Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016

LỜI CỦA PHỐ XÁ - Tuan Nguyen cùng thi hữu





LỜI CỦA PHỐ XÁ
Có những dòng sông chẳng mến thương
Như bao thi phú đã khơi tường
Gây phiền trắc trở người bản xứ
Nhiễu toái bao trùm kẻ thập phương
Phố xá chìm trong bờ khốn khó
Phận người trôi dạt bến tai ương
Làm sao khắc phục niềm trằn trở !
Để thấy an tâm cuộc sống thường .
Tuan Nguyen
26.11.2016

HỌA:

1.
Thực tế hay là cơn ác mộng
Nguy vong chẳng phải gấc mơ thường
LỜI CỦA DÂN SINH
(Thtk)
Thực hành kiến tạo cảnh thân thương
Tế nghiệm giao thông phải tận tường
Hay vẫn nước non tràn tứ hướng
 còn dân chúng khổ ngàn phương
Cơn mưa “chị thủy” làm tê liệt
Mộng phố “anh triều” hết trướng ương
Ác nghiệt mùa đông thời tiếp diễn…
Nguy Vong Chẳng Phải Giấc Mơ Thường.
Đức Hạnh
27.11.2016

2.
NỖI ĐAU THƯƠNG
Tha thiết những lời rất mến thương
Giờ đây vấn nạn được am tường
Lắp mương thoát nước ...đau bản xứ
Lấn chiếm kênh đào xót thập phương
Mấy thuở thị thành vương khốn khó
Bao đời phố xá gặp tai ương
Hãy nghe lũ lụt đang rên khóc
Trả lại cho tôi...cuộc sống thường
27.11.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét