Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2016

THIỀN TÂM TRÀ QUÁN / LŨ BÌNH ĐỊNH - Võ Tấn Hùng

   THIỀN TÂM TRÀ QUÁN
            Tặng Võ Thanh Liên


                     Đường qua Tên Lửa cũng đâu xa,
Ghé lại Thiền Tâm thưởng đạo trà.
Dìu dịu căn phòng thơm khói toả,
Khẽ khàng chủ quán khéo tay pha.
Thảm êm ngồi xuống nghe thư thái,
Nước sánh đưa lên thấy đậm đà.
Mấy vận Đường thi tri kỷ đọc
Theo làn hương mỏng cứ ngân nga.
               Sài Gòn,31.10.2016

                  Võ Tấn Hùng


LŨ BÌNH ĐỊNH

Bình Định hổm rày mưa mãi rơi,
Lại thêm hồ xả trắng chân trời.
Quy Nhơn lũ ngập phường chia cắt,
Tuy Phước nước dâng xóm tách rời.
Nhớn nhác heo gà đâu chốn trú,
Vội vàng trai tráng chẳng tay ngơi.
Đèn dầu leo lét đêm trăn trở,
Thơ ướt mấy vần mai nắng phơi!
Bình Định, 04.11.2016
VÕ TẤN HÙNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét