước Thái Hòa
Nhớ những ngày xưa còn tuổi ngọc
Êm đềm hoa mộng đoạn đời ta.
              Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

[3]
NHỚ CÔ GÁI HUẾ

Nhớ cô gái Huế tóc đuôi gà
Chinh chiến nên tình phải cách xa
Linh Mụ ta chờ,em chẳng đến
Kim Long em đợi,ta không qua
Câu hò mái đẩy lời thơ quyện
Khúc hát chèo văn tiếng nhạc hòa
Thơ nhạc đã tàn theo lửa đạn
Nhưng tình em mãi ngự tim ta.
                                  Dư Mỹ


[4]
DÁNG SẦU LỮ KHÁCH

Se-se Dalat ớn da gà
Mỏi mắt hướng về những chốn xa
Trước suối Cam-Ly mờ nắng rọi
Bên hồ Than-Thở lặng chiều qua
Ai buồn ôm bóng sầu trinh nữ
Kẻ ước ru hồn chạnh dáng hoa
Gối mộng lâng lâng lòng lữ khách
Tiếc vì lỗi hẹn mối duyên ta
                      Lê Viên Ngọc
                      13-4-2015

[5]
ĐẤT TA

Trăng khuya còn đọng đợi canh gà
Đồng ruộng ngàn xanh lúa ngút xa
Ngơ ngẩn tre chao sương bước lạc
Lửng lơ cau đứng gió lùa qua
Ngạt ngào cỏ nội tình hoàn bích
Man mác hương quê cảnh thái hòa
Đất mặn mồ hôi đời gắn bó
Đầy vơi năm tháng sống cùng ta.
                            Trần Văn Hạng


[6]
VỀ THĂM CHỐN CŨ

Làng ở ven sông rặt cỏ gà!
Một màu xanh biếc tít mù xa
Sương rơi lác đác mây ùn lại
Lá đổ lào xào gió đẩy qua
Non nước ngàn năm bao biến đổi
Quê nhà muôn kiếp vẫn chan hòa
Về thăm chốn cũ thời gian ngắn
Bạn ấy đi rồi – ta với ta!
                             Trương Văn Lũy

[7]
TRÁCH PHẬN

Số tớ sinh ra chẳng tuổi Gà
Vui đời đạm bạc ít đi xa
Vài hôm mượn ý ra thơ mộng
Mấy tháng xuôi tình lại ghé qua
 Men rượu lạnh lùng bên quán nhỏ
Đêm khuya vắng lặng thấy hài hòa
Đôi khi chán ngán đời đen bạc
Lên tiếng chửi thề lỗi tại ta 
                         Nguyễn Vạn Thắng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét