Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2016

NỖI LÒNG - Võ Tấn Hùng họa bài NỖI NIỀM XỨ QUẢNG của Thanh Liêm


NỖI LÒNG
(Họa bài NỖI NIỀM XỨ QUẢNG của Thanh Liêm)

Ỉ âm miền nhớ chút lơ ngơ,
Đâu nỗi tóc tai phải phạc phờ?
Thiên Bút nắng xanh màu ắng lặng,
La Hà mưa tím sắc xa mờ.
Mây ôm Thạch Trận thôi trông ngóng,
Gió nép Bầu Giang hết đợi chờ.
Áo trắng giảng đường lời thệ hải,
Cũng đành chôn chặt mấy vần thơ?
Phước Hưng, 29.03.2016
Võ Tấn Hùng


NỖI NIỀM XỨ QUẢNG

Xứ Quảng xa rồi sao ngẩn ngơ
Nhớ ai mặt mũi cứ bơ phờ?
Sông Trà nước chảy mòn trơ đá,
Núi Ấn mây giăng phủ lối mờ.
Tím ngắt hoàng hôn lòng vẫn đợi
Xanh xao nắng sớm dạ còn chờ?
Lời thề chắc đã bay theo gió
Tiếng hẹn thôi đành vùi chốn thơ!
23/3/2016
Thanh Liêm
<dothanhliemthcsmt@gmail.com>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét