Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2017

THƠ XƯỚNG HỌA ƯỚC MONG - Đoàn Đình Sáng và thi hữu

THƠ XƯỚNG HỌA ƯỚC MONG

ĐOÀN ĐÌNH SÁNG VÀ THI HỮU


BÀI XƯỚNG

ƯỚC MONG


Quan lại tham tàn có đáng thương
Phá nền kinh tế nát như tương
Đất đai móc ngoặc, tay vơ khoắng
Quốc khố moi tìm , mắt đảo luôn
Khối kẻ ma lanh còn thoát tội
Nhiều tên khôn lỏi đã về vườn
Dân tình bức xúc mong công lý
Luật pháp xử nghiêm, chúng nhập chuồng. (*)


(*): Vào tù.
07-08-2017
Đoàn Đình Sáng


BÀI HỌA:

LỜI QUAN

Quan lại nắm quyền, dân phải …thương 
Dù cho đạo đức khắm hơn…tương
Chẳng người “chỉ đạo” là toi đấy
Không kẻ “ban ơn”, ắt chết luôn
Tuân phục, tụng xưng còn no…bụng
Hỗn hào, nói xấu sẽ vào …chuồng
Bao năm “phấn đấu” công nào …nhỏ
Ăn…ít làm sao có phủ - vườn?

CAO BỒI GIÀ
10-08-2017



TÓM HẾT 

Lập nhóm, kết bè để hỗ tương
Lũ quan tham ấy mấy ai thương ?
Cửa nhà, phân bón đều xơi tất
Sắt thép, xi măng cũng đớp luôn
Dinh thự thênh thang chăm chút mợ
Xe con bóng láng viếng thăm vườn
Bọn này tóm hết cho vào khám
Đem chúng xử ngay, nhốt chật chuồng

Thục Nguyên



HAI MẢNH ĐỜI...
  
Quanh quẩn cơm cà chấm chút tương
Kiếp nghèo bao trẻ sống đau thương
Công nhân mất việc; không nhà cửa
Kẻ sĩ thiếu ô :chẳng mảnh vườn
Quan lớn dinh cơ xây cất mãi
Quyền to kinh tế tóm thâu luôn
Nhố nhăng một đám con lêu lổng
Chẳng khác đười ươi mới xổng chuồng !

Thy Lệ Trang



ĐÁNH BÙN SANG AO...
  
Cán cân công lý lập bao chuồng (nhà giam)
Nhưng chỉ dân lành thật đáng thương.
Trộm vặt chút tiền đà xộ khám.
Tranh dành ranh đất cũng tù luôn.
Chức cao rừng chiếm còn  "ngâm" cứu.
Thế mạnh tiền ôm chẳng dám tương.
Nén bạc xưa rày đâm toạc giấy.
Thuyên đi chuyển lại chắc hưu vườn./.

Trần Lệ Khánh--10-8-2017



CẢNH BUỒN

Nhìn lại quê mình nghĩ thật thương 
Ông đồng bà bóng quậy ra tương
Quan trên hối lộ đầy bao mãi
Cấp dưới tham tàn chật túi luôn
Mến Chú siêng năng cày lúa ruộng
Thương O chăm chỉ bón cây vườn
Chưa yên cuộc sống còn đe doạ
Chiếm đất ép dân sống cảnh chuồng
Minh Thuý


THÀNH QUẢ LAO ĐỘNG  
(Quan trả lời phỏng vấn.)

Ta làm quần quật khiến trời thương
Qua thuở bần hàn mắm với tương
Gặp lúc thới lai, tiền kéo đến
Đang thời hưng thịnh, của vào luôn
Muôn sao hội tụ cung nhà cửa
Vạn lộc đồng quy quẻ đất vườn
Biệt phủ nguy nga giờ có được
Ấy nhờ trồng trọt lẫn ao chuồng.

Sông Thu



NÓC DỘT NHÀ XIÊU

Nhân nghĩa đắm chìm đáng xót thương
Đâu thời rau muống níu bền tương.
Cháu con thủ ác tiền vơ hết
Cha mẹ trụ trời gương mất luôn.
Chước quỷ bưng tai hòng lấp phẩn
Mưu ma nhắm mắt lách chui vườn
Tâm tà tận diệt nương tâm thiện
Nóc dột nhà xiêu tất giống chuồng .

Trần Như Tùng



QUAN THỜI ĐẠI 

Làm quan thời đại, chẳng ai thương
Đành phải ra tay kiếm chút tương
Tham nhũng sang giàu, là chuyện nhỏ
Thanh liêm nghèo khổ, đáng đời luôn
Đất nhiều, tiền đậm, cần chi luật
Chức lớn, quyền cao, khó nhốt chuồng
Khôn dại quan thầy đà tính toán
An toàn hạ cánh lúc về vườn.
Người Nay


TIẾP HỌA: 

Lời Quan

Không màng kẻ ghét bởi đào thương
Mỹ vị sơn hào thế đậu tương
Đãi buổi chui hầm teo bụng mãi 
Bù thời lội suối vắt quần luôn
Cơ ngơi muốn đẹp khi ngồi ghế
Hậu duệ mong sang lúc ngắm vườn
Mặc đám dân nghèo la ó chửi       
Phe ông vẫn mạnh khó vô chuồng
Bửu Tùng


NHỮNG TƯỞNG... 

Những tưởng âm thầm sống chịu thương
Ê chề mướp đắng lệ dầm tương
Lìm im nhẫn nại qua nghèo trước
Nín lặng cam đành tới đói luôn
Lực mạnh thằng tham đầu cưỡi cổ
Quyền cao bọn nhũng ruộng vơ vườn
Dân ngồi uất nghẹn nhìn nanh vuốt
Dã thú vì đâu sổng mất chuồng ?!

Lý Đức Quỳnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét