Thứ Hai, 21 tháng 3, 2016

ĐÊM CUỐI - Thy Lệ Trang họa bài TÂY LẦU VỌNG PHỐ của Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp


ĐÊM CUỐI
Thể thuận nghịch độc

Đọc thuận

Tây phố phủ mờ trăng cuối đêm
Quạnh hiu đời lá ủ bên thềm
Đầy ly rượu đắng hồn say khướt
Nguội lửa hương tàn mộng tiếc thêm
Mây vướng sao ngời mây lượn nhẹ
Sáo vương chiều lộng sáo ru êm
Gầy mi đẫm lệ dòng đưa tiễn
Tây phố nguyệt sầu gợi dáng quen

Đọc nghịch

Quen dáng gợi sầu nguyệt phố tây
Tiễn đưa dòng lệ đẫm mi gầy
Êm ru sáo lộng chiều vương sáo
Nhẹ lượn mây ngời sao vướng mây
Thêm tiếc mộng tàn hương lửa nguội
Khướt say hồn đắng rượu ly đầy
Thềm bên ủ lá đời hiu quạnh
Đêm cuối trăng mờ phủ phố tây.

                       Thy Lệ Trang


BÀI XƯỚNG
TÂY LẦU VỌNG PHỐ
Thể Thuận nghịch độc

Đọc thuận

Tây lầu trước phố ngắm trăng đêm
Bóng tối đèn khuya ẩn cuối thềm...
Đầy khuyết dấu sao trời vắng lạnh
Nhạt nhòa đêm hạ cảnh buồn thêm
Mây soi phượng đỏ hoa rơi rụng
Liễu rũ màn sương gió nhẹ êm
Gầy lại giấc mơ hồn đắm mộng
Tây lầu ngắm phố nhớ người quen

Đọc nghịch

Quen người nhớ phố vọng lầu tây
Mộng đắm hồn mơ giấc lại gầy
Êm nhẹ gió sương màn rũ liễu
Rụng rơi hoa đỏ phượng soi mây
Thêm buồn cảnh hạ mưa nhòa nhạt
Lạnh vắng trời sao dấu khuyết đầy
Thềm cuối ẩn khuya đèn tối bóng
Đêm trăng ngắm phố trước lầu tây

                             Vĩnh Lưu
                             (Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp)
                              3.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét