Thứ Ba, 19 tháng 4, 2016

UỐNG TRÀ - Võ Tấn Hùng và thi hữu

UỐNG TRÀ
(Xướng)
 
Thành lệ tinh sương lại uống trà,
Bàn tròn tri kỷ chỉ vừa ba.
Hai chàng râm tóc xuân hơ hớ,
Một chị mồi da sắc mặn mà.
Ngào ngạt Ô Long thơ khó cạn,
Đậm đà Bắc Thái chuyện bung ra. 
Buồn vui hay dở luôn san sẻ,
Có lẽ tuổi trăm vẫn chửa già!
Phước Hưng,03.03.2016
VÕ TẤN HÙNG

NHỮNG BÀI HOẠ:

TĨNH TẠI
 
Như vua cõi thế lúc nâng trà,
Mắt sáng niềm vui nơi cả ba.
Lãng tử hai anh vui đó chớ,
Thuyền quyên mỗi chị khéo đây mà.
Buông thơ đường mật kêu hương lại,
Mỉm nụ chiều xuân tỏa nắng ra.
Vị ngát say say tay phảng phất,
Thần tiên diệu dược để quên già!
04.03.2016
THƯ HOÀNG

UỐNG CÀ PHÊ
 
Cà phê bốc khói uống thay trà,
Một bóng một ta chẳng phải ba.
Vị đắng nâng lên nghe buốt giá, 
Hương nồng đặt xuống thấy phôi pha.
Sáng xưa nắng hửng mình mong bạn,
Chiều cũ sương tàn bóng đợi ta.
Tan hợp lẽ đời âu định sẵn
Buồn chi cho tóc bạc thêm già?
24.03.2016
NGUYỄN THỊ VINH
(Hội viên thi đàn Việt Nam)
 

TRÀ THƠ HỌP BẠN
 
Vị đắng cà phê ngọt của trà,
Đun sôi với ấm nước vi ba.
Trong nhà đúng điệu nhâm nhi nhỉ,
Ngoài phố sành đời thưởng thức mà!
Thắm thiết ngâm nga mong bạn đến,
Nồng nàn xướng họa  đợi thơ ra.
Quanh năm hạnh phúc vui trần thế,
Hứng thú chân tình họp bạn già!
15.04.2016
Nguyên HOÀNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét