Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2016

NỖI NIỀM VIỄN XỨ - Võ Tấn Hùng họa thơ Trần Như Tùng

VÕ TẤN HÙNG HOẠ THƠ TRẦN NHƯ TÙNG



NỖI NIỀM VIỄN XỨ
        (Bài hoạ)
Viễn xứ mây trời vẫn sắc xanh
Quê xưa dờn dợn nhớ ai bằng?
Chiều thu diều lượn chơi vơi sáo,
Đêm hạ gió vờn ngây ngất trăng.
Tay trắng bạc tiền đi chẳng nỡ,
Vò không gạo thóc ở sao đành?
Bao năm đất khách luôn canh cánh,
Làng cũ trong tim mãi ngọt lành!
             Bình Định,01.12.2016
                 VÕ TẤN HÙNG


NHẠN ƠI TA GỬI
       ( Bài xướng)
Buồn trông cánh én dạo khuôn xanh
Nỗi nhớ quê hương mấy kẻ bằng.
Bãi cỏ ven đê ngày đá bóng
Sân đình cuối xóm tối vờn trăng .
Sa chân lỡ bước ai nào muốn
Cầu thực tha phương phận phải đành.
Lòng cứ hướng về con hẻm ấy
Nhạn ơi ta gửi chút tin lành.
                Trần  Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét