Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2016

Xướng họa ĐÊM MỘNG ẢO / Phương Hà và thi hữu





Xướng họa 
ĐÊM MỘNG ẢO

Phương Hà, 
Thục Nguyên, Thanh Hòa, 
NS, Như Thu,Thy Lệ Trang, Trịnh Cơ, 
Văn Thanh, Cao Bồi Già, Phạm Lương, Phan Tự Trí, 
Nguyễn Gia Khanh, Trần Như Tùng, Độc Hành, Lê Đăng Mành, 
Lý Đức Quỳnh

ĐÊM MỘNG ẢO

Một làn tóc mượt xõa như tơ
Một dáng thanh thanh dưới nguyệt mờ
Một khúc đàn tranh vang thánh thót
Một tà áo mỏng khoác nên thơ
Một bờ môi mọng run tha thiết
Một nét mi cong khép hững hờ
Một thoáng nhìn nghiêng đầy mộng ảo
Một đêm huyền hoặc tựa trong mơ
                        Phương Hà
Bài họa
CHÚT TÌNH HỜ 

Có lần cũng muốn dứt đường tơ
Có lắm đau thương, mắt lệ mờ
Có buổi nôn nao trông cánh nhạn
Có ngày da diết ngóng nàng thơ
Có đêm trằn trọc xây lầu mộng
Có lúc chập chờn nhớ bến mơ
Có khắc trong tim hình bóng ấy
Có ai đoái tưởng chút tình hờ ?
                       Thục Nguyên

LÀN TÓC
Tóc đậu bờ vai gió thoảng hờ
Tóc mềm thu thảo nuột như tơ
Tóc đùa cánh bướm miên man ý
Tóc cợt làn mi lả lướt thơ
Tóc thả lơ là theo lối mộng
Tóc buông đắm đuối tiếp đường mơ
Tóc xanh mới đó cò tươi tốt
Tóc rụng tàn thu nắng úa mờ
                            Thanh Hoà 

    ÂM THANH
   Tiếng cầm dìu dặt nắn dây tơ
   Tiếng nhạc khoan thai dưới bóng mờ
   Tiếng sóng dạt dào trên biển vắng
   Tiếng tiêu buồn bã tựa tình thơ
   Tiếng ai nức nở ngoài xa vắng
   Tiếng dế nỉ non trong mộng mơ
   Tiếng sáo vi vu sầu héo hắt ….
   Tiếng than thầm trách mối duyên hờ !
                                      NS

VƯƠNG VẤN! 

Thương bậu mong tìm nửa mảnh tơ
Thương đêm lỗi hẹn dưới  sương mờ
Thương mình chiếc bóng buồn thân phận 
Thương cảnh hàn vi xót tuổi thơ
Thương mối chân tình nuôi   ảo vọng
Thương ai mộng tưởng dệt duyên hờ
Thương miền thăm thẳm bao vương vấn!
Thương nhớ vô vàn...ngủ vẫn mơ!
                                      Như Thu


ĐÊM ĐỢI CHỜ...
                      Thủ nhất thanh
Đêm trải tình nồng trên lối mơ 
Đêm khao khát đợi bóng người thơ
Đêm sương nhẹ phủ bờ vai nhỏ
Đêm nguyệt thầm ru dáng liễu mờ
Đêm gửi êm đềm bao hạt lệ
Đêm trao tha thiết mấy đường tơ
Đêm hoài ấp ủ lời chung thủy
Đêm mãi chờ ai...cửa khép hờ..
                         Thy Lệ Trang 

MUÔN TRÙNG 
Ngàn dặm xa vời vắng tiếng tơ
Ngàn đêm trông ngóng dưới trăng mờ
Ngàn mây lơ lửng bên trời lạ
Ngàn chuyện u sầu lúc tuổi thơ
Ngàn cánh chim bay tung khắp lối
Ngàn câu tình tự góp duyên hờ
Ngàn mai khuất nẻo về quê cũ
Ngàn kệ kinh buồn trong giấc mơ
                           Trịnh Cơ (Paris)
                           30/09/2016

MỘNG MƠ

Bao mối tình si nguyện tóc tơ
Bao lời gian dối chửa lu mờ
Bao làn gió thoảng nên cung nhạc
Bao mảnh hồn côi tạo ý thơ
Bao cảnh đổi thay, đời bỡ ngỡ
Bao ngày đen bạc, dạ ơ hờ
Bao giờ biển lặng, trời xanh mát
Bao bến tầm dương, khách mộng mơ 
                                Văn Thanh


TA THẤY TA 
Bao  niềm hy vọng mỏng hơn tơ
Bao nỗi hoài trông đến lệ mờ
Bao nghiệt ngã dồn, hồn dãy dụa
Bao lời tiếng đả, dạ ơ hờ
Bao cơn say xóa vơi đôi gánh
Bao giấc  ngủ tìm vói chút thơ
Bao kẻ bên mình đâu …hết cả?
Bao giờ ta  được sống như mơ?
                   CAO BỒI GIÀ
                   01-10-2016

TRĂNG
Trăng nhuộm mai bồng óng ánh tơ
Trăng soi lóng lánh hạt sương mờ
Trăng về xóm nhỏ vang lời hát
Trăng ở hiên lầu thắm vận thơ
Trăng tím thu vàng hương ngát tỏa
Trăng trong gió thoảng khép song hờ
Trăng đem ánh sáng bao la tỏa
Trăng dệt cho đời đẹp giấc mơ ! 
                         Phạm Lương


TRỌN GIẤC MƠ 

Muốn gỡ cho rồi những rối tơ
Muốn đêm xao xuyến ánh trăng mờ
Muốn chưa rào dậu cho chung lối
Muốn muộn se lòng để mãi thơ
Muốn mộng không tàn thêm da diết
Muốn em khăng khít hết ơ hờ
Muốn thuyền đầy nghĩa về chung bến
Muốn thỏa cuộc tình trọn giấc mơ. 
                          Phan Tự Trí – 02-10-2016


HOÀI VƯƠNG

Trọn thức đêm này với phím tơ
Trọn mong bóng nguyệt ẩn sương mờ
Trọn câu thiết thạch đầy ân nghĩa
Trọn bước phong trần đủ lệ thơ
Trọn giữ trong lòng câu chuyện cũ
Trọn ôm giữa ngực mảnh duyên hờ
Trọn đời vẫn chửa thôi nhung nhớ
Trọn kiếp vương hoài một giấc mơ. 
                        Nguyễn Gia Khanh


CHUYỆN CÔN TRÙNG

Một Nàng Nhện trẻ nhẹ buông tơ
Một lưới xinh xinh tỏ tỏ mờ.
Một muỗi tinh khôn ranh tựa quỷ
Một chuồn non nớt đẹp như thơ.
Một màn vũ kịch hay mà hiểm
Một nét tâm tư khoái lại hờ.
Một bữa ngon lành kiên nhẫn đợi
Một Nhờ Ên Nặng đắm trong mơ .
                          Trần Như Tùng


NGỒI MỘT MÌNH

Ngồi nhìn dáng nhện -  nhện  giăng tơ
Ngồi giỡn với trăng -  ánh phủ mờ
Ngồi lắng tai nghe  -  mồm thổi sáo
Ngồi chong mắt ngắm - bút lên thơ
Ngồi suy ra bạn ôm sầu nhớ
Ngồi nghĩ về ta quá hững hờ
Ngồi ước gặp người hơi bị khó…
Ngồi mong hội ngộ chỉ là mơ…
                       ĐỘC HÀNH


ĐÔNG

Đông lạnh nhện buồn biếng nhả tơ
Đông che nhật nguyệt cũng xa mờ
Đông trau nghiên bút lay con chữ
Đông chuốt tứ vần láy nhịp thơ
Đông quất vỉa hè thôi đểnh đoảng
Đông chan xó chợ bớt ơ hờ
Đông cần xích lại mà chia sẻ
Đông giảm cơ hàn thỏa giấc mơ
                            Lê Đăng Mành


LY KHÁCH

Chiều vắt ngang trời mấy sợi tơ
Chiều nghiêng cánh hạc phía xa mờ
Chiều xao xuyến gọi tình cô lữ
Chiều luyến lưu về tuổi dại thơ
Chiều thả yên bình trong giả tạm
Chiều khơi tư lự giữa vui hờ
Chiều đi khép mở dòng vô tận
Chiều chuốc say mèm chén rượu mơ
                                Lý Đức Quỳnh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét