Thứ Ba, 22 tháng 3, 2016

Thơ vui của Huy Vụ và Nguyễn Đắc Công

Thơ vui với một ngón chơi thơ Đường:

TỚI ĐỈNH VÀ...
(Tiệt hạ)

Thiếu nữ xinh kia thật đúng là...
Yêu kiều duyên dáng để cho ta...
Mắt ngời rạng rỡ hay chăng đã...
Mặt đỏ bừng lên có phải đà...
Ngọc nhũ phây phây như muốn gợi...
Vòng eo thon gọn thế nhưng mà...
Chẳng cần e thẹn thôi thì cứ...
Để mặc tình xuân tới đỉnh và...
29/3/2013
Nguyễn Đắc Công


THIÊN THAI
(Bài họa)

Giữa chốn thâm sơn cứ ngỡ là…
Bông hồng kiều diễm chỉ riêng ta…
Khuôn trăng đờ đẫn e rằng đã…
Xiêm áo lả lơi chắc hẳn đà…
Khe thẳm mưa giăng nhìn xuống gợi…
Đồi cao sương phủ ngó sang mà…
Một mình hì hụi leo lên đỉnh…
Đợi bóng hoàng hôn đổ xuống và…
Huy Vụ 20/03/16



MỤC CHƯƠNG

Vốn dĩ luân trầm khắp tứ phương
Mái đầu đã trải lắm phong sương.
Đặt bày đeo đuổi cơn trào phúng
Vời vẽ a dua thể luật Đường
Thuở trước văn chương nhiều kẻ trọng
Bây giờ chữ nghĩa mấy ai thương.
Bao lần toan đốt mà chưa lỡ.
Nấn ná thôi đành để mục chương.
Huy Vụ 20/03/16


 CHỪA XIÊN XẸO

Chớ có coi thường tưởng đã teo.
Xin mời hãy thử  một đôi keo
Hoa chưa khai kịp sao đà héo
Pháo chửa gầm xong vội chỏng quèo.
Đường thế thênh thang đừng vặn vẹo.
Ngõ trần láng mịn chớ quăn queo.
Từ nay thôi nhé chừa xiên xẹo.
Bảo cái trời ban bé tẻo tèo.
                                        Huy Vụ 20/03/16



RƯỢU XÀ

Ướm hỏi  nàng xuân : sao lắm hoa?
Thưa : Đâu phải nở để cho già…
Hồng  nhung đắm đuối khôn đi khỏi
Cẩm Tú yêu kiều khó bước qua
Sớm tối thây bao phường quỉ sứ
Đêm ngày mặc kệ lũ yêu ma
Anh mà thực muốn vài ba đóa
Hãy uống thêm dăm chén rượu xà.
Huy Vụ 20/03/16



KHUYÊN

Khuyên ai nếu chẳng chịu khom mình
Dễ bắc cầu cho những sự sinh
Dũng đởm bao người vương ngục tối
Ngu si lắm đưa hưởng thanh bình
Vàng thau lẫn lộn trông mà ngán
Người ngợm xô bồ ngẫm thấy kinh
Đừng mơ quay lại thời Nghiêu Thuấn.
Thế thái an nhiên một chữ bình.
Huy Vụ 20/03/16



HƯ DANH
 (Bài xướng)

Đôi lời kính Bác với thưa anh.
Thơ phú em đây vốn chẳng sành.
Cứ ngỡ vênh râu rằng đã chín
Ai dè méo mặt bởi còn xanh
Người chê hợm hĩnh lòng cam chịu.
Kẻ mắng ngang ngông dạ cũng đành.
Vốn thích học đòi gương Cụ Tú.
Thôi thì chấp nhận tiếng hư danh
         

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét