Thứ Tư, 30 tháng 11, 2016

MỘT LẦN - Nguyễn Thị Vinh họa thơ Võ Tấn Hùng

     Tác giả Võ Tấn Hùng        

                         MỘT LẦN
         (Hoạ nương vận)
Đời người nên biết một lần buông,
Là lúc hai vai đã nặng buồn.
Chiếc lá cuối mùa dù rụng xuống,
Ngôi sao buổi sáng mới vừa lên.
Sau lưng bỏ lại nào danh lợi,
Trước mắt mang đi mấy muộn phiền.
Bờ lú ai ngồi mong bến giác,
Một hồi vọng đến tiếng xa chuông.
                                           Hà Nội, 30.11.2016
                                            NGUYỄN THỊ VINH
                      
                             GIẬT MÌNH
                                   (Bài xướng)
Đêm về trăn trở mãi vần buông
Lất phất mưa giăng mấy giọt buồn.
Vẫn muốn sóng đời thường gợn nhẹ,
Chẳng mong cuộc sống lắm quay cuồng.
Trầm ngâm vài ý chung trà đắng,
Lặng lẽ đôi từ cốc rượu suông.
Nhân thế sân si đâu bến giác?
Giật mình cổ tự vọng hồi chuông!
                Bình Định,22.11.2016
                  VÕ TẤN HÙNG



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét