Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2016

ĐÊM TỰ TÌNH – Tuan Nguyen cùng thi hữu





ĐÊM TỰ TÌNH
Trả lại đông về với áng thơ
Xuân sang đợi nắng ấm mây chờ
Người về bất chợt thêu niềm nhớ
Cánh vạc canh thâu vọng ước mờ
Bổng thấy xa xăm tràn giá lạnh
Nên nhìn khoảng vắng ngập trời mơ
Tìm về một cõi trường sâu lắng
Có phải bên đời vẫn xác xơ .
Tuan Nguyen
11.3.2016

HỌA:

XUÂN HI VỌNG
Vườn xuân nở rộ cánh hoa thơ
Quý hữu hòa vui thỏa đợi chờ
Ngòi bút trao tình vương nỗi nhớ
Tâm hồn mến bạn trải niềm mơ
Cho dòng sông ái luôn ngời sáng
Để bóng trăng yêu khỏi khuất mờ
Hi vọng chồi non tràn nhựa sống
Non sông tươi đẹp chẳng tàn xơ…
Đức Hạnh
11.3.2016

YÊU THƠ
Trao tình gửi ý dệt vần thơ
Viết những lời chân nỗi ngóng chờ
Kẻ chốn miền xa còn chẳng rõ
Người nơi xứ lạ cũng lu mờ
Lòng vui lúc họa câu từng ước
Dạ thích khi hòa chữ đã mơ
Theo đúng niêm vần đâu dám trật
Trau dồi cấu tứ tránh gai xơ <>.

BÓNG CHIỀU
Vắt kiệt hồn đau mấy giọt thơ
Người xa vạn nẻo cứ mong chờ
Lòng đêm trắc ẩn luôn thầm nhớ
Dạ tối u sầu vẫn mãi mơ
Phố vắng đường khuya đan bước lẽ
Chiều hoang ngõ lặng dấu chân mờ
Trăng buồn rụng xuống dòng sông cuộn
Mái lá ai buồn những xác xơ.
LCT - Nguyên Nhật
11.3.2016

VẦN THƠ YÊU NƯỚC
Sách sử thư hùng rạng ý thơ
Đồng tâm hiệp sức nước Nam chờ
Thiên kim nghĩa khí tình dân nhớ
Tuấn kiệt nhân tài ái quốc mơ
Núi phủ trời sương biên địa tối
Sông vây biển lửa mặt dương mờ
Chung lòng chiến đấu giành cương thổ
Dõng mãnh quân thù chạy xác xơ.
Hữu Lộc Đỗ
12.3.2016

Đáp Họa:
XUÂN TÌNH THƠ .
Xuân này rộn rã những vần thơ
Mở đẹp tình thân đã vọng chờ
Xướng họa vui đầy vương ký ức
Ra vào ý gợi những dòng...mơ
Lời buông nhàng nhẹ ngời âm tỏa
Giọng thả ru đưa sáng nguyệt mờ
Mộng ước giao hòa vui cuộc sống
Cho lòng kết nối chẳng phai...xơ...
Tuan Nguyen
12.3.2016


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét