Thứ Hai, 17 tháng 10, 2016

THƠ NGŨ NGÔN -XƯỚNG HỌA


BÀI XƯỚNG
GỌI NGƯỜI! 
Miền trung lũ lụt hoài
Chát đắng với thiên tai
khốn quẫn lời ta thán
Chơi vơi tiếng thở dài
Trâu bò nhìn hoảng hốt
Ngõ xóm dậy bi ai
Khát sữa em thơ réo
Thường quân hỡi có hay!
LêĐăngMành
BÀI HỌA
CẢM TÁC
Dân đen khốn khổ hoài
Lắm mợ bỏ ngoài tai
Đú đởn cùng son phấn
Nhởn nhơ với áo dài
Tiền muôn không giúp trẻ
Bạc triệu chẳng cho ai
Mặc kệ người nghèo khó
Cười tươi- thật qúa hay !
Thy Lệ Trang
ĐỜI MẸ
Mắt mẹ đẫm u hoài
Suốt đời gánh họa tai
Chén cơm cơ cực mãi
Manh áo lũ lam dài
Dưới đất gieo phiền lụy
Trên trời giáng khổ ai
Lòng vui nhờ sống đẹp
Chẳng thiết nói lời hay !
Lý Đức Quỳnh
THAN TRỜI
Quê tôi lũ lụt hoài
Khốn khổ bởi thiên tai
Khóc phận người than vắn 
Thương thân kẻ thở dài
Mưa nguồn sầu não nuột
Bão biển lệ bi ai
Nghiệt ngã trời nào biết
Tan hoang đất có hay
Thủy Lâm Synh
Oct. 16, 2016
THƯƠNG NGƯỜI
Thảm họa trút mưa hoài
Thương người mắc nạn tai
Thuyền con rời biển vắng
Sóng cả khóc đêm dài
Cám cảnh thầm rơi lệ
Xa nhà dễ trách ai!
Trời cao ơi có thấu?
Chắc mẩm sớm đà hay!
Như Thu
NGƯỜI ƠI
Trong tâm sấm dậy hoài
Liên tiếp mưa gây tai
Quên hết quyền kêu lớn
Chẳng buông tay ngáp dài.
Giật cho xuồng nổ máy
Vẫn nhớ mình là ai.
Giặc đến ta càn giặc
Người ơi người có hay !
Trần Như Tùng
QUY VỚI CHẢ TRÌNH! 
Dân đen khốn khổ hoài
Ngập lụt bởi nhân tai !
Xả lũ luôn tùy tiện
Tuôn mưa cứ kéo dài
Con trôi đau dạ mẹ
Bố mất xót lòng ai !
Kiếp lạnh còn theo mãi
“Quy trình” nào cũng hay !
Phan Tự Trí – 17-10-2016
VÔ CẢM
Khó thể chẳng ưu hoài
Trước bao cảnh nạn tai
Miền Trung vất vả mãi
Dân tộc khổ đau dai
Sếp lớn thì đang ngáy
Quan to quả chửa hay
Chỉ lo trò tán gái
Ai chết mặc tình ai
Thục Nguyên
THƯƠNG MIỀN TRUNG
Mưa sao cứ trút hoài
Sấm sét đánh ngang tai
Nhà cửa mong vơi nước
Xóm thôn liệu vắng ai
Cam tâm nhìn bão tố
Xót dạ ngóng đêm dài
Tạo hóa ôi cay nghiệp
Đọa này lão có hay ?

NSCANADA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét