Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2016

PHẢI MINH BẠCH - Đức Hạnh cùng thi hữu






Ngân Sách Người Dân Ra Sức Góp
Nợ Công Con Cháu, Thuận Tình Bồng!?

PHẢI MINH BẠCH
(Thtk)
Ngân kim kinh tế thả trôi sông
Sách vượt khả năng của cộng đồng
Ngươi đã gánh đeo nhà phải dột
Dân thời đói khổ nước nào thông!
Ra tay tiêu diệt loài tham nhũng
Sức hiệp bài trừ lũ bất lương
Góp ý mọi điều, cần sáng tỏ…
Nợ Công Con Cháu, Thuận Tình Bồng!?
Đức Hạnh
08.10.2016
http://plo.vn/thoi-su/no-cong-tang-cao-con-chau-se-oan-gian-586426.html
HỌA:

1.
NẮNG HẠN

Nắng hạn hình như muốn đốt đồng
Đứng nhìn cảnh vật xót xa không
Sông đà nước sạch còn đang rỉ
Cống lọc bùn nhơ vẫn chửa thông
Bạc lắm quan tham vơ đẫy bụng
Tiền nhiều gái đĩ lém ra sông
Cái bang dân cũng âu đành chiệu
Đi khắp năm châu nọ bế bồng.
Lãng Lê Nho
08.10.2016

2.
NỢ CÔNG

Thuế góp chui vào túi các “ông”
Quan tham đục khoét đến từng đồng
Ăn lo chửa đủ tiền đâu đóng?
Ở liệu chưa vừa ý có thông?
Bẹo tượng vô tri trơ mắt ngóng
Bêu hình bất trí tẽn tò trông
Vung tay quá trán dân đen cõng
Cả lũ to đùng đống NỢ CÔNG.
Lưu Xuân Cảnh
08.10.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét