Thứ Năm, 1 tháng 12, 2016

THI NHÂN - BÀN CÂN...???!!! - Nguyễn Tiến cùng thi hữu







THI NHÂN - BÀN CÂN...???!!!
Thơ là tiếng nói của Thi Nhân
Xướng - Họa cùng nhau chớ ngại ngần ...?!
Đối tác Tri âm đừng lấn bấn ...!
Giao hòa Tri kỷ chẳng lân tân ...
Lời trao NGHĨA - ĐỨC là vô tận ...!
Ý gửi NHÂN -TÂM sẽ mãi gần
Cuộc sống Tình Yêu cần cảm nhận !
Xin đừng ...đặt nặng chốn bàn cân ???!!!
(29.11.2016 - Nga )

1.
CHẲNG ĐỌ CÂN
Phải sống thật lòng chuộng trí nhân
Lời luôn chân thật ý trong ngần
Trao đi tâm sự đừng gay cấn
Nhận lại tình thương chớ nợ nần
Thích thú năm châu xa đã cận
Mừng vui bốn biển lạ mà gần
Thâm trầm chắt lọc thôi ngơ ngẩn
Thi phú giao hoà chẳng đọ cân.
30.11.2016
 
2.
Tình thơ xướng họa thời trao ái
Nghĩa bạn giao hòa chẳng tính cân
TÌNH THI HỮU
(Thtk)
Tình cảm chân thành đẹp thế nhân
Thơ vườn hoa mộng, ánh trăng ngần
Xướng dòng tâm sự lòng vương vấn
Họa cánh ân tình dạ vọng ngân
Thời giử đường mòn nghe quá cận
Trao đời cửa mở thấy xa gần !
Ái ân đồng cảm mùa xuân nở
Nghĩa Bạn Giao Hòa Chẳng Tính Cân.
Đức Hạnh
30.11.2016
 
3.
HUYNH ĐỆ
Bài cảm tác:
Tôi em gặp gỡ bạn tình thân
Gởi gắm câu thơ chẳng ngại ngần
Hợp ý tâm đầu không ngớ ngẩn
Cùng nhau xướng họa hợp hoài ân
Xa xôi cách trở tâm không bẩn
Sống cận kề bên tiếng hát ngân
Mộng ước chi giao ta đối ẩm
Hoài mong gắn chặt mối tình thân
30.11.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét