Thứ Tư, 19 tháng 8, 2015

CHUYỆN LUẬN THƠ - Nhật Nguyên cùng thi hữu





CHUYỆN LUẬN THƠ

Phiếm luận trên "FÂY" khá mập mờ
Người thì lếu láo kẻ ngu ngơ
Tình thơ ủy mị rằng chê ướt
Trào phúng vui chơi lại bảo khờ
Đúng nghĩa ngôn từ chân giá trị
Đẹp dòng văn tự cội căn cơ
Mạnh ai nấy viết không phê duyệt
Vỗ ngực ta đây xứng ngọn cờ ./.
                        Nhật Nguyên
                          18.8.2018

BÀI HỌA:

1/ TU TÂM

Vẫn biết rằng Phây ảo trộn mờ
Thôi thì kệ xác kẻ nào ngơ
Người kia cố bảo đồ ranh mãnh
Tớ mặc màng chi đứa chửi khờ.
Thật, giả khôn phần bao vướng lụy 
Đêm ngày lẫn lộn bởi cầu cơ
Thôi đành cứ giữ mình trong sạch
Hết dại rồi khôn sẽ phất cờ !
           Đồ Câu Tuấn Phong


2/ CHÍNH LUẬN THƠ

Đã phiếm, nào soi chuyện tỏ mờ
Xin đừng luận trách, hãy làm ngơ.
Người ta khả ái, khôn thừa sợ
Lắm bạn đùa vui, chẳng lẽ ngờ
Đẹp chữ, sâu tình, xanh nỗi nhớ
Tròn tâm, nặng nghĩa, đỏ duyên cơ
Văn đàn nghệ sĩ, vòng tay mở
Mãi khổ mình ai, một lá cờ.!.
                          Minh Hiếu
                         18.08.2015

3/ CHUYỆN LUẬN THƠ 

Vì “phây” chốn ảo giống như mờ
Có biết nhiều điều cũng giả ngơ
Nói thẳng thì e phang đứa ngớ
Kêu cong lại sợ ném thằng khờ
Lung tung trật trúng vô cùng dở
Lúc nhúc tồi tàn tệ quá cơ !
Khó thật, làm sao mà lựa chớ ?
Rằng ai cũng muốn nổi trên cờ !
                      Lưu Xuân Cảnh
                         18.8.2015

4/ THẮM MÀU CỜ

Vào “phây” thảo luận chớ phê mờ
Hoa nở hoa tàn chẳng trách ngơ
Học giả đua thuyền sang bến lạ
Khai tâm dẫn lối khỏi đường khờ
Văn từ hiếp đáp đều vô nghĩa
Xướng họa ôn hòa đẹp lắm cơ!
Nhân ái biển tình đang vẩy gọi
Vui chơi lành mạnh thắm màu cờ./.
                                Đức Hạnh
                                19.8.2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét