Thứ Tư, 27 tháng 4, 2016

KHÔNG ĐƯỢC RỒI – Nguyên Nhật cùng thi hữu





KHÔNG ĐƯỢC RỒI
Ước sống trăm năm chẳng được rồi
Bởi vì thiên hạ bảo rằng thôi
Trăng xưa lỗi hẹn cùng mây nước
Bóng cũ xa xăm với đất trời
Góc nhỏ tình đời nay khép lại
Vũng lầy nhân thế bỏ rong chơi
Đêm quanh quẩn giữa miền cô tịch
Với những con ma giả dạng người ./.
LCT - Nguyên Nhật
25.4.2016

HỌA:

MÃI YÊU NGƯỜI
Trăm năm cõi tạm cũng thôi rồi
Duy chỉ thương đời mới đẹp thôi!
Vua chúa vô tâm thời mất nước
Thần dân phạm giới lại than trời
Biển tình mở rộng không bờ bến
Nhân ái cao vời thỏa cuộc chơi
Hãy tặng niềm vui hoa sẽ nở
Trái tim thiện mỹ mãi yêu người.
Đức Hạnh
25.4.2016

GẮNG SỐNG
Lo xa tới lúc cũng xong rồi
Than thở làm gì chịu vậy thôi!
Chẳng tỏ hồn hoang nơi hố đất
Đâu hay phách mụ chốn mây trời
Tình yêu đã kiệt quên ân oán
Hạnh phúc đà tàn hết chuyện chơi
Chốn tạm trần đời nhiều dối trá
Thong dong sống trọn kiếp con người.

CHỐN BÌNH YÊN
Niềm yêu dạo ấy dở dang rồi
Hãy để tình buồn gió thoảng thôi
Sáng ngắm mây bồng giăng đỉnh núi
Chiều trông khói tỏa quyện lưng trời
Thu về lá đổ xôn xao rụng
Hạ đến chim chuyền lả lướt chơi
Ở chốn rừng thưa đầy ước vọng
Mà sao chẳng thể lãng quên người !
Lãng Quên
25.4.2016

ĐỊNH MỆNH
Mong chi thượng thọ, chết cho rồi
Trăm tuổi là cùng chỉ vậy thôi
Cúi xuống đâu buồn cùng cụ đất
Ngẩng lên chẳng thẹn với ông trời
Thời gian vùn vụt đâu cần đợi
Năm tháng trôi vèo chứ chẳng chơi
Biết vậy thản nhiên đừng níu kéo
Mặc cho số phận định từng người.
Nghiệp Bùi
25.4.2016

XIN THÔI
Cụ Bành Tổ sống đã hơn người
Thọ tám trăm năm quá sướng rồi
Lệ đổ bao lần đưa cháu ngã
Mắt nhòa mấy bận tiễn con chơi?!
Đông đàn ,muốn gọi dè tan chữ
Dài lũ, cần hô tưởng vỡ trời
Chít chịt ...mau vào nâng Cụ uống
Nghĩ về tuổi ấy...tớ xin ...Thôi!!!
Tau Dotrong
Bắc giang 25.4.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét