Thứ Ba, 8 tháng 11, 2016

MỘT NGÀY - Hiến Minh



Một Ngày

Đêm lặng chập chờn trong suối thơ
Hầng đông tản bộ dưới sương mờ
Ánh sao đợi đó chưa về vội
Đọt lá nằm kia vẫn ngậm mơ
Từng bước chân vui đang đánh thức
Bao điều ước đẹp sẽ sang bờ
Một ngày vai sánh bên tình thiện
Con sóng quanh ta hóa lặng lờ

Hiến Minh 
26 – 10 2016


KẾT BẠN TÂM GIAO

Dù chưa biết mặt họa vần thơ
Kết bạn tâm giao dẫu nguyệt mờ
Bút mực hồn phiêu trong nỗi nhớ
Ca từ ý lượn giữa niềm mơ
Duyên ưa bấm chuột sang trang mạng
Phận đẹp đưa thuyền cập bến bờ
Có phải chong đèn say mộng ảo
Thì đây ngóng đó chớ im lờ

Phạm Kim Lợi  



Trên Đường Gió Cát
(Họa Bài : Kết Bạn Tâm Giao của NT Phạm Kim Lợi )
Hiến Minh

Trên đường gió cát ngộ tình thơ
Có một ngày vui xóa bụi mờ
Tâm thành bộc bạch không che dấu
Ý thiện sẻ chia chẳng phải mơ
Giây phút đồng hành dù chẳng hẹn
Mai sau tiếp bước gặp bên bờ
Đục trong thế thái cung đàn cũ
Cảm thức âm vang chẳng phớt lờ


                    Sài Gòn, 2/11/2016.





3 nhận xét:

  1. ghé thăm trang thơ thấy hay xin phép thi nhân cho họa bài KẾT BẠN TÂM GIAO / Dù chưa biết mặt họa vần thơ /Kết bạn tâm giao dẫu nghuyệt mờ /Bút mực hồn phiêu trong nỗi nhớ /Ca từ ý lượn giữa niềm mơ /Duyên ưa bấm chuột sang trang mạng /Phận đẹp đưa thuyền cập bến bờ /Có phải chong đèn say mộng ảo /Thì đây ngóng đó chớ im lờ
    Phạm Kim Lợi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. GTĐ cảm ơn anh Phạm Kim Lợi và xin chép bài họa này vào sau bài xướng.

      Xóa
    2. Để liên lạc với bác Hiến Minh, bác Lợi hãy gọi số 0128 267 6268.

      Xóa