Thứ Tư, 2 tháng 11, 2016

THU VÀNG - Võ Nguyễn Phương Nghi cùng thi hữu





THU VÀNG
(Dĩ đề khoán thủ, thủ vĩ ngâm)
Từng chiếc lá thu cứ rụng vàng
Hoàng hôn nghiêng cánh chở mùa sang
Uyên ương giấc mộng tình vương vấn
Vân cẩu làn mây cảnh ngỡ ngàng
Anh đã tìm quên bờ bến cũ
Người còn đứng đợi chuyến đò ngang
Gió sương hờ hững cài trên tóc
Từng chiếc lá thu cứ rụng vàng !
Võ Nguyễn Phương Nghi 

HỌA:

1.
XUÂN THÌ

(Dĩ đề khoán thủ, thủ vĩ ngâm)
Xuân về thắm nở cánh mai vàng
Uyên bác đất trời năm mới sang
Ân dệt thi tình luôn cảm súc
Nghĩa trao duyên ái chẳng ngơ ngàng
Tươi dòng sông mộng hòa trăng nước
Hồng đóa hoa đời trổ dọc ngang
In nụ em cười bao sức sống
Xuân về thắm nở cánh mai vàng.
Đức Hạnh
01.11.2016

2.
PHAI TÀN
 
(Dĩ đề khoán thủ, thủ vĩ ngâm)
Phong ba bão táp sẽ phai vàng
Hờ hững chi người? Buốt lại sang
Ám ảnh chia lìa còn mãi ngáng
In hình cách biệt vẫn luôn mang
Tan tành khổ phận người xa vắng
m áp vui hồn kẻ dọc ngang
Nặng nghĩa thu xưa tình lẳng lặng
Phong ba bão táp sẽ phai vàng.
Lưu Xuân Cảnh
10.11.2016

3.
ĐÊM ĐÔNG !!!

(Dĩ đề khoán thủ, thủ vĩ ngâm)
Đã mấy mùa qua đếm lá vàng
Êm đềm nhớ mãi những thu sang
Mơ ngày gặp gỡ trao tình ái !
Đếm tháng giao bôi mộng gặp nàng
Ôm mối tình si hoài viễn tưởng !
Nàng nơi xa ấy đã sang ngang
Gửi theo làn gió niềm thương nhớ !
Đã mấy mùa qua đếm lá vàng !
Nguyễn Tiến
(01.11. 2016 - Nga)

4.
THU VÀNG

(Dĩ đề khoán thủ,Thủ vĩ ngâm)
Thu đi rồi đến, lá rơi vàng
Hơ khói chân trần đuổi nước ngang
ẩn gianh xưa còn ở lại
Vẩn vơ lũ mới lại ùa sang
An thần kẽ tóc mà dưng dửng
Nhận diện nguồn tơ vẫn ngớ ngàng
Giao cảm đất trời mây nhuộm mắt
Thu đi rồi đến, lá rơi vàng...
Tau Dotrong
Bắc giang, 01.11.2016

5.
ĐÔNG TÀN

(Khoán thủ dĩ đề, thủ vĩ ngâm)
Đồng quê lúa trổ lại thôi vàng
ng lửa trong nhà cũng lụi sang
Nhảy điệu chào sương làn bão tuyết
Gù âm vọng tiếng lũ chim ngàng*
Tim hồng khắc khoải ân cần đậm
nh trắng âm thầm bạc bẽo ngang
Ngỡ bóng êm đềm không nổi giận...
Đồng quê lúa trổ đã thôi vàng
Tiêu Tịnh Vũ
01.11.2016
* Chim cò lớn. Loại phi diệc

6.
MƯA ĐÔNG

(Khoán thủ dĩ đề, thủ vĩ ngâm)
Một thoáng hương yêu đã úa vàng
Ươm hoài kỷ niệm những mùa sang
Ai đang rẽ lối như tìm kiếm...!
Để mộng tương giao chẳng ngó ngàng
Ôm giấc mộng tàn sầu nghĩa trái
Người mang nỗi nhớ hận tình ngang
Gío gào mưa xé vây hồn lạnh
 Một thoáng hương yêu lại úa vàng .
Tuan Nguyen
01.11.2016

7.
MÙA ĐÔNG … 
(Khoán thủ dĩ đề, thủ vĩ ngâm)
Mưa gió ào rơi nước đục vàng
U sầu chưa hết lại buồn sang
Ai người chắn chảy trên dòng suối
Để kẻ thông lưu ở thượng ngàn
Ong bướm la làng chìm xuống nước
Ngỗng cò kêu cứu phải bơi ngang
Gọi đò ơi ới dân vùng lũ
Mưa gió ào rơi nước đục vàng
Phạm Như Phước
01.11.2016


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét