Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2016

NỢ VĂN CHƯƠNG - Võ Tấn Hùng họa thơ Hàn Thu Thảo

NỢ VĂN CHƯƠNG
(Bài họa)

Văn chương vướng nợ trắng tay nghèo,
Tổn trí hao tâm mặt quắt queo.
Chữ nghĩa chất đầy rương dậy mốc,
Phú thơ xếp đống tủ lên meo.
Ngồi nhà thiếu rượu người ngơ ngẩn,
Ra phố không tiền túi tóp teo.
Mai mốt cháu con vương lối mộng?
Văn chương vướng nợ trắng tay nghèo!
Bình Định,15.12.2016
VÕ TẤN HÙNG


LÂM BỆNH LÀM THƠ
(Bài xướng)

Lâm bệnh làm thơ lắm ngặt nghèo,
Tâm hao, lực kiệt, xác khô queo.
Đa mang chữ nghĩa - đầu đau nhói,
Vướng nợ văn chương - bụng đói meo.
Hạ giới đã chê thằng ốm nhách,
Thiên tào sẽ quở hắn gầy teo.
Mong sao con cháu đừng lây nữa,
Lâm bệnh làm thơ lắm ngặt nghèo!
HÀN THU THẢO


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét