Thứ Hai, 21 tháng 11, 2016

CẢM TÁC BÀI: "XIN ĐỔI KIẾP NÀY" - Đức Hạnh cùng thi hữu





 Đóa hoa cao quý ngời nhân tính
“Đổi kiếp..”* thâm trầm đẹp đức ân.

ĐÓA HOA CAO QUÝ
(Thtk)
Đóa ngọc tâm hồn nở thắm xuân
Hoa đời tinh khiết thỏa vui mừng
Cao yêu tổ quốc - không hủy diệt
Qúy trọng môi trường - phải cách tân
Ngời cánh Thiên thần lòng cảm xúc
Nhân khơi biển ái sóng trào dâng
Tính ưa cô tịch…trao nguồn sống
“Đổi Kiếp”* Thâm Trầm Đẹp Đức Ân.
Đức Hạnh
19.11.2016
*(Đề bài thơ: “Xin Đổi Kiếp Này" của cháu Nguyễn Bích Ngân, học sinh lớp 8)

HỌA:

NGHIỆT NGÃ
Cho dù nhỏ tuổi thật tài ba
Đã biết nghĩ suy chuyện nước nhà
Núi trọc vì con người đốt phá
Đất cằn bởi độc chất ngâm pha
Môi trường nhiễm bẩn lòng đau quá
Cuộc sống cơ hàn dạ xót xa
“Đổi Kiếp...” em mong điều nghiệt ngã
Thiên đình cũng chịu để trôi qua.
Lưu Xuân Cảnh
19.11.2016

Sắc hoa cao quý ngời nhân tính
"Đổi kiếp" thâm trầm đẹp đức ân
SẮC HOA CAO QUÝ
(Thtk)
Sắc thắm cô thầy đẹp vạn Xuân
Hoa ân nụ nghĩa vẫn chào mừng
Cao sư đối tác văn minh mới !
Qúy đức giao hòa kiến thức tân
Ngời sáng năm châu như sóng biển !
Nhân hòa bốn cõi tựa triều dâng
Tính chân, Thiện, Mỹ luôn ngời sáng !
" Đổi Kiếp” Thâm Trầm Đẹp Đức Ân !
Nguyễn Tiến
( 20.11.2016 - Nga)

“Đổi Kiếp” dương trần mong thoát khổ
Đoạt cơ âm phủ muốn khai ân!
MUỐN KHAI ÂN
(Thtk)
Đổi nhiều sinh mạng lấy mùa xuân
Kiếp nạn mình gây chẳng đáng mừng!
Dương
 thế môi trường mau hoán cũ
Trần
 ai cuộc sống kíp canh tân
Mong
 dân sung sướng hòa bình giữ
Thoát
 cảnh đói nghèo lũ lụt dâng
Khổ
 bởi tà ma còn tác nghiệp
Đoạt Cơ Âm Phủ Muốn Khai Ân!
Tau Dotrong
Bắc giang,20.11.2016


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét