Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2015

BIỂN ĐÊM - Phượng Buồn cùng quý thi hữu



BIỂN ĐÊM
Biển vắng đêm huyền cõi mộng sơ
Hồn say đắm ngỏ, giọt môi chờ
Thơm lành gió trải ngàn mây lụa
Diễm ảo trăng luồn vạn ánh tơ
Để ngõ tâm hồn căng mạch sống
Cho miền cảm xúc lộng nguồn thơ
Tình nhân thả nhịp trên triền cát

Sóng thoảng lời ngân vỗ dịu bờ...

                                 27/1/2015
                               Phượng Buồn


HOẠ:


HƯƠNG XƯA
1- Hương tình ấp ủ cảnh ban sơ
Cánh thiệp nhân duyên thoả đợi chờ!
Gió hát biển ru hồn trải nguyệt
Mai cười xuân đến liễu vương tơ
Đường thi xướng hoạ khơi niềm nhớ…
Quý hữu âm hoà dệt ý thơ
Hoa nở sóng lòng dâng kỷ niệm…
Vườn xưa mộng thắm đẹp vô bờ.

                                   28.1.2015
                                  Đức Hạnh


2- BIỂN KHÚC

Đêm hồng biển hát giọng huyền sơ
Sóng cảm bồng nguyên niệm khúc chờ
Bỡn nguyệt vươn cồn sương cát rỡ
Trêu hằng nhạo bãi sỏi hòn tơ
Lung linh bọt sáng triều hăm hở
Lóng lánh tăm tròn mạn thẩn thơ
Nửa chặng thu ba hồn cắc cớ
Tìm đâu lối rẽ mộng vô bờ

                Nhật Nguyệt 2012
                Sàigòn 28.01.2015

 
3- BIỀN LÒNG

Nghiêng lòng với biển lịm tình sơ
Cõi ái trầm thương phả vọng chờ
Diệu nõn mơn tình ngan ngát tuổi
Hoang ngùi lướt mộng sẽ sàng tơ
Thùa mây để đượm bao làn phú
Gởi gió cho bồng những sợi thơ
Thẫm mặn ru hồn man mác tỏa
Kìa trăng tản bộ níu ven bờ.

                                     Hansy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét