Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2016

KHOE HÀNG ĐỘC – Đức Hạnh cùng thi hữu


Lễ hội rước của quý độc nhất vô nhị ở Lạng Sơn - Ảnh 2.


KHOE HÀNG ĐỘC
Lễ hội dâm ô, quá độc hài *
Mùa xuân pháo ngõng rất khoan thai
Chim cò dâng hiến ngời cờ xí
Đời sống suy đồi đẹp mặt Ngài ?
Có phải thuần phong nhờ mỹ hóa
Hay là hủ tục trọng kim tài ?
Ban hành đưa rước khoe hàng quý
Hổ mặt quê nhà, trách nhiệm ai ???
Đức Hạnh
4.3.2016

*Lễ hội "rước của quý" độc nhất vô nhị ở Lạng Sơn

BÀI HỌA:

LỄ LỘC GÌ ĐÂY !!!
Rãnh rỗi sao hay vẽ chuyện hài
Ra thì cảnh diễn lại phôi thai
Chim người gỗ đẽo dương hình tượng
Lễ hội bôi đen vễnh mặt Ngài
Tổn thất bạc tiền cầu lấy lộc ?
Tiêu hao quốc khố để khoe tài !
Dân chưa đủ ấm lo đình đám
Hỏi thử giàu sang được mấy ai ???
Tuan Nguyen
5.3.2016

LỄ HỘI ĐẶT ĐIỀU
Bày ra lễ hội thật khôi hài
Lộ liễu khoe buồi, lũ quái thai !
Rực rỡ trang hoàng hoen trạng thái
Huênh hoang tô điểm ố danh ngài
Không màng sự tốt vì hơn dại
Chẳng gợi điều hay bởi kém tài
Lợi lộc vào tay người xướng lái
Chừng nào nước Việt hết bi ai ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét