Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2016

ĐỢI MÙA VÀNG - Tau dotrong cùng thi hữu


MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM




ĐỢI MÙA VÀNG
(Tặng cô giáo Lưu Thị Thu Thủy)
Trông kìa, cây lúa cao
Đang đón gió, rì rào
Rất khẽ,thầm thì gọi
Mầm xanh gấp lớn, nào!
Ruộng cày qua phơi ải
Bừa nhuyễn tựa bùn ao
Giống tốt, lên nhanh nhé
Mùa vàng đợi tháng trao.
Bắc giang,17.11.2016

 HỌA:

 1.
THƯƠNG CÔ VÙNG CAO
Thương quá cô vùng cao
Giông bảo gió mãi gào..
Vượt núi băng tới lớp
Quyết chí đến nhanh nào !
Ngôi trường thời trống trải
Nước ngập giống bờ ao
Lớp học đâu còn ghế...
Thương trò.. chữ vẫn trao…
Đức Hạnh
17.11.2016

2.
NÉT ĐẸP NHÀ GIÁO !
Đất nước những tầm cao
Gió vui hát rì rào ...
Thầy cô đang vẫy gọi
Học trò đến nơi nao ...?!
Như mùa vàng nắng trải
Như sông suối hồ ao
Cho các em kiến thức
Vạn cánh én nghiêng chao !
(17.11.2016 - Nga)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét