Thứ Ba, 12 tháng 4, 2016

NỖI NIỀM - xướng họa của Võ Tấn Hùng và Nguyễn Thị Vinh

NỖI NIỀM

Từ buổi xa em hết ngóng chờ,
Nỗi niềm gửi trọn mấy vần thơ.
Người đi nắng nhạt phai nhung nhớ,
Kẻ ở mưa thưa cứ thẫn thờ.
Thổn thức trăm năm lìa ngó ý,
Ngậm ngùi ngàn kiếp mãi vương tơ.
Đìu hiu giòng nước bên sông vắng,
Khói sóng trong lòng xám ước mơ!

Phước Hưng, 22.03.2016
VÕ TẤN HÙNG

BÀI HOẠ:

TÂM TƯ

Đã biết ly tan cứ đợi chờ,
Vẫn còn đọng lại những dòng thơ.
Long lanh khoé mắt màu sương ướt
Mềm mại làn môi nét đậm mờ.
Ngọn nến đã tàn còn nhỏ lệ,
Con tằm dẫu thác vẫn vương tơ.
Hắt hiu vạt nắng trong chiều nhớ,
Vàng vọt vầng trăng giữa giấc mơ!

Hà Nội, 11.04.2016
NGUYỄN THỊ VINH
( Hội viên thi đàn Việt Nam)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét