Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2016

NGẮM TƯỢNG – Lưu Xuân Cảnh cùng thi hữu





NGẮM TƯỢNG
Khen tài nặn tượng quả là xinh
Đắm đuối người xem rất gợi tình
Vẽ khéo đường cong lời đoán định
Bày hay nét lượn ý tàng hình
Nâng niu xúc cảm khi toan tính
Ấp ủ mộng mơ lúc rập rình
Ẩn hiện tâm hồn. Ôi tuyệt đỉnh!
Khoe hồng diễn lục tạo lung linh.
Lưu Xuân Cảnh
23.11.2016

HỌA:

1.
Nghệ nhân đá đẽo tình xuân thắm
Mỹ nữ khoe vòng* dáng ..Vệ..** linh
TƯỢNG MỸ NHÂN
(Thtk)
Nghệ sỹ đa tài nắn tượng xinh
Nhân vời hoa bướm quá đa tình
Đá loài bất động nay thành quả
Đẽo vật vô tri đã biến hình
Tình cảnh long lanh hồn đắm đuối
Xuân đời tươi mát dạ rùng rình…
Thắm duyên mây nước, chao vườn mộng
Mỹ Nữ Khoe Vòng* Dáng ..Vệ..** Linh.
Đức Hạnh
 
*Số đo 3 vòng của nữ giới: vòng ngực, vòng eo, vòng mông
**Thần Vệ Nữ Natalie là tên gọi một tác phẩm điêu khắc thể hiện nét đẹp của một mỹ nữ
2.
NGHỆ THUẬT ĐIÊU KHẮC!
Tác phẩm ngọc ngà thật đẹp xinh
Qua bàn tay thợ biết bao tình
Đường cong nét lượn như ngà ngọc!
Tạo dáng công phu rất hữu hình
Kỹ xảo luy thân bao kẻ ngắm!
Tuồng buông hấp dẫn khối anh rình
Nhân gian thưởng thức nào ai biết!
Nét đẹp siêu phàm tựa cõi linh!
Nguyễn Tiến 
(23.11.2016 - Nga) 
3.
TƯỢNG ĐÁ
Từ đá hóa thân dáng tuyệt xinh.
Hồng nhan khoe sắc rất duyên tình
Trang đài khéo tạc giàu nhân tính
Yểu điệu tài tô đẹp dáng hình.
Câm lặng ngàn năm cùng đá núi
Vươn mình một phút tựa siêu linh
Nhân gian bao kẻ còn say đắm
Thưởng khí càn không lắm kẻ rình
Nguyễn Đăng Tại .
4.
HỒN TƯỢNG
Nét ngọc khen ai khéo tạo hình
Tài hoa đá đẽo thật là xinh
Già qua ngắm thử chừng ưa thích
Trẻ đến nhìn hay ý cũng linh
Ẩn dụ bán thân hồn thiếu nữ
Phô phang giữa chợ kẻ đa tình
Trách người tạc tượng sao còn giấu
Một tý tì ti để khách rình.

Má phấn vô tư bày dáng ngọc
Anh hùng điêu đứng khổ tâm linh

DÁNG NGỌC, ÔI !!!
(thtk)
MÁ hồng lồng lộng nét ngời xinh
PHẤN điểm son bôi động chữ tình
VÔ đối tràng thơ không diễn tả
TƯ thông cảnh tượng đã lưu hình
BÀY thân diễm lệ ai chờ ngóng
DÁNG thả Kiều yêu kẻ ẩn rình ....
NGỌC dũa phôi thai mà khó luận
ANH HÙNG ĐIÊU ĐỨNG KHỔ TÂM LINH .
Tuan Nguyen

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét