Thứ Ba, 5 tháng 4, 2016

LỜI HUYỀN TRÂN - Thy Lệ Trang, Thục Nguyên, Phương Hà

LỜI HUYỀN TRÂN


Hoa đăng, cờ xí rợp vu thuyền

Sóng nước âm thầm chao bóng nghiêng

Phận gái theo chồng cay đắng phận

Duyên tình vì nước ngậm ngùi duyên

Trùng trùng một bước rời quê mẹ

Thăm thẳm ngàn đời ngụ đất Chiêm

Ô, Lý hai châu dòng lệ đẫm

Ơi người có hiểu nỗi lòng em?

Thy Lệ Trang



NỖI NIỀM

Y vận Vu Quy của Phương Hà

Thế là bậu đã bước qua thuyền

Cho cả Đất Trời phải ngã nghiêng

Sao nỡ vô tâm rời bến hẹn?

Và đành ngoảnh mặt dứt tơ duyên?

Rồi đây hiu hắt bờ sông vắng

Còn đó mênh mông thửa ruộng chiêm

Ai sẽ đảm đang mùa gặt hái?

Ai chờ, ai đợi, ngóng tin em?

Thục Nguyên

VU QUY
Nương nhẹ tay anh bước xuống thuyền 
Ửng hồng đôi má, nón che nghiêng
Đêm nay hợp cẩn nên chồng vợ
Mai mốt chung đường chia nợ duyên
Bến cũ mờ xa nhoà bóng mẹ
Quê người diệu vợi cách đồng chiêm
Chòng chành sông nước lòng trăm mối
Nheo mắt chàng cười: "Vui hén em?"

Phương Hà





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét