Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2017

NÓN XINH - Hoảnh Châu họa thơ Võ Tấn Hùng




NÓN XINH
(Bài hoạ )

"Để em đội thử có xinh không?"
Nón ngựa rộng vành nghe mát lòng.
Thi áng gửi đi...dày nỗi nhớ,
Bức hình giữ lại...đậm mơ mong.
Vàng thau lẫn lộn đời còn đẹp,
Sỏi đá giao thoa kiếp vẫn nồng.
Nón lá tròn xoe mừng kết nghĩa,
Tình thơ nuôi sóng vỗ xuôi dòng!

Vĩnh Long,02.07.2017
HOÀNH CHÂU


VỀ QUÊ NẪU
(Bài xướng)

Theo anh về Nẫu bấy lâu mong,
Chỉ mấy ngày thôi cũng thoả lòng?
Bãi tắm Kỳ Co xanh nắng nhuộm,
Câu thơ Hàn Mặc đỏ trăng lồng.
Cây me Phú Lạc chòm mây trắng,
Bến nước Trường Trầu giếng cổ trong.
Sáng ghé Gò Găng mua nón ngựa,
Để em đội thử có xinh không?

Quy Nhơn, 25.06.2017
Võ Tấn Hùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét