Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2016

CẢM PHỤC - Lê Bửu Tùng cùng thi hữu


    


Chùm thơ ĐL xướng họa làm quà tặng KHH khi lên xe hoa.

Mới thấy Kha Hảo Hán đăng hình chụp với người "ngàn năm thương hoài..." Xin mời quý vị vui họa bài cảm tác này để "mừng cho đôi uyên ương sớm sum vầy vui trong hạnh phúc." Xin cám ơn.
 
CẢM PHỤC
Chúc mừng Hảo Hán gặp người yêu
Á hậu trời Phi quá diễm kiều
Tóc mượt khi sờ tay đậm dấu
Da mềm lúc ngửi mũi nồng tiêu
Thiên thời móng nhọn nhiều siêu thế
Địa lợi gừng già lắm tuyệt chiêu
Mấy kẻ ngang tài Kha đại hiệp?
Em nào được tán phải đành xiêu!
Lê Bửu Tùng
14.10.2016

HỌA:

1.
Chúc Kha Hảo Hán chinh phục giỏi
Mừng em Á Hậu khoái thời xiêu.
THÁN PHỤC
(Thtk)
CHÚC Huynh duyên đẹp lắm cô yêu
KHA khá nàng thương dẫu ngoại kiều
HẢO hạng hoa Phi tràn lực sức
HÁN dòng anh Việt đủ cung tiêu
CHINH qua lãng tử thừa điêu luyện
PHỤC bởi đa tình thích vận chiêu
GIỎI lắm! Ai tài bằng Hảo..Tiệm.. ?
MỪNG EM Á HẬU KHOÁI THỜI XIÊU.
Đức Hạnh
15.10.2016

2.
BÁI PHỤC
Bái phục lão Kha quả dám yêu
Trèo cao tít tắp tận thiên kiều
“Mâm thôi” gạo hắc nào dễ nuốt
“Râu vẳng” cửa tiền cũng đáng tiêu
Tóc lọn nắp chai liều trổ miếng
Eo vòng bánh ích quyết bùm chiêu
Gặp huynh hãy nhớ xin thần chú
Đã úm… tiên nào dám chẳng xiêu!
Tu Tri Phan
15.10.2016

3.
XỨNG ĐÔI

Mưa nắng mấy mùa gặp ả yêu
Tai tài gái sắc thật yêu kiều
Ngộ thay duyên nợ sao đen đúa
Chỉ tiếc tóc tai lại muối tiêu
Hảo Hán xôm trò chơi lắm chước
Gái Phi đặc chũng trổ nhiều chiêu
Xứng đôi vừa lứa, tơ xe chỉ
Giường chiếu phen này ắt phải xiêu
VănThanh Trương
 
15.10.2016

4.
MỪNG DUYÊN MỚI

Hoàng bì bạch tạng chán không yêu
Trở quẻ Kha huynh vớ ngoại kiều
Á hậu Phi châu nghe cũng hợp
Nắp chai mũ miện thấy mà xiêu
Ông Tơ khéo buộc vô chừng kế
Bà Nguyệt khôn bày tuyệt kỹ chiêu
Chúc phước uyên ương tình khắng khít
Ấm nồng phe phẩy cái... ba tiêu !
Đình Đăng - Lão Phương Ngữ
15.10.206

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét